Neymar có nhiều tình huống đứng sát sạt cầu môn Ochoa, và trong những tình huống ấy, khi thì Neymar bật cao đánh đầu, khi lại quặt bóng kỹ thuật trước khi tung ra những cú sút với lực đi sấm sét, nhưng tất cả những pha dứt điểm ấy đều không thắng nổi bàn tay thần sầu của Ochoa. Mà chẳng riêng gì Neymar, nhiều cầu thủ Brazil khác như Silva, Oscar... cũng phải nản lòng với những pha cản phá nhanh - dẻo đến không tưởng của Ochoa.
Ochoa mặc bộ quần áo màu xanh, sở hữu mái tóc bồng bềnh - nghĩa là trông mềm mềm như một lãng tử, chứ không hề có cái vẻ hầm hố, dữ dằn thường thấy của những kẻ gác đền chính hiệu. Ochoa thậm chí vừa trải qua một mùa giải khá buồn với CLB Ajaccio - CLB vừa rớt từ giải hạng nhất xuống hạng hai nước Pháp, và đang chờ cơ hội xin việc mới. Nghĩa là Ochoa không "oách" như hàng loạt thủ môn sao số khác ở kỳ hội lần này.
Thế mà chính Ochoa - chàng thủ môn không oách, không dữ dằn ấy lại tạo nên 90 phút bi kịch cho chủ nhà Brazil - một Brazil quyết làm mọi cách để chiến thắng, nhưng không thắng, khiến cho HLV trưởng Scolari như muốn "phát điên" trên đường piste. Cũng chính Ochoa đã giúp cho lịch sử bóng đá Mexico sang trang mới khi lần đầu tiên sau cả thảy 4 lần gặp Brazil ở các VCK World Cup, đội bóng này vừa có điểm, vừa giữ nguyên mành lưới (3 lần trước, Mexico thua cả ba, với tổng số bàn thua lên tới...11 bàn). Nghe đâu, chứng kiến đêm thi đấu tuyệt vời của Ochoa, người Mexico đang lên cơn sốt, và một cô ca sĩ nóng bỏng, nổi tiếng của đất nước này đã ngỏ lời cầu hôn với anh. Lại nghe đâu, Ochoa đã có vợ, và vợ anh là một người đàn bà có máu Hoạn Thư khét tiếng...