Gây án giữa ban ngày
Khoảng hơn 8h sáng 5/8, tại nút giao thông đèn xanh đèn đỏ thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô BKS 30X-5059 do anh Kiều Ngọc Thành, 53 tuổi, trú tại 29 ngõ 442 xóm 6B đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm điều khiển với một xe máy do hai đối tượng điều khiển. Ngay sau khi va chạm, đối tượng ngồi sau xe máy đã nhảy xuống cầm dao đâm 2 nhát vào người anh Thành làm anh Thành tử vong tại chỗ.
Gây án xong, hai thanh niên phóng xe mất dạng, vì sự việc xảy ra quá nhanh nên người dân đi trên đường không kịp phản ứng. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đối tượng gây án có tính chất côn đồ, hung hãn, gây hoang mang trong dư luận nhân dân, cơ quan điều tra đã tập trung tổ chức đồng bộ các biện pháp điều tra quyết liệt để nhanh chóng làm rõ vụ án.
Từ 23h ngày 5/8 đến 3h ngày 6/8, Phòng PC45 đã vận động và bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Nguyễn Kim Bình, 43 tuổi, trú tại tổ 9 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; Hoàng Anh Tuấn, 34 tuổi, ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn; Lê Hồng Thuận, 22 tuổi, ở ngõ 40 phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.
Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định: Nguyễn Kim Bình là bạn quen biết với Nguyễn Quốc Văn (54 tuổi, ở số 20 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy). Thông qua Nguyễn Quốc Văn, Bình biết Văn đang nợ anh Kiều Ngọc Thành khoảng 1,9 tỷ đồng, đến nay Văn chưa trả được. Giữa Văn và anh Kiều Ngọc Thành đã nảy sinh mâu thuẫn (nhà Văn bị đổ chất thải, chất bẩn 3 lần, nhà anh Thành bị đổ chất thải 1 lần nên Văn nghi cho anh Thành là người thực hiện còn anh Thành lại nghi cho Văn cho người đổ chất thải vào nhà mình).
Nhiều lần Nguyễn Kim Bình đi cùng Văn đến nhà anh Thành để giải quyết việc nợ nần nên đã chứng kiến việc xô xát mâu thuẫn giữa Văn và anh Thành. Đồng thời, do anh Thành còn có thái độ xúc phạm Bình nên Bình đã bức xúc và thuê Hoàng Anh Tuấn đánh dằn mặt anh Thành với giá 30 triệu đồng. Tuấn đã đồng ý và rủ thêm Lê Hồng Thuận cùng tham gia. Tuấn và Thuận đã thống nhất mỗi người sẽ được hưởng 15 triệu đồng tiền công sau khi đánh dằn mặt anh Thành.
Khoảng 6h30 ngày 4-8, Thuận điều khiển xe máy Wave mà thường ngày Thuận vẫn dùng để làm xe ôm đón Tuấn đi xuống nhà anh Thành tại số 29 ngõ 442 xóm 6B đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Sau khi xác định chính xác nhà anh Thành, Tuấn và Thuận đi ra đầu ngõ 442 Phạm Văn Đồng để đợi Thành đi ra. Khoảng 8h30 cùng ngày, khi thấy anh Thành điều khiển xe ô tô CRV, BKS 30X-5059 đi từ trong ngõ 442 Phạm Văn Đồng ra đường Phạm Văn Đồng, Thuận đã điều khiển xe máy chở theo Tuấn bám theo xe ô tô của anh Thành, khi đi đến ngã ba Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, Tuấn và Thuận không bám theo ô tô của anh Thành nữa mà thống nhất đến sáng 5-8 sẽ đánh dằn mặt anh Thành.
Khoảng 7h15 ngày 5-8, Thuận lại đi xe máy đến đón Tuấn. Khi đến nhà Tuấn, để tránh bị phát hiện khi gây án, Thuận đã tháo BKS xe máy ra và cất ở nhà Tuấn. Sau đó, Thuận điều khiển xe máy chở Tuấn xuống đường Phạm Văn Đồng. Khi đi, Tuấn mang theo một con dao nhọn để làm phương tiện gây án. Đến khoảng 7h30 cùng ngày, hai tên đã phục ở nhà anh Thành và đợi đến 8h, khi anh Thành lên xe ô tô ra khỏi nhà, chúng đã bám theo, đợi điều kiện thuận lợi thì tạt xe vào đầu xe của anh Thành, giả vờ va chạm giao thông khiến anh Thành phải dừng lại, tạo điều kiện cho Tuấn xuống chém Thành.
Như dự tính, khi xe của anh Thành đi qua nút giao thông đèn xanh đèn đỏ, thuộc phường Cổ Nhuế 1, Thuận điều khiển xe máy chở Tuấn phóng vượt lên tạt vào đầu xe ô tô của anh Thành. Bị bất ngờ, người đàn ông xấu số dừng lại, hạ kính xuống và hỏi: “Đi đứng kiểu gì thế?”. Ngay lúc đó, Tuấn nhảy xuống, chạy về phía cửa lái, dùng dao đâm anh Thành tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, tên Thuận chở tên Tuấn bỏ chạy theo đường Phạm Văn Đồng hướng về bến xe Mỹ Đình và đưa Tuấn về nhà. Hai tên sát thủ này đã chia nhau số tiền mỗi tên 15 triệu như đã thỏa thuận. Đến khoảng 19h cùng ngày, Tuấn đã mang con dao nhọn dùng để đâm anh Thành vứt ở thùng rác gần nhà hắn. Con dao tang vật này, hiện cơ quan Công an chưa thu giữ được.
Nỗi đau gia đình nạn nhân
Chị Hằng - vợ của nạn nhân cho biết, chồng bà là chủ thầu xây dựng, sáng cùng ngày, anh Thành nhận được điện thoại của một người gọi nên anh Thành đã lên ôtô đi luôn. Bình thường, anh Thành vẫn đi cùng vợ hoặc đi cùng một nhân viên trong công ty, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đi một mình.
Tìm hiểu về nạn nhân Kiều Ngọc Thành, chúng tôi được biết, anh Thành làm chủ thầu xây dựng, đã có 3 đời vợ. Người vợ đầu của anh Thành cùng quê với anh ở Mê Linh, Hà Nội, do bố mẹ cưới gả, khi đi bộ đội, anh Thành đã ly hôn người vợ này. Sau đó, anh Thành lên làm ăn ở huyện Bắc Quang, Hà Giang đã kết hôn với một phụ nữ làm trong ngành y tế và sinh được hai cô con gái. Chị Hằng là vợ thứ ba, đã sinh cho anh Thành một cậu con trai.
Được biết, Văn là giám đốc Công ty C, có mối quan hệ làm ăn với anh Thành. Theo một người bạn thân thiết của Thành thì rất nhiều lần anh Thành gọi điện cũng như tìm đến tận nhà đòi nợ nhưng Văn không những không trả mà còn thách thức.
Lần theo những thông tin mà người thân của nạn nhân cung cấp, cơ quan điều tra đã dựng lên được chân dung của kẻ chủ mưu trong vụ án này. Kẻ đầu tiên ra trình diện cơ quan Công an là Lê Hồng Thuận. Khoảng 2h sáng 6/8, Thuận được bố đưa đến cơ quan Công an đầu thú. Bố mẹ Thuận đã ly hôn, hắn sống cùng bố và làm nghề xe ôm trên đường Khuất Duy Tiến.
Sau khi gây án, Thuận về nhà có kể lại sự việc cho bố nghe bởi hắn cũng bị ám ảnh khi chứng kiến đồng bọn của mình đâm một người hoàn toàn không có mâu thuẫn, thù hằn gì với mình. Sau đó, bố của Thuận đã khuyên can con không nên bỏ trốn mà hãy dũng cảm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Trước lúc ra trình diện pháp luật, Thuận còn liên lạc với đồng bọn của hắn là Hoàng Anh Tuấn. Thời điểm đó Tuấn vẫn đang ngủ ngon lành.
Ngay sau đó, một mũi trinh sát đã tiến hành bắt giữ Hoàng Anh Tuấn. Từ lời khai của hai kẻ này, cơ quan điều tra bắt tiếp Nguyễn Kim Bình, 43 tuổi, ở Cầu Giấy, là kẻ đã thuê Thuận và Tuấn sát hại anh Thành. Đối tượng Tuấn đã có 4 tiền án, tiền sự, vừa được ra tù, không có công ăn việc làm nên tiếp tục gây án để có tiền ăn tiêu. Được Bình thuê "dằn mặt" anh Thành với giá 30 triệu đồng, Tuấn đã chuẩn bị dao nhọn và thực hiện hành vi sát hại anh Thành như đã kể trên.
Được biết, ngay trong chiều 6/8, cơ quan Công an đã triệu tập Nguyễn Quốc Văn lên làm việc.
Lực lượng Công an toàn quốc đã mạnh tay trấn áp, xử lý loại tội phạm cộm cán, côn đồ, đâm thuê chém mướn, bắt giữ nhiều băng nhóm. Điều này có tác dụng răn đe nhiều đối tượng manh động gây án. Dù bằng bất cứ thủ đoạn nào, tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, đền tội trước pháp luật.
| Thời gian qua đã xảy ra một số vụ do mâu thuẫn trong làm ăn, nợ nần tiền bạc hoặc lo sợ bị tố cáo việc làm ăn gian dối, một số giám đốc đã thuê sát thủ giết kẻ ngáng đường. Một trong những vụ án gây chấn động dư luận là vụ Ngô Quang Trưởng - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải (trụ sở ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) đã thuê sát thủ sát hại ông Đặng Xuân Sỹ - Phó giám đốc, chỉ vì ông Sỹ không đồng ý với việc làm ăn gian dối, sai trái của Trưởng. Khi ông Sỹ đòi tố cáo những sai phạm của Trưởng tới cơ quan Công an đã bị Trưởng nhờ Vũ Văn Luân (tức Luân "con", đàn em của bà trùm Dung Hà) kêu đàn em sát hại ông Sỹ khi nạn nhân đang trên đường về nhà. Một vụ án cũng gây chấn động dư luận không kém nhưng phải đến gần 2 năm sau khi gây án, những tên sát thủ mới bị bắt, đó là vụ Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Nạn nhân là anh Đặng Vũ Thắng, Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ của Thảo Cầm Viên. Do anh Thắng đã viết đơn tố cáo các vụ việc khuất tất ở Thảo Cầm Viên, khiến mâu thuẫn giữa anh Đặng Vũ Thắng và thủ quỹ Lâm Bích Thủy cũng như giám đốc lên tới đỉnh điểm. Vì là người tình của giám đốc nên Lâm Bích Thủy đã tâm sự với em trai là Lâm Thanh Phong đồng thời nhờ Phong "xử" anh Thắng để anh này không thể đấu tranh được nữa. Và, nhóm sát thủ đã thực hiện việc lấy mạng anh Thắng là đám đàn em của Trà Hinh (một giang hồ gốc Nam Định), cầm đầu một băng đâm thuê chém mướn ở phường 2, quận Tân Bình thực hiện với giá 30 triệu đồng và 2.000 USD. Phải đến gần 2 năm sau, lực lượng Công an mới tìm ra được những kẻ gây án và bắt chúng phải đền tội. |