Chỉ còn một tuần nữa là đến vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống 2012, lúc này Nathalie Kosciusko-Morizet, nữ phát ngôn riêng của ông Sarkozy đang được giao phó trọng trách gây dựng lại hình ảnh của Tổng thống. Trong khi đó, Carla Bruni, phu nhân của ông Sarkozy đã phải lùi về sau hậu trường của cuộc bầu cử này bởi ông Sarkozy đã lựa chọn một người phụ nữ có kinh nghiệm và ít điều tiếng hơn để giúp ông tái tạo một hình ảnh tươi sáng.
Người làm mới hình ảnh của tổng thống
Nathalie Kosciusko-Morizet, phát ngôn riêng của Tổng thống, một người phụ nữ gốc Bô-hê-miêng (một dân tộc chuyên sống du mục) có phong cách khá giản dị, được cho là đã giúp Tổng thống thoát khỏi nhiều tai tiếng bằng sự khéo léo của mình.
"Sarkozy thật sự thích cô ấy", Brice Hortefeux - cựu Bộ trưởng cấp cao, một trong những người bạn thân nhất của Tổng thống Sarkozy cho biết: "Cô ấy đã làm tất cả để mọi chuyện trở nên tốt đẹp".
Và thực sự, các cuộc bỏ phiếu gần đây cho thấy Tổng thống Sarkozy đã cố gắng để thay đổi hình ảnh một vị tổng thống không được yêu mến nhất kể từ Thế chiến II sang hình ảnh của một ứng cử viên sáng giá trong cuộc chạy đua vào Điện Elysee này.
Đây là lúc mà ông Sarkozy không thể phạm một sai lầm nào khiến hình ảnh của ông bị xấu đi. Vậy nên, sự xuất hiện của Kosciusko-Morizet, một hình ảnh tươi trẻ, hiểu biết về công nghệ của nữ phát ngôn viên 38 tuổi này chính là một cánh tay đắc lực của ông Sarkozy. Tờ Le Monde đã miêu tả Morizet là người phụ nữ luôn tươi cười, nhưng cương quyết, tinh tế và có khả năng kiềm chế ngay cả trong những cuộc đối thoại khiếm nhã nhất. Kosciusko-Morizet thậm chí có được đặc ân khi gọi Tổng thống thân mật là "tu" (nghĩa là "bạn") - đây có thể coi là bằng chứng cho mối quan hệ hết sức thân thiết của hai người. Thậm chí có người còn ám chỉ rằng ngôi sao của đảng UMP (đảng của ông Sarkozy) có thể sẽ trở thành "chú rể" của nữ tổng thống đầu tiên ở Pháp.
Tuy nhiên, việc họ phải làm trước tiên là chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới này. Tổng thống Sarkozy đã từng bị chê cười vì mang chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền, bữa tối xa hoa và các kỳ nghỉ hoành tráng, nhưng chính các cố vấn của ông đã khéo léo chuyển hướng sự xoi mói của dư luận về lối sống của Tổng thống sang cách ông điều hành đất nước, duy trì trật tự, tình trạng nhập cư và thâm hụt ngân sách ở Pháp. Ông đã chứng tỏ mình là ứng cử viên thích hợp và có đủ khả năng nhất để đối mặt với cơn khủng hoảng đang tiếp diễn ở châu Âu và thời kỳ kinh tế đang gặp khó khăn ở Pháp.
Các cố vấn của ông Sarkozy đã luôn nhấn mạnh đến những quan hệ bền vững suốt 57 năm qua với các lãnh đạo trên thế giới, cho phát hành cả nội dung cuộc nói chuyện với Tổng thống Mỹ Obama trong đó Tổng thống Pháp có nói với ông Obama rằng "chúng ta sẽ chiến thắng, cả ngài và tôi".
Điều này giúp vẽ nên một bức tranh ngoại giao hơn về vị tổng thống mà trước đó từng nói với Thủ tướng Anh David Cameron "hãy im miệng" trong cuộc khủng hoảng ở châu Âu và thẳng tay đuổi một nông dân Pháp khi anh ta cho rằng ông đã "sai lầm" và nói ông là "đồ đáng ghét".
Thực tế, việc giữ cho Tổng thống Sarkozy một hình ảnh tốt đẹp không tì vết là điều không thể, chỉ ngay như thứ năm tuần trước, ông đã tuyên bố trước một cuộc míttinh rằng, đích thân ông đã đi thăm Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nhưng rồi các đội cứu trợ phải thừa nhận rằng ông chưa hề rời khỏi Tokyo. Nhưng chỉ cần có một lý do hết sức nhỏ, cô Morizet cũng có thể "biến hóa" để giảm nhẹ tình tiết và mức độ nhằm tránh những rắc rối cho vị lãnh đạo tai tiếng này. Tài tình ở chỗ, cô ấy cũng không quên cho đối thủ của ông Sarkozy biết rằng cô cũng nắm được điểm yếu của họ.
Khi phát biểu về đối thủ của ông Sarkozy trong cuộc bầu cử 2012 này, Morizet đưa ra những cảnh cáo hết sức đáng sợ, hiện vẫn còn được báo chí Pháp nhắc đến, rằng Hollande sẽ phá hoại nền kinh tế và biến Pháp trở thành một Hy Lạp thứ hai. Trên tờ Le Figaro tuần trước có đăng lời Morizet "đây là người đang chối bỏ sự tồn tại của cuộc khủng hoảng tài chính và sự lơ là của nước Pháp. Chương trình của ông ấy chỉ nhằm vào việc xoi mói sự đi xuống của đất nước chúng ta. Ông ta muốn bọc người dân Pháp trong những lớp vải êm ấm".
Năm 2008, Nathalie Kosciusko-Morizet từng làm Sarkozy nổi giận khi chào một nhà hoạt động chống GM với nụ hôn thân thiện và gọi các nhân vật cao cấp ở đảng UMP là "hèn nhát và thô lỗ", liên tiếp gây áp lực với họ bằng các mâu thuẫn nội bộ rồi lại che đậy bằng các vụ lùm xùm cá nhân của họ. Nhận ra được giá trị của một nữ phát ngôn năng động, thẳng thắn, ông Sarkozy đã sớm kéo Morizet về phía đảng của mình. Tổng thống đã bổ nhiệm Morizet vào chức Bộ trưởng Bộ Sinh thái, phát triển bền vững, giao thông và nhà ở trước khi đề cử cô vào vị trí phát ngôn viên của tổng thống. Cặp đôi này trở nên khá thân thiết và Sarkozy thường xuyên triệu tập cô để thảo luận các ý kiến và kế hoạch.
Cách đối đãi với Morizet thực sự rất khác biệt so với những phụ nữ có thế lực khác trong chính phủ của ông Sarkozy trước đó bao gồm nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rachida Dati, nguyên Bộ trưởng Bộ Thể thao Rama Yade. Những người này đã trở nên rất mờ nhạt trên chính trường sau khi có những va chạm với tổng thống. Trong một cuộc phỏng vấn của báo chí, Morizet cho biết: "Tôi rất hòa hợp với Tổng thống, tôi thích tính thẳng thắn ở ngài Tổng thống, ông đã nói là làm. Là một nhà chính trị, ông ấy thực sự không hề xảo quyệt".
Quý tộc giản dị
Sinh ra trong một gia đình người Bô-hê-miêng giàu có tại Paris, Morizet theo học ngành sinh học ở Trường đại học Quản lý tài nguyên rừng, nước và nông thôn Pháp. Tốt nghiệp năm 21 tuổi nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dấn thân vào con đường chính trị. Với mái tóc búi rối một cách nghệ thuật, trang phục thoải mái cùng với quần tây và áo lụa không kiểu cách, cô Morizet trở nên giản dị hơn rất nhiều so với những quý bà quyền lực và sang trọng khác như bà Dati hay đệ nhất phu nhân Carla Bruni.
Nathalie Kosciusko-Morizet còn bộc lộ xuất thân khá thế lực của mình khi ông nội cô là một quý tộc Ba Lan, một anh hùng giải phóng từng được vinh danh và trở thành đại sứ của Pháp ở Washington. Bố cô, ông Francois, cũng là thành viên đảng UMP, từng là thị trưởng của thị trấn Sevres giàu có từ năm 1995 và anh trai cô, Pierre là chủ sở hữu của một công ty với hàng triệu giao dịch thương mại trên mạng.
Morizet kết hôn với Jean Pierre Philippe, người chồng gốc Morocco, được cô miêu tả như một cựu binh của cánh tả. Hiện tại Morizet đang sống ở Longpont Sur Orge, một thị trấn nhỏ ngoại ô Paris gần Longjumeau, nơi chính cô làm thị trưởng. Không ai còn nghi ngờ gì việc nếu như Sarkozy tái đắc cử, Morizet sẽ được tặng thưởng vì lòng trung thành của mình bằng một trong những chức vụ quan trọng trong chính phủ. Nhưng trong khi sự nghiệp đang lên của cô có thể khiến một vài người trật ra khỏi vũ đài chính trị, không ai nên phạm sai lầm trong cách hành xử của mình lúc này.
Olivier Thomas, đối thủ của cô cho chức thị trưởng ở Longjumeau nói: "Là những người bạn, chúng tôi khá hòa thuận với nhau nhưng cô ấy giống như một công chúa nhõng nhẽo, có thể khiến người ta bị quyến rũ nhưng một khi có bất cứ sự bất đồng cô ấy trở nên rất đáng sợ"