23h đêm 31/1/2014 - đêm Giao thừa tiễn năm Quý Tỵ, đón năm Giáp Ngọ, cả ngàn người dân ở các phường nội thành Tuy Hòa tất bật lên núi Nhạn theo con đường nhựa lượn vòng bên triền đồi xanh thắm cỏ cây và rực rõ những sắc hoa. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, thành phố lung linh ánh đèn rực rỡ. Xa hơn nữa, những cánh đồng lúa trải rộng, vươn xa tít tắp. Dưới chân núi là làng hoa Ngọc Lãng và dòng sông Đà Rằng bồi đắp phù sa cho đồng bằng Tuy Hòa thêm những mùa vụ bội thu lúa, rau, dưa, mướp…
“Núi Nhạn - Sông Đà” là biểu tượng thiêng liêng của Tuy Hòa - Phú Yên. Mảnh đất thấm đẫm trong máu thịt, trong nỗi nhớ xốn xang của người dân xứ Nẫu mỗi lúc xa quê. Nhìn xuống phía Đông là chiếc cầu Hùng Vương với những vệt sáng điện tử nhiều sắc màu vắt ngang hạ lưu sông Đà Rằng trước khi đổ ra phía biển mênh mông từ cửa Đà Diễn. Trên đỉnh núi Nhạn là Tháp cổ - một công trình kiến trúc nghệ thuật được người Chăm xây dựng từ thế kỷ 11, đã được Bộ văn hóa thông tin - nay là Bộ văn hóa - thể thao và du lịch công nhận là di tích lịch sử Quốc gia từ năm 2006.
Ngoại trừ đêm Giao thừa năm 2012, từ năm 2000 đến nay, tỉnh Phú Yên đều tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới trong đêm Giao thừa với thời lượng 15’ và “trần địa pháo” hầu hết đều tổ chức trên núi Nhạn, do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đảm nhiệm thực hiện. Theo Đại tá Lê Tấn Mỹ - Chủ nhiệm kỹ thuật quân sự Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, “trận địa” pháo hoa đêm Giao thừa tết Giáp Ngọ gồm chín chục giàn với mười loại pháo hoa : Đuôi hổ, Hoa cúc đơn, Cây cọ, Phức hợp đơn, Hoa buông đỏ, Liễu rũ, Hoa nhụy vàng, Hoa hướng dương, Hoa cúc, Mưa bạc đồng, Mưa vàng đồng.
Người dân Tuy Hòa lên núi Nhạn đêm Giao thừa không chỉ để thưởng ngoạn màn trình diễn pháo hoa đón chào năm mới với lung linh những sắc màu rực rỡ tỏa sáng một khoảng trời, mà từ trên đỉnh núi, họ còn cầu nguyện quê hương đất nước thanh bình, gia đình thêm nhiều niềm vui, dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và gặt hái thành đạt trong cuộc sống.
Không chỉ là nơi người dân Tuy Hòa đón Giao thừa, mà trên đỉnh núi Nhạn trong những ngày Tết đến - Xuân về còn một dấu ấn đậm nét văn hóa truyền thống của người dân địa phương suốt 33 năm qua. Đó là “Đêm thơ Nguyên tiêu” trong đêm rằm tháng Giêng thu hút nhiều văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh cùng với hàng trăm người yêu thơ hội tụ dưới chân Tháp cổ lung linh huyền ảo để trải lòng, chia sẻ niềm vui trước thêm xuân mới, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa… Nếu như đêm Giao thừa trên núi Nhạn đậm chất huyền ảo, linh thiêng, thì “Đêm thơ Nguyên tiêu” luôn hứa hẹn nhiều hấp dẫn, thú vị, ngập tràn hình ảnh thi ca của một vùng đất với những con người hiền hòa, hiếu học, mê thơ