Bắt đầu từ 21h ngày 31/12, tại quảng trường Nhà hát Lớn (Hà Nội) và quảng trường Đại lộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh), Lễ hội đếm ngược chào năm mới lần đầu tiên diễn ra trong không gian ngập tràn của ánh sáng và âm nhạc. Đây là sự kiện mang màu sắc quốc tế, đã thành thông lệ tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, như New York, Sydney, Paris, Tokyo, Hongkong… và cũng quen thuộc với công chúng Việt Nam qua sóng truyền hình. Chương trình có sự góp mặt của diva nhạc nhẹ Mỹ Linh, ca sỹ Nguyễn Đức Cường cùng 3 DJ đẳng cấp, dự kiến kéo dài qua 24h, giây phút bắt đầu của năm 2011.
Một chương trình Lễ hội đếm ngược chào năm mới trên thế giới.
Cùng trong đêm 31/12, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, chương trình truyền thống "Nối vòng tay lớn" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Cũng trên VTV, ngày 1/1/2011, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình lần đầu tiên ra mắt phiên bản "Chào 2011" hay còn gọi là "Câu chuyện âm nhạc 4 mùa". "Chào 2011" hứa hẹn hấp dẫn vì có sự trở lại của Trina, thiếu nữ Đan Mạch thích hát những bài dân ca Việt
Trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội), tối 31/12 vở hài kịch "Đàn ông cũng khóc" và tối 1/1/2011, chùm hài kịch "Phố cười", một cách làm mới của các nghệ sỹ sau thành công của chuỗi "Đời cười" những năm trước, cũng là một lựa chọn thú vị của công chúng.
Công viên Nước Hồ Tây, Công viên Thiên đường Bảo Sơn đã lên kế hoạch chi tiết cho những sự kiện rầm rộ, vui nhộn. Đúng mùng 1 Tết Dương lịch, Công viên Nước Hồ Tây sẽ rộn ràng trong màn múa hát chào xuân cùng vở ca kịch "Alibaba và bốn mươi tên cướp", các tiết mục xiếc thú, xiếc người, hề xiếc... Ngoài ra, chương trình ca múa nhạc tổng hợp có sự hiện diện của Trọng Tấn, Trung Dũng, Đào Điệp… và tập thể nghệ sỹ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cũng diễn ra cùng thời điểm tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn…