Đây quả là món quà đầy ý nghĩa dành cho phái đẹp nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, khi phản ánh các "căn bệnh nan y" trong cuộc sống đời thường, liên quan đến phái đẹp một cách dí dỏm, hài hước, nhưng không kém phần sâu sắc.
Đôi khi nỗi sợ hãi luôn ám ảnh mọi người sẽ gây ra những tấn bi hài kịch cho chính cuộc đời họ, như ông Hoàng Dương trong tiểu phẩm "Sợ chết" chỉ vì sợ chết đã dùng rất nhiều loại thuốc, để rồi, lại trở thành nạn nhân của chính những loại thuốc mà ông say mê; hay thói yếu bóng vía của bố con ông Sỹ trong "Sợ ma" đã gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối cho gia đình.
Đặc biệt, tiểu phẩm "Sợ mất chức" đươc phóng tác từ truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Công Hoan về tấn bi hài kịch của một viên chức, vì sợ mất chức, nên đã ép vợ phải hiến mình cho chủ Tây, để cuối cùng, ông ta mất cả chức lẫn vợ.
Lối diễn sinh động, cuốn hút của các nghệ sỹ: NSND Lê Khanh, NSƯT Ngọc Huyền, Sĩ Tiến, Ngọc Bích, Tú Oanh v.v… đã mang lại cho khán giả những tiếng cười sảng khoái và cả sự suy ngẫm về cuộc sống. Không xuất hiện nhiều, nhưng với khả năng diễn xuất và cái duyên sân khấu, NSND Lê Khanh, nghệ sĩ Tuấn Anh (con trai NSƯT Đức Trung) đã tiếp tục để lại những ấn tượng sâu sắc với khán giả