Phá đường dây trộm xe manh động
Trước lúc khuất sau cánh cửa của nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) để nhận tuyên dương gương mặt thanh niên Việt Nam tiêu biểu, Đại úy Nguyễn Tiến Hải dành cho tôi một cuộc trò chuyện ngắn. Mái tóc vẫn bấn bụi sau chặng đường từ Sóc Sơn lên đến trung tâm Hà Nội, anh bảo mình vẫn còn may mắn là không phải đi xa như những người khác cũng nhận giải đợt này. Mấy ngày tham gia vào các chương trình được sắp sẵn của BTC lễ tuyên dương, anh cứ cần mẫn xong việc lại đi đi về về như thoi. Anh trần tình, việc cơ quan vẫn còn nhiều, hơn nữa ở nhà anh còn có vợ, cũng là một chiến sĩ Công an và hai đứa con mong ngóng.
Sinh ra ở Sóc Sơn, tốt nghiệp trường Trung cấp Cảnh sát lại được điều động về đây nhận công tác, đó là một may mắn không phải ai cũng có được. Thời điểm đó, huyện Sóc Sơn vẫn đang là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn của Hà Nội, tội phạm trên địa bàn không phải quá nóng, nhưng với đặc thù là một vùng gần trung tâm Hà Nội, lại có sân bay Nội Bài ngay cạnh, nên tình hình an ninh trật tự cũng có lúc diễn biến phức tạp. Nhận thức được trình độ của mình còn hạn chế, kinh nghiệm chưa có nhiều, chàng lính trẻ lúc đó tự nhủ với mình phải thật sự cầu thị để học hỏi người đi trước, mỗi lần tham gia một vụ việc, một chuyên án anh đều tỉ mẩn tổng kết những cách làm, những điểm mấu chốt để khám phá vụ việc, từ đó đúc kết thành kinh nghiệm cho mình.
Sự trưởng thành của anh trong đơn vị nhanh chóng được ghi nhận, với sự năng động cùng bản lĩnh nghề nghiệp của mình, anh đã nhiều lần được lãnh đạo đội và Công an huyện Sóc Sơn tín cẩn giao cho nhiều nhiệm vụ khó khăn, tất cả những lần đó anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh cho biết, vị trí Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp anh vừa được giao đảm nhận trong mấy tháng trở lại đây. Chức vụ cao hơn, có nghĩa là trọng trách cũng nhiều hơn, anh gọi đó là cơ hội để mình cống hiến thật nhiều cho đơn vị, cho sự bình yên của quê hương.
Nhớ lại những chuyên án gần đây nhất của mình, Đại úy Hải lập tức nhớ ngay đến vụ việc xảy ra vào năm 2009, thời điểm này trên địa bàn TP Hà Nội và một tỉnh miền Bắc liên tiếp xảy ra một số vụ cướp ôtô taxi với cùng một phương thức thủ đoạn gây án. Theo đó, đối tượng thường có từ 2 người trở lên, chúng thuê ôtô taxi đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, khi đến địa điểm thuận lợi chúng dùng gậy điện, dao nhọn khống chế, dùng băng dính, khoá số 8 và trói tay, trói chân, bịt mắt, bịt mồm tài xế rồi đem đến nơi vắng vẻ đẩy người bị hại xuống rồi phóng xe tẩu thoát.
Từ tình hình trên, Đại úy Nguyễn Tiến Hải đã chủ động tham mưu Chỉ huy Công an huyện xây dựng kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này. Đến khoảng 23h45' ngày 2/7/2010 nhóm đối tượng tiếp tục ra tay. Lần này nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trung, nhân viên lái xe công ty taxi Bắc Trung Nam. Trước đó, 2 đối tượng đã thuê xe từ TP Thanh Hoá đến Km8+750 QL 2 thuộc thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội. Tại đây chúng lợi dụng sơ hở khi anh Trung xuống mua nước chiếm đoạt ôtô rồi lái xe bỏ chạy về hướng tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, thực hiện mệnh lệnh của Chỉ huy Công an huyện, Đại úy Hải đã huy động CBCS Đội CSĐTTP về TTXH lập tức truy đuổi theo hướng đối tượng bỏ chạy. Đến khoảng 2h ngày 3/7/2010 khi chúng chạy đến thôn Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh phúc, do bị vây chặt không còn lối thoát nên chúng đã bỏ lại xe ôtô và chạy bộ vào khu vực dân cư. Lực lượng Công an tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân quây ráp, truy tìm sau khoảng 30 phút đã bắt giữ được 1 đối tượng. Không dừng lại ở đó, nhận định đây là ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp, đồng chí Hải tiếp tục tập hợp tình hình các vụ cướp ôtô taxi trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh miền Bắc từ năm 2009 đến nay để tập trung đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án. Bằng kinh nghiệm, mưu trí của mình, sau 2 ngày anh đã nhanh chóng điều tra làm rõ 7 vụ cướp ôtô taxi đã xảy ra trước đó, gồm 12 đối tượng. Quá trình điều tra cho thấy, đây là ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp và rất điển hình ở nước ta từ trước đến nay.
Vạch mặt nhóm buôn người
Trong dằng dặc các chuyên án và vụ việc có dấu ấn của Đại úy Nguyễn Tiến Hải, còn có một vụ việc khác liên quan đến việc buôn bán phụ nữ và trẻ em. Anh kể, vào ngày 13/11/2011, Công an huyện Sóc Sơn nhận được trình báo về việc mất tích của một cô gái tên là Đ.T.P.A trong địa bàn. Theo đó, một đối tượng tên là Tuấn đã lừa P.A ra Quảng Ninh để bán sang Trung Quốc.
Đánh giá vấn đề, đây có thể là một đường dây mua bán phụ nữ có tổ chức, liên tỉnh, Đại úy Hải triển khai nhiều mũi trinh sát, tiến hành rà soát trên địa bàn rộng, lan sang cả các tỉnh khác. Kết quả cho hay, trong thời gian này có nhiều phụ nữ ở Thái Nguyên và Bắc Ninh cũng bị lừa bán, với phương thức tương tự. Từ nhận định đó, Đại úy Hải đã báo cáo chỉ huy Công an huyện, đề xuất xác lập chuyên án mang bí số “005S”. 15 ngày sau đó, anh và đồng đội phải quần quật làm việc không ngơi nghỉ, bóng dáng các anh quần đảo khắp địa bàn huyện Sóc Sơn rồi các tỉnh khác để thu thập thông tin về đối tượng. Cuối cùng, chân dung về chúng cũng dần được vẽ ra, đối tượng Tuấn có tên thật là Dương Văn Hoàng (sinh năm 1986), trú tại xã Minh Đức, huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên). Khi bị phát hiện, y đã nhanh chân trốn khỏi địa bàn.
Không để tội phạm lọt lưới, tổ chuyên án lập tức theo dấu Hoàng để lùng bắt. Quá trình trinh sát cho thấy, Hoàng đang lẩn trốn tại tỉnh Lào Cai. Ngay lập tức, các anh lên đường và có mặt ở đây, triển khai trinh sát xác minh các mối quan hệ của Hoàng, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lực lượng rà soát. Phát hiện đối tượng đang ẩn náu tại công trường xây dựng tại khu vực biên giới Việt – Trung, ban chuyên án và Công an địa phương ngay lập tức tổ chức lực lượng vây chặn.
Trước đó, nguồn tin trinh sát cũng cho hay, để chống trả lực lượng truy bắt, Hoàng thường xuyên thủ sẵn vũ khí trong người, bởi vậy phương án vây bắt Hoàng được các anh tính toán rất kỹ. 12 cán bộ, chiến sỹ được triển khai thành ba tổ bao vây vòng ngoài. Riêng cá nhân Đại úy Hải thì sắm vai một kỹ sư đang đi kiểm tra công trường. Lúc đó Hoàng đang ở tầng ba sơn tường, vừa nhác thấy bóng người lạ bước lên, linh tính của một kẻ trốn chạy mách bảo cho hắn điều gì đó bất an, Hoàng nhảy ra khỏi thang, vụt ra ngoài, nhằm thẳng rừng mà chạy thục mạng. Tuy nhiên, bước chạy của hắn không được dài, sau một loạt đạn chỉ thiên, Hoàng đã bị bàn tay rắn chắc của anh Hải khóa chặt.
Khai thác nhanh, Hoàng thừa nhận từ tháng 5 đến tháng 11/2011 y đã thực hiện lừa bán trót lọt 12 phụ nữ ở 7 tỉnh và thành phố. Hoàng cũng cho biết, sau khi lừa các nạn nhân, y đem bán cho một đối tượng tên là Nguyễn Thị Nhung (thường trú tại An Lão, TP.Hải Phòng) cũng đang bị truy nã về tội mua bán người.
Trở về từ Mường Khương, Lào Cai nghĩ đến những phận người vì nhẹ dạ, cả tin mà bị Hoàng lừa bán, giờ phải gửi phận ở xứ người với biết bao nhiêu tủi nhục, ngay ngày hôm sau anh lại cùng tổ chuyên án tiếp tục lên đường, với quyết tâm bắt bằng được đối tượng Nhung. Cùng đi với các anh còn có các trinh sát của Phòng PC45- Công an TP Hà Nội, Cục C45, Bộ Công an. Đến đây, việc truy bắt đối tượng Nhung bộc lộ nhiều khó khăn, do đối tượng thường xuyên cư trú ở Trung Quốc. Yêu cầu, bằng mọi cách phải dẫn dụ Nhung về nước để tiện việc bắt giữ được toàn tổ chuyên án thống nhất đưa ra. Dính bẫy, Nhung ngoan ngoãn về nước theo đường tiểu ngạch mà không biết rằng, lưới trời đã được giăng sẵn và thị đang ngoan ngoãn chui vào.
Đúng như dự đoán, khi đã nằm trọn trong vòng vây, thị lập tức bị bắt giữ mà gần như chưa kịp có những phản ứng gì đáng kể. Chưa dừng lại ở đó, nhiệm vụ giải cứu những phụ nữ là nạn nhân của đường dây buôn người này cũng là yêu cầu khẩn thiết, tổ chuyên án lại tiếp tục triển khai phương án giải cứu. Cuối cùng, 7 phụ nữ trong đường dây này đã được giải cứu an toàn, trở về đoàn tụ với gia đình. Nhắc đến chuyên án này, bên cạnh ánh mắt tự hào về việc các anh đã bắt gọn đối tượng gieo rắc đau khổ cho nhiều gia đình, tuy nhiên Đại úy Nguyễn Tiến Hải dường như vẫn còn trở trăn, anh cho biết vẫn còn nhiều phụ nữ khác vì nhiều lý do các anh không thể giải cứu hết được. Đó là món nợ đau đáu sau mỗi chuyên án thành công