1. Vũ Như Thành nợ nần gì ông Calisto mà phải trả ơn? Sau những sự cố ở JVC Cup 2003, Vũ Như Thành đã rời ĐT trong nỗi giận tím tái của ông Alfred Riedl - HLV trưởng ĐT U.23 Việt Nam khi ấy. Thế nhưng 3 năm sau thì cũng chính ông Riedl đã gọi Như Thành trở lại ĐT. Và như thế ai cũng hiểu rằng, Như Thành đã gặp sự cố dưới thời ông Riedl để rồi được "phục sinh" cũng bởi ông Riedl.
Nhưng phải đến triều đại của Calisto thì giá trị của Vũ Như Thành trong màu áo ĐTVN mới được đẩy lên mức cao nhất có thể của nó. Ông Calisto ngay sau khi "nhiếp chính" đã quyết định xây dựng hệ thống phòng ngự với Vũ Như Thành là nhân vật trung tâm. Vào đến AFF Suzuki Cup 2008, khi Như Thành bị chấn thương thì ông Calisto cũng đã chấp nhận chờ đợi Như Thành.
Đấy là những câu chuyện ở trên sân bóng. Còn ở ngoài đời, ông Calisto luôn đối xử với Như Thành một cách rất tình cảm, và luôn thể hiện một niềm tin lớn vào người học trò của mình ngay cả khi người học trò ấy bị dư luận dị nghị.
Như Thành tạo ra khá nhiều dị nghị sau 3 trận đã đấu ở vòng bảng AFF Cup năm nay. Ảnh: Quang Minh.
2. Tuy nhiên cũng đã có ít nhất 2 thời điểm, ông Calisto công khai bày tỏ sự không hài lòng về Vũ Như Thành. Lần thứ nhất diễn ra sau trận Việt Nam - Syria trên sân Mỹ Đình năm ngoái, trận đấu mà Syria đã ghi bàn giành chiến thắng vào những tích tắc cuối cùng, sau một pha bóng không thật tỉnh táo của Như Thành. Sau trận đấu ấy, ngay trước sự soi chiếu của ống kính truyền hình, HLV Calisto đã sạc Như Thành và có ý nói với Như Thành rằng chỉ cần anh cản phá quyết liệt hơn một chút thôi thì đối phương đã không thể ghi bàn, và ĐTVN đã không bị thua đau.
Lần thứ hai diễn ra trước thềm AFF Suzuki Cup năm nay, khi Như Thành đến muộn trong một buổi tập trên sân Mỹ Đình. Lần ấy, ông Calisto vẫn chuyên tâm cho các cầu thủ tập luyện mà lờ tịt đi sự xuất hiện của Như Thành. Sau đó ông thậm chí còn định loại Như Thành khỏi ĐT nếu không có sự can ngăn kịp thời của một quan chức và một vị trợ lý thân cận với mình.
3. Vào tới AFF Suzuki Cup 2010, sau 3 trận đấu của ĐTVN thì Vũ Như Thành là nhân vật nhận được sự kêu ca nhiều nhất từ dư luận. Cũng là dễ hiểu, bởi trong gần như tất cả những bàn thua hoặc những pha bóng nguy hiểm của ĐT trong 3 trận đấu đó, Như Thành đều thể hiện những sai số nhất định của mình. Dĩ nhiên là ông Calisto nhìn ra tất cả những sai số ấy, nhưng ông đã nhấn đi nhấn lại rằng nó là những sai số chuyên môn, chứ không phải là những sai số ngoài chuyên môn như một bộ phận dư luận đang dị nghị.
Tại sao ông có thể nói chắc như vậy? Tại vì thứ nhất, Calisto xưa nay luôn đi theo quan điểm: Đã dùng người thì phải tin người. Thứ hai, chẳng cần đợi tới lúc Như Thành nói trên mặt báo, ông cũng thừa hiểu rằng cầu thủ này đang thi đấu để "trả ơn" mình.
Tất nhiên, từ việc muốn "trả ơn" tới việc "có thể trả ơn" không phải cứ muốn là làm được. Nhưng ít ra với những ràng buộc của sự "trả ơn" như xác nhận của Vũ Như Thành (và cũng là suy nghĩ của Calisto) thì có cơ sở để tin rằng những sai số rồi sẽ được căn chỉnh và mọi thứ rồi sẽ tốt dần lên.
Còn giả như (chỉ là giả như thôi nhé) khái niệm về sự "trả ơn" bị lợi dụng, thì hơn ai hết, ông Calisto cũng phải là người cảm nhận được trước tiên!
| Sau khi đến Malaysia vào ngày 11/12/2010, ĐTVN đã được phía chủ nhà, đặc biệt là cánh báo chí tiếp đón khá nồng hậu. ĐTVN đóng quân ở một khách sạn các SVĐ Bukit Jalil - nơi sẽ diễn ra trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam - Malaysia chừng 15 phút đi xe. Nhìn chung, điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại Malaysia được các cầu thủ đánh giá là khá tốt. |