Akis Tsochatzopoulos vi phạm luật pháp Hy Lạp khi đã khai gian về khối tài sản kếch sù cá nhân. Viện Công tố cho biết, Akis Tsochatzopoulos đã sử dụng tiền hối lộ từ các công ty quốc phòng trong những hợp đồng với chính phủ để mua một số căn biệt thự lộng lẫy ở
Ngồi tù vì tham nhũng và rửa tiền
Thời gian qua, Cục Phòng chống tội phạm kinh tế - tài chính (SDOE) và lực lượng Cảnh sát Thuế Hy Lạp đã thực hiện nhiều cuộc điều tra nhằm vào các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các chính trị gia có hành vi gian lận thuế và tham nhũng. Akis Tsochatzopoulos chính thức bị bắt ngày 11/4/2012 sau khi chịu cáo buộc đã nhận hối lộ từ hai đơn vị trúng thầu các dự án quốc phòng là Tập đoàn Siemens và Tập đoàn Ferrostaal (Đức).
Báo cáo điều tra dày 203 trang cho biết nguyên Bộ trưởng Quốc phòng đã nhận tiền bất hợp pháp từ các hợp đồng quân sự trong giai đoạn 1998-2001. Akis đã thu về ít nhất 26 triệu USD được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân nhờ thắng lớn trong giao dịch mua lại hệ thống tên lửa TOR M-1 cùng một số thiết bị tàu ngầm. Ông chỉ bị phạt số tiền 700.000 USD và các căn biệt thự mua ở
Akis Tsochatzopoulos bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ tập đoàn Siemens và tập đoàn Ferrostaal (Đức).
Akis Tsochatzopoulos đã bí mật thành lập một loạt các công ty đóng trụ sở ở nhiều nước châu Âu, và hệ thống tài khoản thuộc một vài ngân hàng Thụy Sĩ có chi nhánh tại Hy Lạp nhằm tiến hành rửa hàng triệu USD và phục vụ cho việc thu mua bất động sản. Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng khi hai tờ báo Kathimerini và ProtoThema của Hy Lạp bất ngờ đăng tải phóng sự điều tra về gia đình nhà Akis, với căn biệt thự cực kỳ xa xỉ nằm trên đại lộ Dionysiou Areopagitou, một trong những con đường đắt giá nhất nằm ở trung tâm thủ đô Athens.
Theo đó, vợ của Akis là Vassiliki Stamati đã đứng ra mua căn nhà này vào năm 2010 từ một công ty nước ngoài với giá gần 2 triệu USD. Ngôi nhà nói trên mua bằng nguồn tiền qua tài khoản ủy thác từ một công ty có trụ sở tại nước ngoài do Akis thành lập. Cục Phòng chống tội phạm kinh tế - tài chính sau khi vào cuộc đã phát hiện vợ chồng Akis đang sở hữu tới 58.000m2 bất động sản, phần lớn tọa lạc tại những khu thượng lưu ở Athens.
Cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi can đại diện cho các mạng lưới chuyển tiền trung gian mà người cầm trịch là Akis. Hai trong số nghi can điều hành Công ty
Areti bị cáo buộc thu lợi bất chính từ các hoạt động của cha khi cố ý tham gia một cuộc giao dịch mua 402m2 đất ở Kolonaki, một trong những khu vực cao cấp nhất ở Athens dưới sự hướng dẫn của chính ông Akis. Vassiliki Stamati và Areti bị bắt giam, sau đó tuyệt thực để phản đối quyết định mà họ cho rằng hoàn toàn sai trái.
Cuối năm 2012, một tòa án ở Munich (Đức) đã buộc tội 2 quan chức của Tập đoàn Ferrostaal đưa tiền hối lộ để thực hiện các hợp đồng quân sự. Mọi con mắt ngay lập tức đổ dồn về cái tên Akis Tsochatzopoulos sau khi ông này từng tuyên bố "có quan hệ rất tốt đẹp với hãng vũ khí của Đức".
Trên thực tế, Akis từng tiến hành trót lọt một số phi vụ buôn bán với tập đoàn này, và thậm chí còn có dự định đầu tư vào danh mục tàu chiến của Ferrostaal. Dư luận biết rằng hai quan chức đã không nêu tên đích danh Akis để bảo vệ ông ta, khiến biên bản tòa án chỉ nói chung chung là "liên quan tới một vài chính khách Hy Lạp, chứ không phải một cá nhân cụ thể nào đã đặt mua hàng từ Tập đoàn Ferrostaal".
Ngoài ra, các điều tra viên còn thu được một quyển sổ tay của Akis, trong đó ghi rõ ràng danh tính công ty, cũng như tên tuổi người đã chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau theo lệnh của chủ nhân. Về phần mình, vị chính khách lão luyện cho rằng "cuốn sổ tay ấy chẳng nói lên được điều gì", đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc như tham nhũng và tẩy rửa tiền. "Cá nhân tôi đã trở thành vật tế thần cho những thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu, hòng hạ uy tín chính trị của một người suốt đời phục vụ tận tụy cho Chính phủ Hy Lạp", Akis Tsochatzopoulos cho biết trong một lần trả lời phỏng vấn tại nơi giam giữ.
Tuyệt nhiên Akis Tsochatzopoulos chưa bao giờ thừa nhận mọi khoản tiền mờ ám ngay cả khi đã bị kết án và chuẩn bị ngồi tù. Ông từng gọi việc bị bắt trước bầu cử Quốc hội là "món quà ý nghĩa nhất" của một nguyên bộ trưởng dành tặng Quốc hội và hai đảng ở Hy Lạp về mức độ xuống cấp của giới chính khách nước nhà. Cho tới những ngày đầu tháng 3, Cơ quan điều tra cuối cùng đã thu thập đủ bằng chứng để khởi tố vụ án tham nhũng của ông Akis, và lấy đây làm tấm gương "gột rửa" bộ máy chính quyền khi sau đó ít lâu, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua một loạt biện pháp nhằm cứu vãn nền kinh tế như tăng thuế và chống gian lận thuế.
Dấu chấm hết cho một sự nghiệp
Trong quá khứ, Akis Tsochatzopoulos từng là "nguyên mẫu" của giới chính khách Hy Lạp cấp tiến, là một trong những người sáng lập đảng Xã hội - một trong hai chính đảng lớn nhất ở Hy Lạp hiện nay. Ông được bầu vào Quốc hội Hy Lạp lần đầu tiên vào năm 1981 và giữ được ghế cho đến năm 2007.
Akis Tsochatzopoulos là người thân cận của cố Thủ tướng Andreas Papandreou (1919-1996). Trong giai đoạn chính thể độc tài quân sự cầm quyền từ năm 1967 đến 1974, ông đã sát cánh bên thủ lĩnh Andreas Papandreou tranh đấu nhằm khôi phục lại thể chế dân sự, dẫn đến cuộc bầu cử dân chủ thực sự vào đầu những năm 80 thế kỷ trước.
Năm 1994, sau khi chế độ độc tài sụp đổ, Akis cùng với ông Andreas trở về Hy Lạp và luôn sánh bước cùng với cố thủ tướng trên con đường nắm giữ quyền lực sau khi vào Quốc hội. Akis liên tiếp là thành viên nội các qua nhiều đời thủ tướng khác nhau trong suốt 23 năm (1981-2004).
Cho tới năm 2007, Akis Tsochatzopoulos bất ngờ làm chính trường Hy Lạp một phen chao đảo trước thông tin vung tiền mua phiếu bầu cử trước khi cuộc bầu cử Quốc hội mới diễn ra. Akis đã quyết định bỏ ra 2,5 triệu USD để lôi kéo những người ủng hộ, bao gồm cả việc mua 1.150 thẻ thuê bao trọn mùa giải tặng cho cử tri xem đội bóng đá hàng đầu PAOKFC ở thành phố Thessaloniki thi đấu, cũng là địa bàn mà vị chính khách kỳ cựu ra ứng cử. Theo lời khai từ một người em họ, ông cũng đã chu cấp tiền bạc cho những nhóm công dân Hy Lạp gốc Nga, cũng như các hội đoàn thuộc hai nhóm người thiểu số Digan và Sinti ở Thessaloniki để có được sự hậu thuẫn từ họ trước thời điểm bầu cử cận kề.
Giới phê bình cho rằng vụ án Akis Tsochatzopoulos chỉ là phần nổi của tảng băng ở một quốc gia vẫn đang thiếu nghiêm trọng những hình phạt thích đáng đối với giới quan chức tham nhũng. Người dân Hy Lạp vẫn tỏ ra căm phẫn trước việc có quá ít chính khách cấp cao nước này bị trừng phạt trong những vụ bê bối trong khi chính quyền luôn hứa hẹn "sẽ mang tới sự thay đổi tích cực trong nền văn hóa chính trị". Họ cho rằng ở Hy Lạp phải có đến hàng ngàn “Akis Tsochatzopoulos”, nhưng tất cả vẫn bình yên trước công lý một cách khó tin. Họ cũng quả quyết sự lụn bại của nền kinh tế hiện nay có phần tiếp tay không nhỏ từ giới chính khách tha hóa, lợi dụng chức quyền vun quén cho bản thân như trường hợp của Akis Tsochatzopoulos hòng trục lợi trên nỗi thống khổ của người dân.
Trong suốt 10 năm qua, giới truyền thông Hy Lạp liên tục chỉ trích lối sống xa hoa phung phí của Akis Tsochatpoulos. Akis được coi là "vật thí nghiệm" tiên phong trong chiến dịch cải tổ chính quyền theo hướng minh bạch và trong sạch hơn. Việc Akis bị đưa ra công lý là một bước đi hợp lý và đúng đắn trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, niềm tin của dư luận trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi Akis bất ngờ đe dọa sẽ tiết lộ thêm những cái tên quyền lực khác nằm trong đường dây tham nhũng, rửa tiền và mua danh bán chức. Người đàn ông này muốn giáng một đòn mạnh vào pháp luật Hy Lạp trên danh nghĩa một cuộc khủng bố chính trị, lật tẩy bộ mặt đạo đức giả của giới quan chức đang âm thầm đục khoét vào ngân sách quốc gia.
Rõ ràng, sau gần 40 năm lăn lộn trên chính trường, Akis thừa hiểu sự bê bối của nền chính trị quốc gia, và cũng hiểu quá rõ về những người bạn trong mạng lưới tham nhũng của ông ta. Akis Tsochatzopoulos cho biết trong thời gian còn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 1996 đến 2011, một số thành viên của hội đồng ngoại giao và quốc phòng Hy Lạp đã dính vào tham nhũng và rửa tiền, nhưng vẫn không bị phát hiện. Ông chỉ mập mờ nhắc tới tên của hai nhân vật thuộc đảng Xã hội - Costas Simitis và George A. Papandreou, nhưng cũng không hề khẳng định chắc chắn về thông tin này.
Có thể cho rằng vụ án rắc rối của Akis Tsochatzopoulos đánh dấu sự sụp đổ của một nền văn hóa chính trị đã được duy trì ở Hy Lạp hàng thập kỷ qua, khi liên tiếp những bê bối và tham nhũng được "di truyền" qua nhiều thế hệ lãnh đạo. Những thành viên cốt cán theo đường lối lãnh đạo dân chủ kiểu mới đã hoàn toàn bất lực trước một bộ máy chính quyền mục nát từ cấp cao, góp phần đẩy vấn đề nợ xấu của Hy Lạp lên tới đỉnh điểm cần hỗ trợ tài chính khẩn cấp từ các quốc gia khác chỉ tính riêng trong năm 2010.
Akis Tsochatzopoulos trở thành một tội đồ của chính quyền Hy Lạp, là nơi trút giận và đổ mọi tội lỗi của giới quan chức tham nhũng luôn chối bỏ mọi trách nhiệm. Ông cũng phải hứng chịu sự căm ghét sau khi bị người dân quy chụp mọi hành vi "xấu xa và đáng khinh nhất" của một quan chức nhà nước. Bởi lẽ Akis từng có một quá khứ tươi đẹp, luôn tâm niệm những triết lý sống rất trong sạch và một thời được dư luận tán dương nhờ tình bạn đẹp với cố Thủ tướng Andreas Papandreou.
Người đàn ông này nếm đủ mùi vị của chính trường khi đã ở bên kia sườn dốc của cuộc đời, là mục tiêu phỉ báng và chỉ trích của dư luận cho dù ít nhất 400 quan chức Hy Lạp cũng đang dính vào tham nhũng hay rửa tiền. Suy cho cùng, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng ngày nào giờ đã chính thức bị xóa tên khỏi bộ máy chính quyền với án tù giam 8 năm, và không còn cơ hội khôi phục lại ảnh hưởng trên chính trường như trước kia được nữa…