Người truyền lửa đam mê

Gặp Trung úy Đặng Công Vũ trên thao trường trong những ngày đỉnh điểm của đợt nắng nóng. Trên bãi đất rộng không có lấy một bóng cây, mặt trời phóng xuống nguồn nhiệt như thiêu đốt, nhưng cả Đại đội vẫn mê mải thực hành bài bắn AK mục tiêu cố định.

Đang áp bụng xuống nền đất, nheo mắt tìm đường ngắm theo hướng dẫn của Vũ, thấy cánh phóng viên ra quan sát thực địa, nụ cười vẫn cố hé trên những khuôn mặt đã nhợt nhạt đi vì mất nước. Một ngày như mọi ngày của Trung úy Vũ đều bắt đầu giữa nắng lửa ngoài trời. Niềm đam mê công việc đã truyền từ anh sang những tân binh, giúp họ quên đi nhọc nhằn, vất vả để làm chủ những khoa mục trong thực hành chiến đấu.

1. Nhìn ngoài trời tịnh không một đọn mây, bên ngoài gió Lào liên tục thổi đến những luồng khí nóng hầm hập, Trung tá Nguyễn Đình Vũ (Phòng PX15 - Công an tỉnh Hà Tĩnh) bảo tôi: "Thế này mà cánh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) vẫn phải trần mình luyện tập giữa trời từ sáng đến tối đó". Điều anh nói khiến chúng tôi tò mò, muốn "mục sở thị" hoạt động của những người lính chiến. Cũng có anh ngại nắng, bàn lùi hay để chiều mát hẵng ra xem. Đấu tranh tư tưởng mãi rồi cả bọn cũng lếch thếch kéo nhau đi.

Thao trường huấn luyện "tân binh" nằm trên một khoảng đất rộng cách trụ sở Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65)-Công an Hà Tĩnh không xa. Trong những ngày vùng áp thấp nóng phía tây hoành hành, nhiệt độ ngoài trời ở miền Trung trên dưới 40 độ C. Cả ngày mặt trời cứ rừng rực, càng về trưa và chiều, nguồn nhiệt trên cao rọi xuống được mặt đất hấp thụ, tỏa ra luồng khí nóng hầm hập, bay là là trên bề mặt.

Trung úy Đặng Công Vũ (Phó Đại đội trưởng phụ trách huấn luyện, Phòng CSBV&CĐ, Công an tỉnh Hà Tĩnh) hướng dẫn tân binh phương pháp bắn súng AK.
Trung úy Đặng Công Vũ (Phó Đại đội trưởng phụ trách huấn luyện, Phòng CSBV&CĐ, Công an tỉnh Hà Tĩnh) hướng dẫn tân binh phương pháp bắn súng AK.

Trong luồng khí ấy, cả Đại đội huấn luyện vẫn nằm thành hàng dài, áp bụng xuống đất, mắt dán vào đỉnh "đầu ruồi" nơi đầu nòng súng AK. Trung úy Đặng Công Vũ (Phó Đại đội trưởng Đại đội huấn luyện, Phòng PC65) cùng các huấn luyện viên Nguyễn Đình Phúc, Dương Công Song… đang nắn chỉnh cho từng chiến sỹ từ tư thế nằm, vị trí đặt súng, cách ngắm bắn, kéo cò… Mồ hôi chảy ròng ròng trên những khuôn mặt trẻ trai đỏ gay gắt, nụ cười nhợt nhạt nở trên đôi môi khô khốc khi đón chào chúng tôi.

"Cần nắm vững yếu lĩnh khi bóp cò, phải dùng lực độc lập của ngón tay trỏ, bóp từ từ êm đều từ trước về sau theo trục của súng đến khi đạn nổ, không bóp quá nhanh, quá mạnh. Khi nhả cò ra phải từ từ, thả cò quá vội hoặc nháy cò đều dẫn đến bắn phát một..."- tiếng một huấn luyện viên đã khản đi vì khát.

Cách dãy thực hành bắn súng AK một đoạn là tốp tập bắn súng ngắn. Họ xếp thành hàng ngang, tay phải cầm những viên gạch giương ra phía trước và giữ thật lâu. Thấy chúng tôi lạ lẫm, Trung úy Vũ giải thích: "Đây là bài tập bổ trợ cho khoa mục bắn súng ngắn bia 25m. Người lính phải cầm gạch luyện cho tay quen với vật nặng, để khi cầm vào súng ngắn sẽ không bị "ngoáy cháo", việc ngắm bắn nhờ vậy sẽ chính xác hơn".

Trung tá Đào Phi Sơn (Phó trưởng Phòng PC65, Đại đội trưởng Đại đội huấn luyện) cho biết thêm: "Nhiệm vụ của chúng tôi là huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ và tập huấn thường xuyên cho các đơn vị Công an tỉnh về điều lệnh, kỹ thuật bắn súng và võ thuật sử dụng trong đánh bắt tội phạm.

Quanh năm suốt tháng gắn bó với thao trường này. Hàng ngày việc huấn luyện từ sáng đến chiều tối, bất chấp mọi điều kiện thời tiết. Mấy hôm nay nóng kỷ lục nên anh em rất mệt sau cả ngày dãi nắng, nhưng tất cả đều quyết tâm hoàn thành kế hoạch huấn luyện đúng thời hạn".

2. Bước vào tuổi 31 với 11 năm công tác trong lực lượng CAND, Trung úy Đặng Công Vũ là gương mặt tiêu biểu của thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh, với nhiều thành tích "đáng nể". Liên tục trong 4 năm qua (từ 2011 đến 2014), Vũ đều đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" và được Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen…

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh, mơ ước từ tấm bé của Vũ là trở thành người chiến sỹ CAND. Điều đó đã tạo động lực để anh phấn đấu trong học tập. Tốt nghiệp PTTH năm 2004, Vũ nộp đơn đi Công an nghĩa vụ. Cũng trong thời gian này, nguyện vọng được đứng trong biên chế chính thức của lực lượng CAND đã thôi thúc anh tập trung vào ôn tập kiến thức để tham dự kỳ thi tuyển sinh vào trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. "Sở cầu như ý", Vũ đã trúng tuyển và trở thành một học viên xuất sắc dưới mái trường này.

Năm 2010, tốt nghiệp chuyên ngành huấn luyện quân sự võ thuật, Vũ được luân chuyển từ quân số của Bộ Công an về Phòng PC65 Công an tỉnh Hà Tĩnh. Sở học được phát huy, từ đây Vũ gắn bó với công tác huấn luyện chiến đấu. Với lợi thế từng là "lính chiến" trong lực lượng CSCĐ, Vũ đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết được đào tạo với kinh nghiệm thực tiễn để tạo ra những bài giảng, phương pháp huấn luyện dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Cùng với Ban chỉ huy Đội, anh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác huấn luyện của lực lượng CSBV&CĐ, đề ra nhiệm vụ cụ thể từng tháng trong năm, xây dựng kế hoạch huấn luyện và chuẩn bị chu đáo hệ thống giáo án bài giảng; đảm bảo các điều kiện thao trường, vật chất phục vụ huấn luyện; trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn cho CBCS thục luyện…

Tân binh luyện tập bổ trợ bắn súng ngắn.
Tân binh luyện tập bổ trợ bắn súng ngắn.

Chia sẻ ít nhiều về công việc của mình, Vũ nói: "Đặc thù công việc của CSCĐ là sẵn sàng chiến đấu với cường độ cao, trong mọi tình huống và thời gian, nên việc huấn luyện có đặc thù riêng. Ngoài các kỹ thuật, chiến thuật cơ bản, còn đòi hỏi CBCS phải có thể lực tốt, thành thục các kỹ năng tác chiến và tinh thông võ thuật. Nhưng hơn cả là người lính phải có một bản lĩnh vững vàng và ý thức kỷ luật "sắt".

Chúng tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ của mình là phải cho "ra lò" những "sản phẩm" tốt, để có thể bắt tay vào việc bất cứ khi nào có yêu cầu. Nếu huấn luyện qua loa, đại khái, khi lâm trận cái giá phải trả chính là xương máu của anh em. Vì thế, phương châm "thao trường đổ mồ hôi, chiến trường đỡ đổ máu" đã biến thành những hành động cụ thể trong công tác đào tạo, huấn luyện. Đó là phải dạy tỉ mỉ, kỹ càng, không coi nhẹ khoa mục nào. Hệ thống bài giảng của chúng tôi được thiết kế theo trình tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoạt động của từng cá nhân đến phối hợp giữa các thành viên trong nhóm, cao hơn nữa là kỹ năng hiệp đồng tác chiến trong các tình huống có sự phối hợp của nhiều lực lượng".

Chiến sỹ nghĩa vụ Nguyễn Văn Tuấn cho biết: "Chúng em đang trong thời kỳ huấn luyện, hàng ngày được các tiểu giáo viên võ thuật, bắn súng của Phòng CSBV&CĐ hướng dẫn luyện tập trên thao trường. Thầy Vũ và các huấn luyện viên rất có năng khiếu sư phạm, lại nhiệt tình truyền đạt và hướng dẫn tỉ mỉ từ lý thuyết đến thực hành, nên chúng em tiếp thu khá nhanh các kỹ chiến thuật cơ bản và cảm thấy thích thú với việc luyện tập. Cả tuần nay trời nắng to nhưng cả Đại đội vẫn bám sát chương trình huấn luyện, không có ai xin nghỉ hay thoái thác nhiệm vụ. Hy vọng kết thúc khóa huấn luyện này, kết quả thực hành của chúng em đều đạt khá và giỏi".

3. Trao đổi với PV, Trung tá Đào Phi Sơn cho biết: "Từ những buổi thầy trò miệt mài trên thao trường này, qua kiểm tra điều lệnh, thi bắn đạn thật và võ thuật của nhiều khóa học viên đã đạt kết quả rất cao, kịp thời bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhiều học viên từ các lớp huấn luyện đã được tăng cường xuống các điểm nóng, góp phần quan trọng để vãn hồi an ninh, trật tự. Trong chiến đấu đã xuất hiện nhiều gương CBCS dũng cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh để bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân trong những vụ bạo lực quá khích".

Được biết, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, với vai trò là Phó bí thư chi đoàn Phòng PC65, Vũ còn hăng hái trong công tác Đoàn, anh đã tình nguyện đảm nhận những khâu yếu, việc khó của đơn vị. Anh tâm sự: "Là một đơn vị có nhiều chiến sỹ trẻ, đang độ tuổi yêu đương, trong khi thời gian và tiền bạc đều hạn hẹp, tác động không nhỏ đến tâm lý của họ. Xác định việc giáo dục chính trị tư tưởng để các chiến sỹ nghĩa vụ yên tâm công tác không phải chuyện dễ dàng, chúng tôi đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp.

Ngoài việc tăng cường quản lý bằng điều lệnh, nội quy, quy chế làm việc của ngành và của đơn vị, chúng tôi luôn ý thức phải tự nêu gương "kỷ luật nghiêm, hành động đúng" để họ noi theo. Trong công việc cần đề cao tính kỷ luật, nhưng ngoài giờ cần phải gần gũi, thân ái, chia sẻ với họ những tâm sự như người thân trong gia đình, qua đó từng bước uốn nắn về tư tưởng, hành động cho số CBCS trẻ, giúp họ trưởng thành dần về tư duy và nâng cao tính tự giác, kỷ luật".

Hiện nay, Vũ cùng đồng đội đang "đỡ đầu" chương trình xây dựng "xã 3 không" (không ma túy - mại dâm, không cờ bạc, không vi phạm ATGT- PV) tại địa bàn phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh. Chương trình nhằm phát huy tính xung kích của tuổi trẻ để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia giữ gìn trật tự ATGT, đấu tranh phòng chống ma túy, cờ bạc, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội và đồng hành với thanh niên trong việc lập thân, lập nghiệp bằng việc phát triển các mô hình kinh tế. Những kết quả bước đầu đạt được đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của thế hệ trẻ Công an trong lòng nhân dân, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đào Trung Hiếu

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.