- Gần đây, trên báo chí xuất hiện rất nhiều scandal lố lăng, phản cảm. Đó là do sức cám dỗ đến mờ mắt của danh vọng hay minh chứng của những người háo danh mà thiếu thực tài?
- Theo Ngân, cái gì cũng có nguyên do và cái giá của nó cả. Nếu không có thực tài chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu. Thay vì khẳng định mình bằng kiến thức nghệ thuật thu thập được mỗi ngày, bằng đạo đức nghề nghiệp và tài năng thực thụ... họ phải nghĩ ra những chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý mà đôi khi họ bất chấp hoặc có thể họ không thể hiểu dư luận nhìn mình bằng ánh mắt và đánh giá mình như thế nào. Bên cạnh đó, khi xác định làm nghệ thuật thì ai cũng mong mình sẽ nổi tiếng, nhưng để đi đến cái đích này thì cần cả quá trình và nhiều yếu tố chứ sớm mờ mắt vì danh vọng thì chắc chắn khó mà đạt được kết quả thật sự.
- Trong những trò PR quá lố lăng đó chắc hẳn phải có sự tiếp tay của truyền thông báo mạng lá cải thì nghệ sĩ mới mặc sức hoành hành như thế, bạn có đồng ý không?
- Ngân quan niệm, để có thể nổi tiếng là một việc khó nhưng giữ được sự nổi tiếng là một chuyện khó hơn rất nhiều. Để đi đến sự nổi tiếng ngày nay không thể phủ nhận sức mạnh của công nghệ PR, nhưng PR như thế nào để mọi người cảm thấy chấp nhận được là một chuyện không đơn giản. Ngân nghĩ, đôi khi một phần do nền tảng đạo đức gia đình và một phần phụ thuộc vào tri thức của chính những người trong cuộc đã tiếp tay cho nhau để những cái lố lăng len lỏi vào trong cuộc sống này.
- Phải chăng khi có chút danh rồi thì nghệ sĩ vì muốn giữ vững sức nóng trên thị trường mà đã phạm phải sai lầm đánh mất chính mình và điều này không chỉ nguy hại cho mình mà vô hình trung còn làm cho cái nhìn của khán giả về nghệ sĩ, nhất là đối với những người trẻ, càng thêm mờ nhạt?
- Một phát ngôn thiếu suy nghĩ, tự mãn cũng đủ làm huỷ hoại thanh danh và hình ảnh đã xây dựng từ nhiều năm. Một khi chính bản thân người đó không còn màng đến thanh danh của chính mình thì họ còn nghĩ gì đến người khác nữa đâu. Tuy nhiên, không thể vì một “con sâu” mà làm rầu “nồi canh”, Ngân tin vẫn còn đó rất nhiều nghệ sĩ, nhất là các bạn trẻ tràn đầy năng lượng, cháy bỏng tình yêu với nghề và khát khao làm nghề chân chính nên họ vẫn sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình. Ngân tin rằng, thời gian và sự tận tụy với nghề cộng với sự công tâm của khán giả sẽ khiến nghệ sĩ cũng dần khẳng định được vị trí của riêng mình.
- Phải chăng các nghệ sĩ đi lên từ scandal nên xem nghệ thuật như một sân chơi muốn xây thì xây, muốn phá thì phá bất chấp các giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật?
- Ở đây Ngân không nói quan niệm đó đúng hay sai, Ngân chỉ nghĩ, những gì làm ra từ chính sức lực và khối óc của mình thì ai cũng trân trọng và muốn gìn giữ cả. Và sự nổi tiếng nếu không khéo nhìn nhận đôi khi dễ ngộ nhận và chẳng có thước đo nào để khẳng định chắc chắn là họ đã nổi tiếng thực sự hay chỉ là ảo tưởng... Để có thể bay cao và bay xa hơn nữa, họ cần nhiều hơn sự đầu tư về thời gian, tinh thần lẫn vật chất, và ngược lại họ sẽ trượt dài trên những lầm tưởng ấy, chứ Ngân nghĩ con người ai cũng có tính hướng thiện hết.
- Bản thân Thúy Ngân đã làm gì để không bị hào quang làm mê hoặc hay bạn làm sao để bằng lòng với những gì đang có khi nhìn quanh mình nhiều người “thênh thang gấm lụa” và mua danh trong phút chốc đã nổi hơn mình?
- Ngân không phủ nhận xung quanh mình có những người thân luôn dõi theo và nhắc nhở, nhưng Ngân yêu nghệ thuật - đó là một điều không thể chối cãi. Và khi người ta yêu thật thì người ta muốn sống thật và lâu dài với tình yêu đó chứ chẳng đùa giỡn dù chỉ là 1 giây. Có người thích được đánh giá cao nhờ “thênh thang gấm lụa” nhưng Ngân lại thích được đánh giá cao bởi tài năng, đạo đức nghề nghiệp... Lúc đó hào quang sẽ ở bên mình chứ không còn là mê hoặc nữa