Giá như, hắn đừng vơ vét những đồng tiền công theo thuyền ra biển đánh cá, để đổi lấy hàng giờ dính chặt vào những trang web đen. Thì giờ này, hắn, gã "yêu râu xanh" tuổi teen đâu có phải cúi gằm mặt để che dấu bớt nỗi ân hận và phần tội lỗi mà mình đã gây ra.
Phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Rin về tội hiếp dâm cũng là một trong hàng loạt vụ hiếp dâm, cướp tài sản, trả thù bạn chát bằng cướp, hiếp gây bức xúc dư luận tại Đà Nẵng xảy ra liên tiếp từ những ngày giữa tháng 7/2012 đến nay…
Từ trả thù bạn chát bằng cướp của, cưỡng bức:
Vụ việc bắt đầu từ câu chuyện "hận thù" giữa 2 nữ games thủ Audition tại Đà Nẵng là Nguyễn Thị Kiều Oanh ( biệt danh Nơ xù) (20 tuổi, trú tổ 40, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) có nick name Nobaby_ tk và Đỗ Thị L. (18 tuổi trú tổ 10, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).
Cả 2 tuy sống cùng 1 thành phố nhưng chỉ quen biết nhau trên mạng và trao đổi số điện thoại qua lại với nhau chứ chưa hề đối mặt ngoài đời. Oanh tuy kém nhan sắc, lại chỉ là một cô công nhân may quèn của công ty may 3 Sao, thuộc khu Công nghiệp Hòa Khánh. Nhưng Oanh "Nơ xù" lại cực kỳ sành điệu như cái biệt danh của ả. Chưng diện, tóc "râu ngô" vàng rực, quăn queo và bộ dạng cực kỳ ngổ ngáo. Còn L. cũng chẵng khá hơn là bao, mới là học sinh vừa thi tốt nghiệp phổ thông trung học, nghe đâu cô ta vì quá mê games mà lơ là việc ôn luyện thi Đại học.
Vào đầu tháng 7, trong một lần cả câu lạc bộ games Audition tại Đà Nẵng tổ chức họp mặt tại Công viên 29/3 thì Oanh và L. mới có dịp "đối mặt". Tuy nhiên, cuộc hội ngộ của kỳ phùng địch thủ của 2 game nữ này lại trở thành cuộc đụng độ lớn. Cũng bởi vì L. tuy nhỏ tuổi hơn Oanh nhưng lại tỏ vẻ đàn chị và điêu luyện, vượt trội trong làng game Audition hơn so với Oanh. Chính vì điều này khiến Oanh ngấm ngầm hậm hực và thù hận…
Oanh đã đem sự tức tối, hậm hực này trút hết cho người tình là Phan Văn Hòa (21 tuổi, trú tổ 24, phường Hòa Hiệp Bắc) cũng đang là công nhân tại Công ty may 3 Sao với Oanh. Cặp nhân tình Oanh - Hòa lại lôi kéo thêm một "đồng nghiệp" trong công ty là Trần Đức Duy (còn gọi Vũ, 17 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để cùng bàn tính kế hoạch rửa hận. Vào 19h tối 21/7, Oanh điện thoại cho L rủ rê đi caffe để gặp gỡ với một số bạn chát khác. Tin lời, L ngay lập tức thay quần áo, ở nhà chờ đợi bộ 3 Oanh - Hòa - Duy đến.
Lúc này, Hòa đèo Oanh, còn Duy được cắt cử giả vờ chở L chạy lòng vòng từ quận Ngũ Hành Sơn sang đến đường Phan Văn Định, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu theo đúng kế hoạch. Tiếp đó, Oanh bảo Hòa để Oanh lại quán nước mía ven đường chờ đợi, còn để Hòa tiếp tục đuổi theo xe của Duy – L. đến đoạn vắng cuối đường Phan Văn Định.
Tại đây, Duy giả vờ xe hết xăng để dừng lại, rồi phối hợp với Hòa dùng tay, chân đánh, đạp vào người L. mặc cho Ly van xin chống cự để cướp điện thoại và tư trang của L. mang trên người. Chưa thỏa cơn "giận hộ người tình", Hòa còn bảo Duy đi ra đường cái canh chừng, riêng hắn ở lại tiếp tục giở trò dâm ô với L.
Sau thi thỏa mãn thú tính, Hòa đã để L. lại bên vệ đường rồi thản nhiên cùng Duy phóng lên xe trở lại địa điểm hẹn để gặp người tình là Oanh. Cặp tình nhân nghiện game Hòa - Oanh cũng đã bị CQ CSĐT CA Liên Chiểu truy tìm nhân dạng cùng dò tìm từ nick name Nobayby_tk của Oanh trên mạng và tóm gọn cả 2 khi bọn chúng đang chở nhau đi mua sắm tại khu chợ gần khu Công nghiệp Hòa Khánh.
Riêng L., sau vụ việc xảy ra, L. đã được Đội tần tra của CA phường Hòa Khánh Bắc phát hiện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, người lấm lem máu và bùn đất.
Đến cướp, hiếp quản lý tiệm Internet để có tiền chơi game:
Trường hợp của tên cướp, hiếp Hoàng Mạnh Trung (30 tuổi, thường trú 333/13-Cách Mạng Tháng Tám, P. 7, Q. Tân Bình, TPHCM) thì lại nhuốm đầy tình tiết của "game hành động"…
Khoảng 15 giờ ngày 15/7, như thường lệ, Trung mò đến tiệm Internet Game Playstation 3 (374-Đống Đa, Đà Nẵng) để "nhập mình vào thế giới ảo". Sau hơn 7 tiếng đồng hồ hắn dính chặt vào màn hình liên tục. Đến 20h đêm 15/7, cũng là lúc Trung cạn tiền trong túi và nhưng lại đang "say" tập 2 của trò "Game đột kích".
Khi Trung bị cô quản lý hối thúc ra về và đòi tiền net thì hắn đã nảy sinh ý định bất lương. Dẫu đã thanh toán tiền chơi game, nhưng hắn lại nấn ná không về. Lợi dụng sơ hở của chị Võ Thị Hoài H. (20 tuổi, quê H. Quảng Ninh, Quảng Bình) - nhân viên tiệm Internet Game Playstation 3, Trung lẻn ra khu vực bếp và nhà vệ sinh, lục lọi tìm lấy một chiếc kéo, rồi nhẹ nhàng mò lên gác, ẩn mình chờ "thời cơ hành động"…
Khoảng 23 giờ 30', chị H. dọn dẹp cửa tiệm, đóng cửa rồi lên gác nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn, thì cũng là lúc Trung lao từ trong góc tối, dùng giẻ bịt miệng, rồi kề kéo vào cổ khống chế chị H. để lục soát chiếm đoạt tiền và tài sản. Tuy nhiên, trong khi "lục soát" khắp người chị H., Trung lại tiếp tục nổi cơn dục vọng. Trung đã lấy dây điện trói chân tay của chị H rồi dùng hung khí đe dọa chị H để thõa mãn thú tính của mình.
Điểm đặc biệt, là Trung không phải người Đà Nẵng, mà hắn là một "khách" vãn lai từ TP HCM ra Đà Nẵng thuê phòng 304 khách sạn Cổng Vàng (thuộc P. Hải Châu 1) để "ở ẩn" trước và cả sau khi gây án. Qua mấy ngày thường xuyên lui tới tiệm Internet Game Playstation 3 để thỏa cơn nghiện game suốt từ sáng đến tối. Trung cũng kịp quan sát, và biết chị Hoài H. chỉ là nhân viên quản lý tiệm và biết cả chuyện chị H cũng là người "ngoại tỉnh". Chị Hoài H. vừa làm công vừa kiêm giữ nhà cho chủ nên ban đêm chỉ có duy nhất một mình chị H. ngủ lại tiệm Internet Game Playstation 3.
Sau khi hành vi cướp, hiếp của mình, Trung đã để chị H trong tư thế bị trói và xuống nhà cuỗm luôn chiếc xe máy BKS 43K5-2182 rồi thản nhiên phóng về khách sạn đánh thẳng giấc như chưa hề có việc gì xảy ra…
Hậu quả đau lòng sau khi xem phim sex:
Những ai dự phiên tòa hôm đó không khỏi đau lòng khi chứng kiến hình ảnh bé N.T.N.Mai sinh năm 2004 (xin giấu tên nạn nhân), ngồi co ro, nép mình bên mẹ. Tay Mai bấu chặt lấy và không muốn buông mẹ ra dẫu chỉ vài phút. Mai lại càng tỏ ra hoảng loạn, sợ hãi và bật khóc khi nhìn thấy những người lạ, đặc biệt là khi nhìn thấy gã thanh niên đã hãm hại em.
Những lúc HĐXX tra hỏi bị cáo, Mai luôn lấy tay che mặt. Dường như sự đau đớn mà gã hàng xóm cùng khu chung cư đó đã gây ra cho bé Mai lại ùa về, khiến em không thể giữ được bình tĩnh. Suốt thời gian xét xử, mẹ của Mai ôm con gái vào lòng. Thỉnh thoảng, chị lại đưa tay mình áp vào tai bé. Đó là những lúc bị cáo buộc phải khai nhận với HĐXX quá trình thực hiện hành vi cưỡng bức đối với bé Mai.
Chị sợ, chị lo con gái lại thêm một lần nữa phải nghe lại những cảnh tượng hãi hùng đó. Chị sợ, mọi nỗ lực của chị cùng người thân trong gia đình lại đổ xuống sông xuống biển. Chị cho biết: "Từ khi con gái gặp nạn, chị cùng những người trong gia đình luôn vỗ về, tìm cách đưa cháu đi chơi cho cháu quên đi. Đặc biệt không một ai được nhắc đến câu chuyện đau lòng đó trước mặt bé.
Tuy nhiên, dẫu được làm khuây khỏa tâm lý bằng nhiều cách, nhưng mỗi lần gặp những thanh niên lạ, bé Mai lại khóc thét lên, vội nép mình vào góc nhà, mắt vô thần và đầy hoản loạn. Nhìn con gái như vậy, thử hỏi người mẹ nào không cảm thấy lòng như muối xát, như ai đó đang dày xéo, bóp nát ruột gan…"
Hắn là Đỗ Rin, (15 tuổi, trú phòng 210, chung cư 02, tổ 39, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu). Đối với một số người khi biết hành vi mà Rin gây ra cho bé Mai thì chỉ biết lắc đầu cho rằng đó là tất yếu (PV). Nghe ra thì đau lòng và chua xót nhưng vận vào Rin thì quả chẳng sai. Con đường phạm tội của Rin như được báo trước và tất yếu sẽ xảy ra, chỉ có điều chẳng ai biết bao giờ và nạn nhân là ai mà thôi.
Qua vụ này dư luận người dân Đà Nẵng cũng không khỏi lo ngại. Mỗi ngày, mỗi giờ những tiệp internet vẫn nhan nhãn những con nghiện "game và chát" đang ở lứa tuổi càng ngày càng thấp xuống. Những vụ án là hệ lụy từ những vấn nạn chát sex - trả thù bạn chát bằng cướp, hiếp bao giờ mới dứt?!.
| - Ngày 17/7 /2012, công an quận Hải Châu đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét và bắt khẩn cấp Hoàng Mạnh Trung tại khách sạn Cổng Vàng. Qua khám xét nơi ở, CQĐT đã thu giữ xe máy BKS 43K5-2182, phiếu ghi cầm đồ chiếc điện thoại Samsung, chiếc kéo mà Trung đã dùng để khống chế nạn nhân - Ngày 21/5/2012, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Rin 6 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em" và buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 20 triệu đồng. - Ngày 24 /7 /2012, CQ CSĐT CA quận Liên Chiểu đã củng cố hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can Phan Văn Hòa và Trần Đức Duy về tội cướp tài sản và hiếp dâm. |