Vở diễn đã được Nhà hát Tuổi Trẻ đã dàn dựng từ tháng 6/2012, với sự phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA).
Vở diễn dàn dựng dựa trên những câu chuyện đời thực của rất nhiều phụ nữ từng là nạn nhân của bạo lực gia đình, đặc biệt hơn, chính họ cũng đảm nhiệm cho vai diễn kể về cuộc đời mình trên sân khấu, chia sẻ với cộng đồng bằng ngôn ngữ, chuyển động cơ thể và cả những giọt nước mắt… Với sự chân thật, lòng dũng cảm vượt qua chính bản thân mình, họ đã bộc lộ, chia sẻ những bí mật, nỗi đau thầm kín, mong ước tốt đẹp để trở thành những người tiên phong tự giải phóng cuộc đời mình, truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ và góp phần thực hiện sứ mệnh thay đổi cộng đồng.
Để giới thiệu vở diễn đến với đông đảo khán giả trên cả nước vào dịp cuối tháng 8/2012, Nhà hát Tuổi trẻ và CSAGA đã tổng hợp và tiếp thu những ý kiến của các nhà chuyên môn, giới truyền thông để chỉnh sửa, hoàn thiện vở diễn về mặt nghệ thuật, bổ sung những hình tượng nhân vật mới làm cho tác phẩm thêm chân thực và sinh động, mang lại cho khán giả cảm nhận sâu sắc, tinh tế và toàn diện hơn về vấn đề bạo lực trong gia đình.
Vở diễn “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” sẽ có kết cấu mới với phần tương tác giữa những diễn viên không chuyên với khán giả, cùng chia sẻ, giao lưu, cộng hưởng tình yêu thương và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự phát triển của một xã hội lành mạnh.
Vào 20h ngày 18/8/2012, Nhà hát sẽ biểu diễn vở kịch tâm lý xã hội Mùa hạ cay đắng” đã được trao giải Bạc cho vở diễn và 2 giải Vàng cho NSƯT Kim Oanh và họa sỹ Doãn Bằng cùng 2 giải Bạc cho nghệ sỹ Quang Ánh và Tùng Linh tại “Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp Toàn quốc” tại Huế - 2012.
20h ngày 19/8/2012, Nhà hát sẽ biểu diễn vở kịch tâm lý xã hội "Cầu vồng lục sắc", vở diễn đã giành giải Vàng cho nghệ sỹ Thu Hương và 2 giải bạc cho nghệ sỹ Đức Tâm và Hương Thủy