Người đàn ông gốc Việt tên là Richard Vu Nguyên, 45 tuổi, cư dân thành phố Garden Grove, bang California, Mỹ đã bị bắt quả tang bởi có những hành vi bạo lực, hành hung một người phụ nữ ngay trong phòng ngủ.
Theo những bằng chứng là đoạn băng ghi hình từ máy camera tự động cho thấy, Richard Vu Nguyên đã dùng chân đá liên tục vào đầu một người phụ nữ khoảng 40 tuổi cho đến khi người phụ nữ này ngã xuống đất và hôn mê. Richard Vu Nguyên đã bị toà án cáo buộc tội hành hung người khác và bị truy tố tội danh dùng vũ lực với phụ nữ.
Nếu bị kết tội thì Richard Vu Nguyên sẽ phải đối mặt với bản án 4 năm tù giam trong nhà tù tiểu bang. Phiên toà xét xử diễn ra vào ngày 30/5/2012 tại phòng N-13, trung tâm công lý phía Bắc, thành phố Fullerton.
Người phụ nữ bệnh tật đáng thương
Jane Doe, 40 tuổi, luôn ngơ ngác khi gặp người lạ bởi cô bị mắc chứng bệnh down bẩm sinh thể nhẹ. Vì bệnh tật nên Jane Doe không dám tiếp xúc, chia sẻ với ai, cô là một người sống hiền lành và khép kín. Không có bạn bè, chỉ có những người thân luôn bên cạnh che chở nên cô cũng được an ủi phần nào. Từ bé đến lớn, Jane Doe chưa một lần nói chuyện hay tiếp xúc với một người khác giới chứ chưa nói đến chuyện có tình cảm yêu đương.
Một ngày đầu năm 2011, Jane Doe đã được Richard Vu Nguyên, một người đàn ông gốc Việt hơn cô vài tuổi hỏi han, quan tâm và muốn được kết bạn với cô. Một người bệnh tật luôn sống khép mình bất ngờ nhận được sự quan tâm của người khác khiến Jane cảm thấy lo sợ. Cô cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình, còn gia đình cô thì lo lắng bởi họ không yên tâm để cô làm bạn với Richard Vu Nguyên.
Theo lời kể của những người thân trong gia đình cô Jane Doe thì Richard Vu Nguyên có khuôn mặt lạnh lùng, tính tình thì nóng nảy, có phần thô lỗ nên không ai có thể tin được rằng anh ta dành cho Jane Doe tình cảm chân thành.
Rồi sự quan tâm của Richard Vu Nguyên dành cho Jane cũng dần dần được cô và gia đình chấp nhận. Tất cả mọi người đều hy vọng rằng Richard Vu Nguyên sẽ đối xử tốt với Jane, một người bệnh tật như cô chắc chắn anh ta chẳng đành lòng lừa dối hay làm hại.
Thời gian đầu làm bạn với Richard Vu Nguyên, bệnh tình của Jane Doe có phần thuyên giảm bởi cô đã vui vẻ hơn, mọi người ai cũng vui mừng vì thấy cô cười nói và tự tin hơn khi đối diện với những người xung quanh.
Thời gian dần trôi đi, hai người đã trở thành một cặp đôi được rất nhiều người ngưỡng mộ. Họ luôn ở bên cạnh nhau và Jane Doe thực sự hạnh phúc khi được ở bên cạnh Richard Vu Nguyên, được nhận sự quan tâm chăm sóc của anh. Gia đình Jane Doe thì luôn nghĩ rằng Richard Vu Nguyên có thể sẽ chữa khỏi căn bệnh down và chứng tự kỷ của cô.
Richard Vu Nguyên còn chuyển đến một căn hộ ngay gần nhà Jane Doe để tiện chăm sóc cho cô khiến ai cũng cảm động trước tấm chân tình của anh nhưng sự thật thì không phải như vậy.
Với bản tính hung hăng, tính tình cục cằn thô lỗ nên khi ở gần Jane Doe, Richard Vu Nguyên đã không thể kìm chế được bản tính của mình. Gia đình Jane Doe cảm thấy lo lắng khi bất ngờ thấy những vết bầm tím xuất hiện trên mặt cô nhưng Jane Doe vẫn cố tình che giấu. Cô nói dối mọi người rằng cô bị ngã nên mọi người đã tin và không nghi ngờ gì nữa, nhưng những vết thương tích trên người cô càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Vì vậy mà gia đình cô đã không còn tin những lời nói dối nữa mà khẳng định có chuyện chẳng lành đã đến với cô. Chưa kịp làm gì thì bất ngờ hay tin cô bị ngã gãy tay phải vào bệnh viện khiến cả gia đình cô thực sự hoảng sợ. Họ cho rằng cô đã bị hành hung trong suốt thời gian qua nhưng vì quá sợ hãi nên phải âm thầm chịu đựng một mình.
Không thể để Jane Doe phải chịu đựng nỗi đau, gia đình cô đã quyết định bí mật gắn camera theo dõi vào trong phòng ngủ của cô. Trong suốt thời gian một tháng đặt camera theo dõi thì không có bất cứ một chuyện gì xảy ra, Richard Vu Nguyên vẫn đối xử với cô rất tốt và mọi người lại tin tưởng vào những lời Jane Doe nói.
Chưa kịp yên tâm thì bất ngờ vào ngày 9/4, chiếc camera tự động đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng Jane Doe bị Richard Vu Nguyên lạm dụng tình dục sau đó anh ta còn đánh đập và hành hung cô hết sức dã man. Ngay lập tức gia đình Jane Doe đã thông báo vụ việc tới Sở Cảnh sát và Richard Vu Nguyên đã bị bắt quả tang khi đang giở trò bạo lực với Jane Doe.
Đoạn băng ghi lại cảnh Richard Vu Nguyên vào phòng của Jane Doe, nhảy lên giường, đá vào đầu và ngực cô cho đến khi hôn mê thì hắn mới chịu dừng. Richard Vu Nguyên bị cáo buộc hành hung phụ nữ, kết quả giám định cho biết Jane Doe bị hôn mê, mất khả năng nói và khiến cô bị tổn thương tâm lý nặng nề.
Cái giá của sự hung bạo
Mọi bằng chứng đã chứng minh rằng Richard Vu Nguyên cố tình hành hung và giở trò bạo lực đối với Jane Doe nên anh ta không thể nào phủ nhận được tội lỗi của mình. Richard Vu Nguyên đã bị bắt và bị tạm giam tại Sở Cảnh sát Garden vì bị buộc tội lạm dụng tình dục và hành hung phụ nữ. Với tội danh mà Richard Vu Nguyên gây ra thì bản án tối thiểu dành cho hắn là 4 năm tù giam tại nhà tù tiểu bang.
Phiên tòa xét xử Richard Vu Nguyên diễn ra vào ngày 30/5/2012 tại Phòng N-13, trung tâm công lý phía Bắc, thành hố Fullerton. Richard Vu Nguyên đã không yêu cầu luật sư riêng mà luật sư bào chữa do tòa chỉ định.
Tại phiên tòa, nạn nhân Jane Doe đã không có mặt nhưng phía tòa án đã cho chiếu lại những hình ảnh của cô trong viện, bị thương nặng và không thể nói, sau đó là đến những đoạn video quay cảnh cô bị bạn trai là Richard Vu Nguyên hành hung.
Những người tham gia dự khán không khỏi thương cảm cho một người phụ nữ bệnh tật và hết sức phẫn nộ đối với Richard Vu Nguyên bởi sự vũ phu và tàn độc của anh ta.
Trong đoạn băng mọi người được chứng kiến cảnh Richard Vu Nguyên lao vào người Jane Doe để đánh đập, hành hung cô một cách không thương tiếc. Richard Vu Nguyên tát tới tấp vào má, dùng chân đạp vào đầu, vào ngực, vào bụng Jane Doe và cô gái này không có cơ hội để chống trả, khuôn mặt ngây dại không biết làm gì chỉ biết cố gắng giấu mặt sau cánh tay để tránh khỏi những cú đạp bằng giày cứ liên tiếp giáng xuống đầu. Sự tàn độc vẫn chưa chịu dừng lại, Richard Vu Nguyên tiếp tục nắm tóc Jane Doe giật ngược ra sau và dùng tay đấm liên tiếp xuống đầu và mặt cô.
Gia đình của Jane Doe không giấu nổi sự phẫn nộ khi nhìn lại một lần nữa những cảnh quay này, một người anh của Jane Doe cho biết: “Tôi thật sự cảm thấy hối hận khi chấp nhận mối quan hệ giữa em gái tôi và Richard Vu Nguyên, tôi hối hận hơn nữa là đã không ngăn em tôi khỏi những đau đớn vừa rồi, nếu tôi có mặt kịp thời có lẽ Jane đã không phải chịu những tổn thương như vậy”.
Mọi người trong gia đình Jane Doe cho biết mãi đến khi vào bữa ăn không thấy cô xuống khỏi phòng mới biết cô đã bị đánh trọng thương đến như vậy, sau khi đưa Jane Doe đi cấp cứu, về nhà mọi người mới vội vã mở lại những hình ảnh ghi trong máy quay, đoạn băng chầm chậm trôi qua, càng xem mọi người càng cảm thấy đau xót cho người phụ nữ bất hạnh.
Cuộc sống không có chỗ cho sự coi thường tính mạng người khác
Richard Vu Nguyên là một người đàn ông gốc Việt nhập cư sang Mỹ từ những năm 70, trải qua nhiều biến cố nhưng Vu Nguyen vẫn không có một công việc ổn định. Theo hồ sơ của cảnh sát thì Richard Vu Nguyên cũng nằm trong danh sách đen của cảnh sát vì tình trạng thất nghiệp và không có chỗ ở ổn định.
Richard Vu Nguyên đã gặp Jane Doe và nhanh chóng khiến cho Jane Doe tin tưởng. Theo lời khai của Richard Vu Nguyên thì hắn không “cố ý” đánh Jane Doe nhưng vì hắn căng thẳng trong công việc mà Jane Doe thì không thể tâm sự khiến hắn tức giận. Richard Vu Nguyên nói rằng hắn cảm thấy hối hận khi đã xuống tay đánh Jane Doe nhưng rồi lúc hắn tức giận hắn lại quên hết tất cả.
Theo như lời của một luật sư thì: “Một tội ác dù bắt nguồn từ nguyên nhân nào đi nữa, đều đáng lên án và bị trừng trị. Trong trường hợp này, không thể giải nghĩa được chính xác động cơ nhưng hành vi của Richard Vu Nguyên thì thật dã man, nạn nhân không những là bạn gái của hắn mà lại còn là người phụ nữ bị mắc bệnh thiểu năng, việc Richard Vu Nguyên làm thật đáng bị lên án và trừng phạt”.
Richard Vu Nguyên đang phải đối mặt với án tù 4 năm còn Jane Doe thì đối mặt với những năm tháng không thể nói được với những vết thương trong người. Căn bệnh down của cô không còn khả năng kiểm soát mà thậm chí giờ đây còn bị nặng hơn. Nỗi ám ảnh, sự sợ hãi khiến cô càng ngày càng trở nên bị cô lập