Người lính Cơ động tâm huyết với nghề

17 năm trong ngành thì bằng ấy năm anh gắn bó với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Ninh. Khó khăn, vất vả, cả hiểm nguy, vắng nhà triền miên theo những chuyến tuần tra đêm, những lần tham gia chuyên án, nhưng chưa bao giờ anh có ý định bỏ nghề, bởi với anh đó là đam mê, nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ.

Nhanh nhẹn, mưu trí, dũng cảm, đầy tâm huyết, trách nhiệm với công việc, đó là những nhận xét của đồng đội về Đại úy Kiều Quang Hà, Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động, thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động.

Sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghề Cảnh sát nhưng ngay từ nhỏ, cậu bé Kiều Quang Hà đã mê những pha hành động, võ thuật đẹp mắt của những chiến sĩ Cảnh sát cơ động qua những thước phim tư liệu, những bộ phim hành động nổi tiếng.

Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang và được phân công công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động đúng đam mê và sở trường,  chàng trai trẻ sinh năm 1981 đã ra sức phấn đấu và cống hiến hết mình.

So với các lực lượng chiến đấu khác, lực lượng Cảnh sát cơ động luôn là đơn vị mũi nhọn, tham gia, hỗ trợ trong mọi chuyên án. Kể từ khi về công tác tại đơn vị, hiếm khi Đại úy Kiều Quang Hà có thời gian dành cho gia đình.

Đại đội Cảnh sát cơ động do anh phụ trách quân số luôn dao động trong khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ, nhưng không phải lúc nào cũng đầy đủ bởi có người đi học, có người chuyển công tác, rồi hết đợt chiến sĩ nghĩa vụ này đến đợt khác được tuyển vào rồi lại ra quân nên hầu hết anh em đều phải đảm nhận một lúc nhiều công việc.

Hằng ngày các anh phải thay phiên nhau tuần tra đêm tại những địa bàn trọng điểm từ 7 rưỡi tối cho đến tận 5 rưỡi sáng ngày hôm sau mới trở về.

Nếu không có việc đột xuất, anh em sẽ thay phiên nhau trực chiến và nghỉ ngơi. Nhưng khi có việc đột xuất thì không kịp nghỉ, anh em lại lên đường làm nhiệm vụ. Nhất là vào những dịp lễ Tết hay những đợt diễn ra nhiều sự kiện lớn của tỉnh thì anh em phải trực chiến 24/24h để bảo vệ mục tiêu, tuần tra biểu dương lực lượng, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Đại úy Kiều Quang Hà.
Đại úy Kiều Quang Hà.

Dù nhà gần, nhưng có khi nửa tháng anh mới được trở về thăm vợ con. Những ngày đầu mới về nhận công tác tại đơn vị, công việc vất vả, việc vắng nhà triền miên nhiều lúc cũng khiến những người lính trẻ như anh dao động, nhưng rồi thời gian, trải qua nhiều thử thách càng rèn luyện cho anh ý chí phấn đấu và bản lĩnh vững vàng của người lính cơ động.

Đến bây giờ thì vợ con anh đã quá quen với cảnh chồng đi sớm về muộn, càng gần những ngày lễ Tết thì càng thấy ít bóng dáng của chồng hơn bởi đó cũng là thời điểm các anh bận rộn nhất.

Nhớ lại lần tuần tra bắt được ba đối tượng vận chuyển ma túy vào ngày 26 Tết năm 2014, Đại úy Kiều Quang Hà cười: “Xác định hôm ấy mất Tết rồi, nhưng cuối cùng bắt được các đối tượng và bàn giao kịp thời nên anh em thở phào nhẹ nhõm vì lập thêm được chiến công trước khi bước vào năm mới”.

Hôm ấy, như thường lệ, trên tuyến đường tuần tra quen thuộc ở Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, các anh phát hiện ra một chiếc xe taxi khả nghi nên yêu cầu dừng lại. Nhưng vì lái xe bị các đối tượng khống chế nên rồ ga bỏ chạy. Không để các đối tượng tẩu thoát, các anh ép được xe vào lề đường.

Ngay lập tức một đối tượng mở cửa rồi đạp một chiến sĩ cơ động ngã xuống định mở đường máu cho các đối tượng còn lại thoát thân. Nhanh như cắt, Đại úy Kiều Quang Hà xông vào dùng những đòn võ thuật hiểm quật ngã đối tượng. Hai đối tượng khác bỏ chạy nhưng cũng nhanh chóng bị khống chế.

Sau khi bàn giao lại cho đơn vị khác, anh em thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu chỉ cần một đối tượng thoát thân, thì cả Tết năm ấy, anh em không còn tâm trạng đón Tết bởi phải phối hợp cùng các lực lượng khác để truy đuổi quyết liệt.

Để nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, Đại úy Kiều Quang Hà luôn trực tiếp đi khảo sát, nắm tình hình tại các địa bàn, tuyến trọng điểm về an ninh trật tự. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, mật phục.

Một buổi tập luyện võ thuật tại đơn vị.
Một buổi tập luyện võ thuật tại đơn vị.

Từ năm 2010 đến nay, anh cùng đồng đội phát hiện và bắt giữ hàng trăm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Điển hình là đêm ngày 1- 6- 2011, tổ tuần tra kiểm soát do anh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại Khu công nghiệp Yên Phong thì nhận được tin báo từ quần chúng phát hiện các đối tượng đang đưa xe cẩu vào trộm cắp kẽm tại kho hàng của Công ty Sam Sung Việt Nam. Lúc đó tổ tuần tra chỉ có 4 người, nhưng ngay lập tức anh em phóng ngay đến hiện trường xảy ra sự việc.

Khi đến nơi cũng là lúc các đối tượng đang đánh xe ra khỏi kho hàng. Nhanh như cắt, anh cầm súng ngắn đứng chốt chặn ngay giữa cổng, cách 20m phía sau là một chiến sĩ cơ động cầm AK luôn trong tư thế sẵn sàng. Các đối tượng manh động định lao xe ra nhưng khi anh bắn chỉ thiên thì chúng dừng xe bỏ chạy toán loạn về phía cánh đồng.

Được sự phối hợp của quần chúng và tăng cường của đơn vị, 15 đối tượng trộm cắp nhanh chóng bị bắt giữ, anh em thu được tại hiện trường 1 xe cẩu chở nhiều thanh kẽm trị giá gần 300 triệu đồng, 2 xe taxi, cùng nhiều vũ khí nóng như dao, kiếm, cây đao, búa đinh… Nếu hôm ấy chúng trộm cắp trót lọt và sẵn sàng lao xe vào lực lượng cơ động thì không biết hậu quả xảy ra lớn như thế nào.

Bên cạnh đó, Đại úy Kiều Quang Hà cùng đồng đội trấn áp nhiều đối tượng tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.Bản thân anh được lãnh đạo tin tưởng, tăng cường cho các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh) và Công an các huyện, thị xã, thành phố giải quyết nhiều điểm phức tạp về an ninh nông thôn, tham gia bắt giữ các đối tượng hình sự nguy hiểm.

Tháng 4-2015, trong một lần tuần tra đêm tại Phố Mới, phường Đồng Nguyên (thị xã Từ Sơn) anh và đồng đội bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu 79 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 7,436 gam; 9 túi nilon bên trong chứa ma túy đá, trọng lượng 3,587 gam cùng một số vật dụng khác liên quan.

Với lực lượng Cảnh sát cơ động thì việc thường xuyên đối diện với hiểm nguy, với các đối tượng sừng sỏ, sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng là chuyện “thường ngày ở huyện”.

Có lần tuần tra, tổ công tác của anh phát hiện hai nhóm đối tượng gồm 50 người cầm vũ khí nóng đang “dàn quân” chuẩn bị một cuộc chiến đẫm máu để trả thù. Vì lực lượng cán bộ mỏng nên anh buộc phải nổ súng cảnh cáo khiến các đối tượng bỏ chạy toán loạn.

Trong khi đuổi bắt, có đối tượng manh động dùng gạch tấn công lại lực lượng cơ động khiến một chiến sĩ bị thương nhẹ. Hôm ấy, anh em chỉ bắt giữ tại chỗ hai đối tượng, thu tại hiện trường hơn chục đao kiếm và nhiều súng bắn đạn ghém. Nhưng đến giờ nghĩ lại anh vẫn thấy nguy hiểm bởi chỉ cần các đối tượng manh động dùng súng bắn lại trong khi lực lượng cơ động quá mỏng thì hậu quả xảy ra là rất lớn.

Các chiến sĩ trẻ tham gia trình diễn võ thuật.
Các chiến sĩ trẻ tham gia trình diễn võ thuật.

“Anh em chúng tôi luôn xác định đã gắn bó với nghề này là hết mình vì công việc, đặc biệt luôn phải rèn luyện, nâng cao trình độ võ thuật, nghiệp vụ để đủ mưu trí, đối đầu với mọi loại tội phạm nguy hiểm, vì thế trong nhiều năm qua, anh em đều chủ động được trong mọi tình hình, không để thương vong xảy ra”, Đại úy Kiều Quang Hà chia sẻ.

Năm 2013, Đại úy Kiều Quang Hà được phân công làm Đại Đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động. Với cương vị là người chỉ huy, anh luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong những phần việc khó. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, phân công, sắp xếp nhiệm vụ cho chiến sỹ trong Đội một cách khoa học, phát huy được thế mạnh, sở trường của từng anh em. Mặt khác, tổ chức cho anh em nghiên cứu, tìm hiểu các quy định về Luật Hình sự cũng như các văn bản quy định của ngành về công tác tuần tra vũ trang, cơ động chiến đấu.

Công việc chuyên môn và công việc quản lý bận rộn hơn, anh càng ít thời gian dành cho gia đình, vợ con, nhưng may mắn cho anh có được hậu phương vững chắc luôn ủng hộ, động viên hết mình.

Với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, Đại úy Kiều Quang Hà được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; nhiều năm liền được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và là gương mặt tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010- 2015.

Phong Trâm

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.