Theo lập luận của cầu thủ này thì trong cuộc sống nói chung và bóng đá nói riêng, người ta thường ghen ghét, đố kỵ với những thứ giá trị xuất sắc. Thế nên sau mùa giải năm ngoái, khi M.U vô địch nước Anh và tiếp tục chứng minh là một trong những thế lực hùng mạnh nhất tại giải đấu này trong vòng một thập kỷ qua thì họ bị chú ý, ghen ghét cũng là điều dễ hiểu. Phil Jones kể lể: “Khi chúng tôi hòa Chelsea, thua Liverpool, thua Manchester City, rồi đặc biệt là thua West Brom, tôi biết là những người ghen ghét với chúng tôi đã hết sức vui sướng. Họ không ngừng tận dụng cơ hội này để chỉ trích chúng tôi. Nhưng họ không biết là càng bị chỉ trích, chúng tôi càng trở nên mạnh mẽ”.
Cứ theo cái logic mà Phil Jones đưa ra thì chiến thắng 1-0 của M.U trước Arsenal chính là sự bùng nổ sau một quá trình bị dồn ép, chê bai kéo dài. Và sau sự bùng nổ đó, M.U sẽ đi theo một lộ trình mới, đầy sáng sủa. Sự thực liệu có như vậy? Tất cả những ai xem trận đại chiến M.U - Arsenal đều thấy là so với một số trận đấu mỏng mảnh gần đây, M.U quả có đá nhuyễn hơn, dính hơn, và quyết tâm hơn, nhưng đấy chắc chắn không phải là một trận đấu thuộc vào dạng “bùng nổ”. Đấy là trận đấu M.U thắng nhờ một khoảnh khắc lóe sáng của tiền đạo Van Persie - khoảnh khắc mà cầu thủ người Hà Lan bật cao đánh đầu, “găm” quả bóng vào góc lưới trong sự sửng sốt của hệ thống phòng ngự đối phương. Đấy cũng là trận đấu mà sau khi có bàn, M.U đã co về thủ, và trong 45 phút hiệp 2, luôn đối diện với tình trạng có thể thua bàn bất cứ lúc nào. Và như thế, cái lập luận về một M.U bùng nổ, một M.U đã “xả” được tất cả những thứ cần phải “xả” sau một quá trình dài bị “người ta thi nhau ghét” mà Phil Jones đưa ra có phần khiên cưỡng.
Một số cây bình luận bóng đá nước Anh cho hay có thể Phil Jones cũng đang không nghĩ như mình nói, nhưng anh buộc phải nói thế để “lên dây cót tinh thần” giúp các đồng đội vượt qua giai đoạn khó khăn trải dài hơn 10 vòng đấu. Sự thực thì sau trận thắng Arsenal, có thể cầu thủ M.U sẽ tự tin hơn trong chặng đường phía trước, vì xét ở góc độ thứ hạng và điểm số giờ họ đã vươn lên thứ 5, chỉ còn cách vị trí số 1 của Arsenal 5 điểm. Còn xét ở góc độ nội lực và bản lĩnh, có thể chiến thắng này sẽ giúp đội bóng của David Moyes thêm tự tin trong việc đối đầu, cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu sau khi bị rất nhiều những đội bóng chiếu dưới “giỡn mặt”. Tận dụng một cơ hội, một nút thắt đến từ một trận đấu để lấy lại niềm tin của mình, đấy là việc thầy trò Moyes thực sự nên làm. Nhưng nếu “đẩy” điều đó lên quá cao, kiểu như Phil Jones đang “đẩy” thì mọi thứ lại dẫn đến những tác dụng ngược cũng nên.
Ai cũng biết, M.U là một trong những đội bóng có lượng fan hâm mộ hùng hậu nhất thế giới. Lý do: Nhiều năm qua, M.U hiện thân cho một thứ bóng đá đẹp cùng những kiểu ứng xử, phát ngôn đẹp đẽ. Cái phát ngôn: “Chúng tôi thắng vì chúng tôi bị nhiều người ghét” dường như đi chệch khỏi quĩ đạo này?
| “Sẽ không có bất ngờ nào ở VCK World Cup 2014” Đó là dự đoán của tiền vệ Marcos Senna – thành viên của ĐTQG Tây Ban Nha vô địch Euro 2008. Senna cho biết: “Suốt nhiều VCK World Cup đã qua, chúng ta luôn đứng trước một câu hỏi lớn: Liệu có bất ngờ nào xảy ra không? Nhưng rốt cuộc là chẳng có bất ngờ nào cả, những đội bóng đi tới những vòng đấu cuối cùng vẫn là những đội bóng mạnh của châu Âu và Nam Mỹ. Theo tôi, trong bối cảnh bóng đá thế giới hiện nay, điều này vẫn chẳng có gì thay đổi tại VCK World Cup 2014”. Senna thậm chí còn khẳng định chức vô địch World Cup khó thoát khỏi một trong 3 đội là Brazil, Tây Ban Nha, Italia. Anh lý giải: “Brazil là chủ nhà, lại là một ĐT đang hồi sinh mạnh mẽ dưới sự huấn luyện của Scolari. Tây Ban Nha là đương kim vô địch thế giới, lại sở hữu hàng loạt cầu thủ có thể thi đấu với trình độ kĩ thuật cao. ĐT Italia thì bao giờ cũng là một đội bóng tinh quái, và họ biết phải làm gì ngay cả khi hoàn cảnh với mình là bất lợi”. Tuấn Thành |