1. PGS.TS Hà Đình Đức: Điều tra xã hội học để biết nhu cầu của độc giả: Báo CAND cùng các ấn phẩm của mình phản ánh rất nhiều thông tin liên quan đến tình hình ANTT, thời sự trong nước và quốc tế. Đặc biệt, các chuyên đề như ANTG, CSTC còn bao quát hầu hết các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Điều này đem lại cho những độc giả trung thành những thông tin mới nhất một cách nhanh nhậy, đáng tin cậy. Tôi thấy nhiều ấn phẩm của Báo được người đọc rất yêu thích, có mặt tại hầu hết các sạp báo.
Để tờ báo ngày càng được độc giả yêu quý, tôi nghĩ rằng Báo CAND và các ấn phẩm cần tiếp tục khai thác các thông tin mang tính bao quát toàn quốc. Đồng thời, Báo cũng nên tìm hiểu nhu cầu độc giả theo cách điều tra xã hội học và tham khảo cách làm của những tờ báo có số lượng phát hành lớn.
2. Diễn viên Mỹ Uyên (Phó Giám đốc Nhà hát kịch sân khấu nhỏ, 5B Võ Văn Tần, TP Hồ Chí Minh): Người bạn tin cậy của tôi!
Tờ báo CAND có trên bàn làm việc của tôi mỗi sáng. Ngoài ra còn những ấn phẩm khác như ANTG, CSTC, VNCA, tôi đều có. Nói thành thật thì tôi không có thời gian đọc trọn vẹn toàn bộ các số báo. Nhưng tôi luôn cố gắng không bỏ sót bất cứ thông tin quan trọng nào. Thông thường, bạn đọc thường dễ bị cuốn vào những câu chuyện vụ án, còn tôi thì lại thích những góc nhìn về các vấn đề mới phát sinh. Chẳng hạn có một tệ nạn mới, vậy thì các nhà quản lý giải quyết thế nào. Người dân được hướng dẫn ra sao và cần phải làm gì để cảnh giác.Không ai mong muốn phải đối diện với tệ nạn, nhưng bạn cần phải biết để xử lý.
Công việc phổ biến pháp luật của Báo CAND đã thực hiện rất tốt. Tôi nhớ có lần, tôi được mời tư vấn cho một tình huống của bạn đọc trên Báo Cảnh sát toàn cầu hằng tuần. Bữa đó tôi phải ngồi đọc đi đọc lại rất nhiều lần lá thư đó rồi mới ngồi viết ra những lời chia sẻ. Lúc đó tôi mới cảm nhận hết sự khó khăn và đầy cân nhắc trước những con chữ của người làm báo. Chuyên mục "Góc khuất đời người" và "Nhân vật HOT trong tuần" cũng như "Thế giới nghệ sỹ" trên Cảnh sát toàn cầu hằng tuần là chuyên mục tôi không thể bỏ qua, vì rất thực tế, sâu sát và nhiều sẻ chia…
3. Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng: Một kênh thông tin quan trọng
Tôi không thức dậy sớm được, nhưng mỗi buổi sáng ở nhà, công việc đầu tiên của tôi là xuống văn phòng công ty đọc báo. Báo CAND khá cập nhật tin tức. Tôi ít đọc tin vụ án, mà đọc những bài điều tra, phản ánh những vấn đề thực tế của đời sống. Tôi là nghệ sỹ ít được báo chí ưu ái, thường nhiều khi phóng viên hỏi tôi toàn những câu hỏi "móc máy" rất khó chịu.
Nhưng phóng viên của Báo CAND cũng như các ấn phẩm ANTG cuối tháng và CSTC thì làm việc bài bản và có tình hơn. Tôi cảm thấy vui khi đọc những bài viết của họ trên báo, bởi vì nó vẫn đầy ắp thông tin (tôi thì lúc nào cũng thích kể hết mọi chuyện cho phóng viên, nhưng nhiều khi phóng viên cứ cố tình viết sai ý tôi) và vẫn mang tính chia sẻ cao. Để bạn đọc, khán giả hiểu tôi hơn nhưng cũng không "hạ gục". Tôi coi CAND là kênh thông tin quan trọng cần phải cập nhật mỗi ngày.
4. Diễn viên Tăng Thanh Hà: Chất lượng thông tin cao
Bây giờ có quá nhiều kênh thông tin, đôi khi làm bạn đọc bị rối trí. Nhiều khi chúng tôi muốn biết được đâu là nguồn tin chính xác nhất, không còn cách nào khác, phải đi tìm những tờ báo chính thống. Vì ít nhất, đây là những tờ báo có bề dày truyền thống, được bạn đọc tin cậy và vì thế, việc đưa tin của họ cũng chuẩn mực hơn. CAND là một tờ báo như vậy. Có rất nhiều sự việc, khi lên mạng đọc, chúng tôi hoang mang vì không biết đâu là sự thật, lúc đó tôi chỉ còn cách đi tìm đọc Báo CAND.
5. Người mẫu Quang Tuyến: Mảng thông tin văn hóa rất thiết thực
Tôi đang làm công việc styl cho một tờ tạp chí thời trang, thế nên mảng thông tin mà tôi quan tâm nhất chính là mảng văn hóa văn nghệ. Nhưng nếu chỉ đọc trên báo mạng, tôi cảm thấy hoang mang vì toàn những thông tin bên lề, đi vào chuyện "khoe" đủ thứ của giới nghệ sỹ. Thực sự nghệ sỹ có rất nhiều người sống và làm nghề nghiêm túc, mà dường như họ bị mờ nhạt bởi những thông tin lá cải kia.
Qua một người bạn, tôi thường xuyên được đọc các ấn phẩm của Báo CAND, đặc biệt là tờ ANTG và CSTC, tôi thấy đây là hai ấn phẩm nói rõ những vấn đề tiêu cực của showbiz và tôn vinh những nghệ sỹ có thực tài. Tôi cho rằng, Báo CAND đang thực hiện một công việc, đó là định hướng lại thông tin văn hóa, vốn đang có nguy cơ bị nhiễu loạn.
6. Ông Khăm Phết Lào (Con trai ruột, người thừa kế bài thuốc gia truyền A Ma Kông, Tây Nguyên): Báo CAND đã góp phần bảo vệ lẽ phải
Cha tôi A Ma Kông, nay đã hơn trăm tuổi, hiện đang sống tại Buôn Đôn, Đắk Lắk. Ông được mệnh danh là vua voi bởi chính tay ông đã từng săn được 298 con voi rừng trong đó có 3 voi trắng đưa về thuần phục. Và chính ông cũng là người đã tìm ra bài thuốc có tác dụng tốt cho sức khỏe, mà sau này mọi người quen gọi là thuốc A Ma Kông. Nhờ có bài thuốc gia truyền đó, ông đã giúp cho không ít người có sức khỏe tốt hơn; cũng nhờ đó, tên tuổi ông được nhiều người biết đến. Bài thuốc gia truyền đó giúp gia đình tôi có nguồn thu nhập nhất định.
Tuy nhiên, lợi dụng mối quen biết gia đình, một số người và cả một tập thể sản xuất thuốc lấy tên A Ma Kông bán tràn lan trên địa bàn; thậm chí họ còn xin đăng ký nhãn hiệu và bản quyền. Trước việc làm không đúng đó gia đình tôi đã kiến nghị, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vào cuộc, nhiều báo chí, trong đó có Báo CAND lên tiếng ủng hộ, đấu tranh, sau đó gia đình tôi đã đòi lại được sở hữu thương hiệu của thuốc A Ma Kông. Bài thuốc đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận, Bộ Y tế cho phép sử dụng. Qua sự việc này rất mong Báo CAND tiếp tục có nhiều việc làm để bảo vệ cái đúng, lẽ phải trong cuộc sống.
7. Ông Lâm Tấn Lợi (Giám đốc Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi): Địa chỉ tin cậy cho những nhà Mạnh Thường Quân
Đã nhiều năm tôi đồng hành với Báo Công an nhân dân, chuyên đề ANTG giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi bị thiên tai lũ lụt và cả những cán bộ Công an, nhân dân có hành động dũng cảm trong phòng chống tội phạm, bởi cách các anh chị trong tòa soạn làm từ thiện đã tạo cho tôi lòng tin tuyệt đối. Mỗi lần đến với người nghèo là mỗi lần tôi thêm đồng cảm và quý mến Báo Công an nhân dân.
Tôi đón đọc mỗi tin, bài trên các ấn phẩm của báo không phải chỉ là một bạn đọc thân thiết mà như một thành viên của tòa soạn. Chuyên mục Những mảnh đời bất hạnh, trong đó có những bài về hoạt động từ thiện của báo phong phú, kịp thời. Việc đó không chỉ là kêu gọi sự giúp đỡ của xã hội mà còn thể hiện sự minh bạch trong hoạt động từ thiện. Tuy nhiên tôi mong những bài thuộc thể loại này cần được viết kỹ hơn, xúc động hơn, như vậy chắc chắn sẽ đánh thức được nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm của các tầng lớp nhân dân.
8. Ca sỹ Trà My: Những bài học quan trọng
Tôi rút ra được nhiều bài học quan trọng từ Báo CAND. Đôi khi tôi đọc báo, tôi thấy người ta có thể phạm tội vì những điều rất ngớ ngẩn, tôi nghĩ nếu mà mình rơi vào tình huống đó, mình sẽ xử lý thế nào? Và tôi thường tìm được cách giải quyết khôn ngoan nhất (theo suy nghĩ chủ quan của mình).
Hoặc là có lần, tôi tính bán nhà thông qua cò mồi. Khi đọc bài báo về nạn cò mồi lừa và ăn tiền cả người bán lẫn người mua nhà trên Báo CAND, tôi mới giật mình. Đúng là khi cần bán nhà, mình quên hết mọi thứ cảnh giác. Từ đó có thêm bài học thứ hai. Tôi cứ tích lũy những kinh nghiệm sống từ những bài báo như vậy, để tránh những sai lầm không đáng có…
9. Cô gái vàng cầu mây Lưu Thị Thanh: "Tôi luôn đọc những thông tin từ thiện trên báo"
Thật sự là từ nhiều năm trở lại đây tôi và bố mẹ mình ở Thanh Hóa không ngày nào không đọc Báo CAND. Nhưng có lẽ khác với nhiều độc giả khác, tôi không đọc nhiều về các vụ án hay những tin tức thời sự được chuyển tải lên báo, mà luôn tìm đọc những thông tin từ thiện cùng những cuộc đời cơ cực được báo phản ánh.
Tôi đã nghĩ rằng, cuộc sống hiện đại con người ta đã phải sống với quá nhiều toan tính, quá nhiều mệt mỏi. Vì thế khi đọc những câu chuyện về những con người thương tâm, và biết rằng vẫn có hàng trăm, hàng ngàn những trái tim nhân hậu sẵn sàng ủng hộ những con người như thế - tôi thấy tâm hồn mình ấm áp. Tôi rất mong Báo CAND có nhiều bài viết về chủ đề này hơn nữa.
10. Cựu tuyển thủ QG Đặng Phương Nam: Tôi thích trang thể thao Báo CAND
Là một con người của bóng đá, tôi thường xuyên theo dõi gần như tất cả những bài báo viết về bóng đá, trong đó đặc biệt là những bài viết trên trang thể thao của Báo CAND hàng ngày. Theo tôi, nếu so về tin tức hay độ phủ thời sự theo diện rộng thì trang thể thao Báo CAND không mạnh bằng các trang báo khác, nhưng điều làm tôi thích thú là trang thể thao của báo luôn có một phong cách rất riêng. Phong cách đó được thể hiện ở những góc nhìn độc đáo, những câu chuyện hậu trường không nhiều người được biết - và tất cả luôn được chuyển tải bằng một giọng văn khác người.
Tôi mong muốn trang thể thao Báo CAND tiếp tục có thêm những bài viết dạng này, và nếu được như thế, cá nhân tôi cho rằng đây sẽ là một địa chỉ uy tín của những người yêu bóng đá, yêu thể thao nước nhà