Sáng 13/10, có mặt trong dòng người đông đúc, phóng viên Báo CAND Online ghi nhận, hàng vạn người dân Thủ đô đứng dọc hai bên các tuyến đường nơi linh cữu Đại tướng đi qua, nhất là ở ngã tư Trần Thánh Tông – Trần Hưng Đạo, phố Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Kim Mã. Ai cũng cố gắng chọn chỗ đứng sát đường nhất để được tận mắt nhìn và tiễn biệt Đại tướng lần cuối. Rất nhiều người, từ 5 giờ sáng đã trải chiếu ven đường, ngồi đón đợi, không ít người ôm di ảnh Đại tướng đứng ngóng chờ xe linh xa đi qua, nước mắt giàn giụa.
Đúng 8h15, đoàn xe chở di hài Đại tướng chạy dọc tuyến đường Điện Biên Phủ tiến thẳng về Quảng trường Ba Đình, chầm chậm vòng qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh như một muốn gửi lời chào lần cuối từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới người thày vĩ đại của mình – Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi ông trở về an nghỉ ngàn thu tại quê cha, đất tổ Quảng Bình.
Sau đó, đoàn xe linh xa tiếp tục vòng qua ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, nơi ở của Đại tướng lần cuối, lúc này hàng ngàn người dân tại đây quỳ xuống và òa khóc nức nở. Xe tiêu binh rước di ảnh Đại tướng vào nhà, theo sau là gia quyến. Các thành viên của gia đình thực hiện một số nghi lễ tâm linh trước khi đưa Đại tướng tiếp tục hành trình cuối cùng của mình.
Ngay cả khi xe đi qua, nhiều người dân vẫn chạy theo xe đưa tiễn Đại tướng ra tận đường Điện Biên Phủ, Kim Mã… Xe linh xa đi đến đâu, hàng vạn tiếng hô của người dân lại đồng loạt reo vang đến đó “ Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm”, “ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vĩ đại”, cùng với muôn vạn cánh tay giơ lên vẫy. Xen lẫn tiếng hô là những tiếng nấc nghẹn ngào, những dòng nước mắt tuôn trào trên má.
Đứng lẫn trong dòng người đông đúc chào đón đoàn xe chở linh xa Đại tướng đi qua, ông Vũ Ngọc Hạp, một cựu chiến binh trú ở phường Kim Mã cho biết, ông cảm động vô cùng, toàn Đảng, toàn dân trong cả nước đều một lòng cùng hướng về Đại tướng với tất cả sự thành kính và ngưỡng mộ. Ông vô cùng tự hào đã từng là bộ đội cụ Hồ, đã từng được là lính của cụ Giáp.
Bà Đặng Thu Viện, 65 tuổi ở khu tập thể Thanh tra Chính phủ, cũng bế cháu nội Phạm Hoàng Nga chưa tròn 10 tháng tuổi, chờ đợi đến giây phút tiễn biệt Đại tướng. Bà tâm sự, chồng bà cũng là người lính, là liệt sỹ chống Mỹ. Bà bế cháu nội ra đây cũng là để thay mặt chồng mình, thay mặt cho người ông quá cố của cháu Nga chào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với tất cả sự thành kính của bản thân và gia đình, những mong Đại tướng sẽ mãi yên giấc ngủ ngàn thu.
Cũng có mặt trong dòng người tấp nập trên vỉa hè tuyến Tây Sơn, Kim Mã, cụ Phạm Bân, 83 tuổi, một người lính già đã từng trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh tâm sự, từ hôm nghe tin cụ Giáp mất, tôi bàn với con cháu bay ra Hà Nội ngay để kịp vào viếng cụ. Đời tôi âu thế là cũng đã mãn nguyện, vì đã được là một trong số hàng triệu người vinh dự tận mắt tiễn đưa cụ đến hành trình cuối cùng của cuộc đời.
Phía đối diện bên kia tuyến đường, trân trọng ôm di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước ngực, anh Đặng Quốc Huy ở khu TT Quần Ngựa ( Ba Đình, Hà Nội) cho biết, 23h tối qua (12/10) anh và gia đình đã vinh dự được vào Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để viếng Đại tướng. Chỉ vào bức di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp anh đang ôm trên ngực, anh khoe, đây là bức ảnh Đại tướng anh xin được từ Ban Tổ chức lễ tang tối qua. Ngay trong đêm, anh trang trọng lồng khung để sáng nay kịp đưa di ảnh ra đây tiễn biệt Đại tướng. Anh Huy dự định, sẽ đưa bức di ảnh Đại tướng đặt ở vị trí trang trọng trong phòng thờ tại gia, để mọi người, đặc biệt là các con anh noi gương học tập…
Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên các tuyến phố Hà Nội trong niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân nói chung và lực lượng vũ trang nói riêng.