Buổi lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đồn Ka Nak diễn ra vào đêm 7/3. Trước đó một ngày, đoàn công tác của Báo CAND & Chuyên đề An ninh thế giới do Đại tá Phạm Văn Miên, Phó Tổng Biên tập Báo CAND, dẫn đầu đã về mảnh đất lịch sử Ka Nak, huyện K'Bang (Gia Lai).
Chiều tà nhẹ xuống, thắp nén hương trầm trên từng bát hương mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang K'Bang, chúng tôi ai nấy đều rưng rưng bao xúc cảm. Hàng trăm mộ liệt sĩ được cất bốc quy tập về đây, phần lớn các anh hy sinh trong trận đánh Đồn Ka Nak, và đặc biệt đa số là bia mộ ghi "Liệt sĩ chưa biết tên". Các anh sinh ra từ khắp mọi miền quê hương, đất nước, mỗi người đều được cha, mẹ đặt tên. Rồi khi lên đường nhập ngũ, dấn thân vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, tên tuổi các anh vẫn in đậm trong hồ sơ của những đoàn quân ra trận... Nhưng, giờ đây, khi cuộc chiến tranh tàn khốc đã lùi sâu vào quá vãng, các anh đã không còn tên nữa. Máu, xương của các anh thấm đẫm trên từng tấc đất quê hương Ka Nak Anh hùng và tên tuổi các anh đã hòa vào hồn thiêng sông núi...
Đại tá Phạm Văn Miên, Phó Tổng Biên tập Báo CAND (bên trái) cùng các thành viên trong đoàn công tác vào dâng hương tại Đền tưởng niệm các liệt sĩ trong trận đánh Đồn Ka Nak vào đêm 7/3/2010.
Ông Phan Minh Túc, Chủ tịch UBND huyện K'Bang, cho biết: Từ năm 2002, dưới sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện đã cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức tìm kiếm qui tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đồn Ka Nak. Tuy nhiên, những cán bộ, chiến sỹ hy sinh vòng trong của trận đánh vào Đồn Ka Nak, kẻ thù đã có những hành động cực kỳ vô nhân đạo, dùng xe ủi lấp thi thể các anh xuống chiến hào, tẩm xăng đốt... Vì vậy, hơn 8 năm qua mới tìm được 263 hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang và 15 trường hợp khác thân nhân chuyển về an táng tại quê nhà...
Ông Túc cũng không quên nhắc lại sự vận động tích cực của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND & Chuyên đề An ninh thế giới, cùng hàng chục tập thể, cá nhân có tấm lòng vàng về việc khởi xướng và đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng Đền tưởng niệm các liệt sĩ trong trận đánh Đồn Ka Nak, để có nơi thờ phụng, hương khói, tưởng niệm các hương hồn liệt sĩ đã ngã xuống vì đại nghĩa dân tộc; là nơi nhắc nhở những người đang sống và thế hệ mai sau nhớ mãi công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sĩ...
Trong đêm 7/3, thị trấn miền sơn cước K'Bang sáng bừng ánh điện. Hàng nghìn người dân Kinh - Thượng tập trung về Đền tưởng niệm các liệt sĩ đánh Đồn Ka Nak thành kính dâng hương. Trong khói hương trầm thơm ngát, mọi người đều nghẹn ngào xúc động khi được nghe kể lại trận đánh Đồn Ka Nak năm xưa và sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta ngày đó.
| Trong Lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ nhân kỷ niệm 45 năm ngày diễn ra trận đánh Đồn Ka Nak (7/3/1965 - 7/3/2010), bạn đọc Báo CAND & Chuyên đề An ninh thế giới tiếp tục ủng hộ được gần 10 triệu đồng để góp vào xây dựng thêm một số hạng mục công trình của Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak. Nhận số tiền này từ tay Đại tá Phạm Văn Miên trao lại, đại diện lãnh đạo Đảng ủy và UBND huyện K'Bang xúc động cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc Báo CAND & Chuyên đề An ninh thế giới. Sau đây là danh sách một số người ủng hộ: 2/ Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Giám đốc Hệ phát thanh có hình, Đài Tiếng nói Việt 3/ Nguyễn Thị Cúc, Doanh nghiệp Thương mại Tân Đức, Cẩm Phả: 3 triệu đồng... |