Cuộc gặp gỡ với ông Hellmut Kapfenberger, tác giả cuốn “Hồ Chí Minh – Một biên niên sử” do Bộ TT&TT và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức, đã diễn ra hết sức ấm áp vào chiều 14/4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Ông Hellmut Kapfenberger, 77 tuổi, là nhà văn, nhà báo nổi tiếng ở Đức. Những năm 1960, ông từng cùng sinh viên xuống đường phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, sau đó, nhiều năm công tác ở Việt Nam với vai trò là phóng viên và đã tiếp xúc với nhiều tướng lĩnh Việt Nam để viết về cuộc chiến. Nhân dịp ông đến Hà Nội, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng ông:
PV: Lý do nào đưa ông đi sâu tìm hiểu và viết về vị lãnh tụ của Việt
Ông Hellmut Kapfenberger: Không một lãnh tụ nào có nhân cách vĩ đại như Hồ Chí Minh. Việt
Vì thế, năm 2008, khi một NXB ở Berlin đề nghị tôi viết về Hồ Chí Minh, tôi đã đồng ý, vì tôi đã viết nhiều về Hồ Chủ tịch. Tôi tăng cường sưu tầm tư liệu, tìm hiểu cặn kẽ cuộc sống riêng của người. Công việc khó khăn nhưng mang lại cho tôi nhiều niềm vui, tự hào, vì CHDC Đức trước kia và CHLB Đức chưa có tác giả nào viết về Hồ Chủ tịch, nên tôi chấp nhận đòi hỏi yêu cầu viết về Người. Là người gắn bó với Việt Nam nên tôi xác định mình phải viết nhiều hơn về Việt Nam, không ai được phép quên Hồ Chí Minh, người đã cống hiến cả đời cho đất nước. Hy vọng, những thế hệ thanh niên sau này tìm hiểu và biết thêm về Hồ Chí Minh.
Sau khi sách được xuất bản, ĐSQ Việt
PV: Ông đã mất bao lâu và đi lại Việt
Ông Hellmut Kapfenberger: Tôi mất 2 năm để viết xong cuốn sách. Nhưng thời gian này, vì sức khỏe nên tôi không thể sang Việt
PV: Ông có gặp khó khăn gì trong quá trình tìm kiếm tư liệu về Hồ Chí Minh?
Ông Hellmut Kapfenberger: Tôi không gặp phải vấn đề gì lớn. Có điều cuộc đời Người có nhiều khoảng trống, chưa được đề cập đến như giai đoạn 1911- 1917 Người ở nước ngoài, nên chưa biết chính xác Người đã ở đâu, làm gì. Tôi phải tìm hiểu xem các tác giả khác nói gì và tôi cũng tự tìm hiểu, dựa trên các tư liệu của người khác. Và tôi đã có câu trả lời: Người từng ở Anh, Mỹ, riêng việc Người ở
Về cuốn “Đường mòn Hồ Chí Minh” tôi đang viết, vào năm 1984 tôi đã được trò chuyện với Tướng Võ Bẩm, vị Tư lệnh đầu tiên được Hồ Chủ tịch trao quyết định mở đường mòn Hồ Chí Minh, nhưng nay ông không còn nữa. Tôi quyết định xin gặp Tướng Đồng Sĩ Nguyên và sáng nay, 14/4, đã được ông cung cấp nhiều tư liệu quí báu về đường mòn Hồ Chí Minh đã xuất hiện như thế nào và vai trò của ông ra sao.
PV: Nghiên cứu về Hồ Chí Minh, ông ấn tượng nhất với quãng đời nào của vị lãnh tụ?
Ông Hellmut Kapfenberger: Từ thời niên thiếu, Người đã sống trong chế độ thực dân Pháp. Tôi rất ấn tượng khi trong tay không có gì cả, mà năm 1911 Người vẫn dám lên tàu của Pháp và rồi, Người đã phải làm việc rất vất vả ở Anh và Pháp; hay quãng đời người ở Hồng Kông, sáng lập ra Đảng Cộng sản, hay ở Thái Lan vv…Cả cuộc đời Người đều cố gắng đấu tranh để giải phóng dân tộc và đến năm 1941, Người trở lại đất nước để lãnh đạo dân tộc Việt Nam giành độc lập với vô vàn khó khăn. Tôi đã cố gắng nhưng cũng chưa hiểu được quãng thời gian Người vừa trở về nước ở Cao Bằng. Từ 1941 đến cuối đời, Người không hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tôi rất ngạc nhiên là với đời sống khó khăn như thế, mà Người vẫn trở thành một nhà cách mạng lỗi lạc.
PV: Dành nhiều thời gian nghiên cứu về vị lãnh tụ thiên tài của Việt
Ông Hellmut Kapfenberger: Đó là tư tưởng tin ở nhân dân và vì nhân dân. Thời gian ở Pháp và khi tìm hiểu về cuộc cách mạng của Lê Nin, Người cũng hiểu rằng, chỉ có một Đảng mạnh thì mới lãnh đạo được cách mạng thành công. Cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh trải dài khắp các châu lục và cho đến cuối đời, Người chưa khi nào quên vai trò của một chiến sỹ cộng sản thấm nhuần sâu sắc tinh thần Chủ nghĩa Quốc tế vô sản cao cả.
PV: Thưa ông, bản dịch tiếng Việt cuốn “Hồ Chí Minh – Một biên niên sử”có làm ông hài lòng?
Ông Hellmut Kapfenberger: Khi đề nghị in ra tiếng Việt, ĐSQ Việt
PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!