Liên quan đến vụ án trên, Thượng tá Nguyễn Khắc Điệp, Phó trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các chân rết còn lại. Vì sao Vũ Thị Hằng và đồng bọn dễ dàng chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ, đó là câu hỏi được đặt ra sau vụ án này.
Biết tin Vũ Thị Hằng bị bắt và vụ án đang đi vào giai đoạn kết thúc, những tia hy vọng, dẫu là mong manh lại nhen nhóm lên trong lòng gia đình những người bị hại. Cũng phải thôi, bởi đó là số tiền xương máu mà họ và gia đình phải chắt chiu mới có được. Một trong số đó là trường hợp bà Ngô Thị Hợi (trú tại thị xã Chí Linh).
Vốn là chỗ hàng xóm "tắt lửa tối đèn" có nhau nên bà Hợi biết Bùi Thị Bích Hằng, khi đó đang là nhân viên Công ty NPS (Hằng là một mắt xích của đường dây lừa đảo). Một rồi vài lần qua lại, Bích Hằng tỉ tê nói với bà Hợi về đường dây xin việc vào Công ty NPS, một công ty có vốn Nhà nước, công việc ổn định, thu nhập cao. Vào thời điểm đó, bà Hợi có cậu con trai là Phạm Tuấn Minh vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sao Đỏ, Chí Linh đang cần việc làm. Nghĩ rằng Bích Hằng là chỗ thân quen, hơn nữa lại thấy đây là cơ hội tốt nên bà Hợi chủ động gặp Bích Hằng xin cho con trai vào làm việc tại Công ty NPS. Sau khi thống nhất, Bích Hằng yêu cầu bà Hợi nộp 105 triệu đồng và hứa hẹn trong thời gian nửa tháng con trai bà Hợi sẽ được đi làm. Để làm tin, Bích Hằng đã viết cho bà Hợi một giấy biên nhận tiền. Hết thời gian, bà Hợi liên hệ với Bích Hằng thì đối tượng này cho biết công ty vừa thay đổi cán bộ và bảo bà Hợi và con trai chờ thêm một thời gian nữa. Sau đó, Bích Hằng cũng yêu cầu con trai bà Hợi đến phòng tổng hợp của Công ty NPS để phỏng vấn nhưng thực chất hôm đó chỉ để kiểm tra bằng và chứng chỉ học nghề của Minh. Để củng cố niềm tin, Bích Hằng nói với bà Hợi: "Đường dây này yên tâm" song bà Hợi và con trai mòn mỏi chờ đợi mà không được việc. Giữa năm 2012 do không xin được việc, Bích Hằng viết giấy trả tiền thành 2 đợt nhưng sau đó Bích Hằng khất lần không trả…
Vũ Thị Hằng (ngoài cùng bên phải) khi bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Trong đường dây này, Vũ Thị Hằng là đối tượng cầm đầu ổ nhóm, còn Bùi Thị Bích Hằng là mắt xích dưới của Vũ Hằng. Để có thêm nhiều "con mồi", Bích Hằng gây dựng các chân rết giúp đỡ, trong đó có Lê Thị Kiểu (trú tại tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Thắm hay trường hợp của Hiền… Những người này tuyên truyền để lôi kéo và dụ dỗ nhiều người bị hại nộp tiền và hồ sơ xin việc.
Trường hợp của bà Tiêu Thị Nhân ở tại đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) giờ rơi vào cảnh dở khóc, dở cười. Bà Nhân từng là công nhân Công ty NPS nên có quen biết với Bích Hằng. Sau thời gian nghỉ hưu, bà Nhân vẫn thường trao đổi với Bích Hằng. Khoảng tháng 5/2011, Bích Hằng gọi điện thoại cho bà Nhân nói rằng công ty đang tuyển người… Bích Hằng khẳng định chắc chắn sẽ được đi làm và nếu không được sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền chi phí, số tiền để xin việc sẽ là 110 triệu đồng. Sau đó, người quen của bà Nhân đã đặt trước số tiền là 85 triệu đồng để xin việc cho Trần Tuấn Đạt ở Bắc Giang. Không dừng lại ở đó, bà Nhân còn nộp hồ sơ và tiền của Nguyễn Thái Sơn ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho Bích Hằng.
Trong khi vụ án đang được xác minh thì Vũ Thị Hằng cùng chồng và hai con dắt díu nhau bỏ trốn vào miền Nam với khoản nợ không có khả năng chi trả lên tới hơn 1 tỷ đồng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng PC45 Công an Hải Dương đã có căn cứ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt Vũ Hằng trên toàn quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi bỏ trốn, Vũ Thị Hằng cùng chồng và 2 con trai vào TP Biên Hòa (Đồng Nai) kiếm sống bằng nghề bán nước. Đối tượng Vũ Thị Hằng sau đó đã bị Phòng truy nã Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ khi đang ở tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa.
Được biết, trước khi trở thành bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, Vũ Thị Hằng là nhân viên văn thư lưu trữ của Công ty NPS. Đang có một công việc ổn định, Vũ Thị Hằng xoay sang buôn bán cổ phiếu… và rồi bị thua lỗ nặng, không còn khả năng chi trả. Bên cạnh đó, để đánh vào lòng tin của những người bị hại, Vũ Thị Hằng chi tiêu rất phóng khoáng, ăn mặc sành điệu và đánh bóng bản thân bằng những chiếc xe ôtô đẹp và những món đồ trang sức đắt tiền. Thời gian sau này, do thường xuyên bỏ bê công việc nên Vũ Thị Hằng bị Hội đồng kỷ luật công ty sa thải.
Trên thực tế thì Vũ Thị Hằng, Bích Hằng và các đối tượng khác không có chức năng tuyển dụng lao động. Vào thời điểm vụ án xảy ra, Công ty NPS không có chủ trương tuyển dụng lao động dài hạn. Những trường hợp được tuyển dụng thường là hợp đồng ngắn hạn, đối tượng tuyển chọn là con của cán bộ, công nhân, lao động trong công ty nghỉ hưu có ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu của Công ty.
Trong vụ án này, sở dĩ Vũ Thị Hằng và đồng bọn có thể lừa gạt được là do sự nhẹ dạ của những người bị hại. Các trường hợp này đều có quan hệ quen biết với Vũ Thị Hằng hoặc các mắt xích trong đường dây. Chính mối quan hệ này khiến họ đặt niềm tin vào Vũ Thị Hằng và các đối tượng trong ổ nhóm. Bên cạnh việc nắm bắt tâm lý của người bị hại thì thủ đoạn của các đối tượng cũng rất tinh vi, bọn chúng làm giả tài liệu thông báo tuyển dụng, số báo danh, tài liệu và tổ chức phỏng vấn… Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 9 triệu đồng, Hằng còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm, vay nợ của nhiều người, với số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng