Theo những thông tin được giới thiệu từ chính VFF thì trong suốt quãng đời cầm quân của mình, từ năm 2000 cho đến năm 2011, ông Toshiya Miura chỉ có 2 mùa giải hành nghề ở giải hạng Nhất, nghĩa là giải đấu số 1 cấp CLB của bóng đá Nhật Bản, còn lại toàn hành nghề ở giải hạng Hai. Và bất luận là hạng Nhất hay hạng Hai thì các đội bóng của ông hầu như chỉ đứng quanh quẩn ở nửa cuối bảng xếp hạng. Không hiểu có phải vì thế hay không mà ông Miura cũng thường chỉ ở các CLB từ 1 đến 2 năm, chứ không thể cầm quân lâu dài? Và tính từ năm 2011, thời điểm chia tay CLB Kofu đến nay, ông Miura chỉ chuyên làm bình luận viên bóng đá, chứ không còn tham gia các công tác huấn luyện chuyên môn.
Nếu biết rằng HLV trưởng ĐTQG và ĐT U.23 Lào Kokichi Kimura từng giúp một CLB ở giải hạng Nhất Nhật Bản vào đến bán kết Cúp Quốc gia nước này hẳn sẽ thấy thành tích của ông Miura thậm chí còn kém cả ông Kimura. Có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử mà HLV trưởng ĐTVN còn có hồ sơ thua kém HLV trưởng ĐTQG Lào(?).
Thực ra thì khi VFF nghiêng hẳn về phương án "thầy Nhật" và rào trước đón sau bằng cái mệnh đề: "Đấy là một ông thầy Nhật giàu kinh nghiệm, giàu bản lĩnh chiến trường" thì người ta đã đoán già đoán non đấy sẽ là cựu HLV trưởng ĐTQG Nhật Bản Takeshi Okada, người từng cùng ĐT Nhật dự hai kỳ World Cup vào các năm 1998 và 2010. Thế nên khi cái tên được không bố là Toshiya Miura - người có thành tích lẫn kinh nghiêm kém xa so với Takeshi Okada, và kém cả Kokichi Kimura của ĐT Lào thì rất nhiều người hâm mộ đã tỏ ra hoài nghi về chọn lựa này của VFF.
Trên nhiều diễn đàn Internet đã có những câu hỏi được người hâm mộ thẳng thắn đặt ra: Rốt cuộc thì vì lý do gì, lý do chuyên môn hay lý do phi chuyên môn, lý do bóng đá hay lý do "làm ăn" ngoài bóng đá mà VFF lại quyết định chọn một HLV có hồ sơ "trắng trơn" như thế? Thật ra thì những lo lắng của người hâm mộ, những người đã tin, đã yêu và đã nhiều lần thất vọng về ĐTVN cùng một số ông thầy của ĐTVN cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trong bối cảnh mà ông Toshiya Miura còn chưa bắt tay vào việc thì cứ tin và cứ hy vọng rằng: Cái hiện diện trong hồ sơ nhiều lúc vẫn tương phản với cái sẽ diễn ra trong thực tiễn.
Chẳng phải cựu thầy Falko Goetz từng được giới thiệu là "ông thầy ngoại giỏi nhất mà bóng đá Việt Nam có được từ trước tới giờ" - lời của cựu Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, nhưng sau đó lại thất bại ê chề, thảm hại đó sao? Và chẳng phải cựu thầy Calisto - người chỉ có một bộ hồ sơ ở mức tầm tầm nhưng sau đó lại thành công mĩ mãn với ĐTVN đó sao?
Trong bối cảnh mà "ván đá đóng thuyền" cũng chỉ còn cách cố tin như thế!
| Phía sau vẻ ngoài lãng tử... Trong những cuộc chia sẻ đầu tiên với truyền thông Việt Nam, tân HLV trưởng ĐTVN Miura cho biết, ông là tín đồ trung thành của bóng đá tấn công, nên các đội bóng của ông xưa nay thường thi đấu với phong cách tấn công, cống hiến. Ông Miura lý luận rằng, bóng đá thế giới càng hiện đại, càng phát triển thì lối chơi tấn công càng được tôn vinh. Khi được hỏi: "Điều quan trọng nhất mà ông đòi hỏi ở các cầu thủ là gì?", ông Miura bảo "đấy là sự đam mê. Người ta chỉ có thể thành công khi người ta vào sân, chơi bóng bằng tất cả tâm hồn, sức sống của mình". Khác so với những chuyên gia bóng đá Nhật đã và đang hành nghề tại Việt Nam, ông Miura không mang cái vẻ lầm lì bí ẩn, mà lại có một mái tóc dài nghệ sĩ cùng cách nói chuyện rất cởi mở, thoải mái với người đối diện. Ông nói vui: "Nhìn tôi nhẹ nhàng nghệ sĩ vậy thôi, chứ khi chỉ đạo trên sân, tôi cũng mạnh mẽ lắm đấy!". (Ngọc Anh) Kỳ lạ cuộc đàm phán... một người Mặc dù có những thông tin về việc VFF nghiên cứu hồ sơ của khoảng 6 HLV ngoại và sẽ có kế hoạch gặp gỡ, tiếp xúc với những gương mặt ưng ý trước khi đưa ra kết luận cuối cùng nhưng theo nguồn tin của Báo CAND thì thực tế diễn ra không như vậy. Thực tế là đại diện VFF chỉ gặp gỡ duy nhất HLV Miura và sau đó đã ký hợp đồng làm HLV trưởng ĐTVN và ĐT Olympic Việt Nam với Miura. Có nghĩa, cũng giống hệt hành trình lên ghế chủ tịch nhiệm kỳ VII VFF của ông Lê Hùng Dũng, ông Miura đã ngồi ghế thuyền trưởng ĐTVN sau một hành trình... một mình một ngựa. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ năm 1995, bóng đá Việt Nam mới lại chọn thầy và mời thầy sau một hành trình "một mình một ngựa" rất thiếu tính cạnh tranh như thế này. (Lệ Đài) |