Người chỉ huy luôn trăn trở với địa bàn

Chiều muộn, Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương), Trung tá Lê Minh Hoàn mới về đến trụ sở. Thì ra, anh vừa cùng cán bộ Đội Cảnh sát hình sự trở về từ một xã trên địa bàn.

Vẫn tác phong gần gũi như thưở mới quen, anh kéo tôi vào phòng làm việc, hồ hởi hỏi thăm chuyện gia đình và công việc...Rồi vừa rót trà, anh vừa rôm rả trò chuyện: "Cả tuần nay địa bàn xảy ra trọng án nên tôi chưa về nhà, công việc gia đình đều nhờ vào sự tần tảo của bà xã. May mà vợ tôi cũng thông cảm với công việc của chồng...". 

1."Gần 20 năm công tác trong lĩnh vực điều tra tội phạm, tôi chưa từng gặp vụ án nào đau lòng như vậy", vị chỉ huy mở đầu câu chuyện, trên gương mặt hốc hác sau nhiều đêm không ngủ, thoáng một nét buồn.

Vụ trọng án làm sáng tỏ, hai kẻ thủ ác lần lượt bị đưa ra ánh sáng nhưng trong lòng người chỉ huy ấy vẫn canh cánh nỗi buồn về số phận đáng thương của người bị hại. 

Trung tá Lê Minh Hoàn nhớ lại: Vụ án bắt nguồn từ tin trình báo của gia đình anh Nguyễn Xuân Khoa (trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà) về sự mất tích của người em trai là Nguyễn Xuân Tân (44 tuổi, trú tại địa chỉ trên). Anh Tân đi khỏi nhà từ chiều 20-3, nói rằng đi lấy tiền đánh lô, đề nhưng sau đó không về nhà.

Sau khi thông báo truy tìm nạn nhân được phát đi trên các phương tiện thông tin đại chúng là những cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ của Công an huyện Thanh Hà và gia đình người mất tích, nhưng thông tin về anh Tân vẫn chỉ là con số không.

Giữa lúc cuộc tìm kiếm đang được gấp rút tiến hành thì 11h ngày 28-3, một người dân xã An Lương (Thanh Hà), trong lúc lang thang ở bờ sông đã phát hiện một bao tải trôi trên cửa cống Gừng, thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà. Một linh cảm mơ hồ đến với Trung tá Lê Minh Hoàn nhưng anh mong đó là nhầm...

Vị Phó trưởng Công an huyện và các đồng đội của anh không cầm được lòng mình trước những gì được nhìn thấy!. Vợ nạn nhân Tân gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy những đồ dùng quen thuộc của chồng.

Nạn nhân Tân, bị trói quặt ra phía sau bằng những chiếc khăn tang; thi thể đang trong thời kỳ phân hủy... Từ đây, bắt đầu cuộc tìm kiếm của Công an huyện Thanh Hà và Phòng Cảnh sát hình sự.

Tỉ mỉ và đầy trách nhiệm, những nút thắt của vụ án dần được hé lộ. Hai đối tượng gây án là Nguyễn Thị Mến (50 tuổi) và Mạc Văn Duy (22 tuổi), trú tại thôn 2, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà đã bị bắt giữ. 

Suốt một đêm căng thẳng đấu trí với hai mẹ con Mến và Duy, Trung tá Lê Minh Hoàn không khỏi đau lòng trước những gì được mắt thấy tai nghe.

Đó là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của người mẹ đã đồng lõa với con trai, cùng thực hiện hành vi phạm tội; là những trăn trở về nguyên nhân gây trọng án. Vì đồng tiền, họ đã đánh mất lương tri của mình.

Trung tá Lê Minh Hoàn trong một ngày làm việc.
Trung tá Lê Minh Hoàn trong một ngày làm việc.

2.Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, anh về Công an huyện Thanh Hà làm công tác điều tra hình sự. Những tháng ngày lăn lộn với thực tiễn giúp Trung tá Lê Minh Hoàn có thêm nhiều vốn sống.

Chia sẻ với tôi, anh bộc bạch: Năm 2001, tôi về công tác tại Đội Chuyên đề, Văn phòng Công an tỉnh Hải Dương, trực tiếp làm công tác tham mưu, giúp việc cho thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra.

Quá trình công tác thực tiễn kết hợp với công tác tham mưu giúp anh nắm bắt thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm từ các đồng chí thủ trưởng, phó thủ trưởng và các điều tra viên của tỉnh, các huyện.

Có những chuyên án, anh trực tiếp phối hợp với cơ quan điều tra của tỉnh. Anh tâm sự: Đối với một người làm công tác điều tra, việc phối hợp và xử lý thông tin là quan trọng nhất. Chính điều đó đã giúp anh dễ dàng hơn trong công việc. 

Năm 2013, Trung tá Lê Minh Hoàn được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà phụ trách mảng hình sự, cùng với những thuận lợi, anh còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn...

Rất khó để có thể làm hết được mọi việc, nhưng những vấn đề quan trọng và phức tạp nhất, anh đã cùng tập thể lãnh đạo Công an huyện quyết tâm thực hiện và tập trung với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đến thời điểm này, tình hình an ninh trên địa bàn huyện Thanh Hà đã ổn định; điều tra trọng án đạt 100%, kể cả những vụ đặc biệt nghiêm trọng. Hoạt động của tội phạm trên địa bàn huyện Thanh Hà đã bị kiềm chế, đẩy lùi.

Như để minh chứng, anh đưa ra những con số cụ thể để nói với chúng tôi: Phạm pháp hình sự năm 2015 giảm 4,5%; năm 2016 giảm 0,44%. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu công tác của lực lượng cảnh sát điều tra đều đạt và vượt trong đó có nhiều chỉ tiêu cao...

Đặc biệt, đã triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy; giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc về an ninh trật tự trên địa bàn huyện, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và ủng hộ, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

"Vạn sự khởi đầu nan", chia sẻ khó khăn của những ngày đầu nhận công tác tại Công an huyện Thanh Hà, Trung tá Lê Minh Hoàn bộc bạch: Thời điểm này, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang trong giai đoạn thi công.

Lợi dụng điều đó, các đối tượng hình sự bắt đầu hoạt động, nổi lên là tình trạng cướp, cưỡng đoạt tài sản, đòi bảo kê các doanh nghiệp và cá nhân tham gia thi công các công trình; tình trạng khai thác cát trái phép cũng diễn ra hết sức phức tạp cùng với tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản và những vụ cố gây thương tích... Một số việc xảy ra từ trước nhưng vướng mắc trong quá trình giải quyết đã làm xuất hiện đơn thư kéo dài, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Đứng trước tình hình đó, anh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 huyện Thanh Hà huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác phòng, chống tội phạm; tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các xã, thị trấn, khu dân cư, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm công dân về công tác phòng, chống tội phạm; rà soát địa bàn trọng điểm để thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội.

Với những nỗ lực của anh và tập thể lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà, hoạt động của tội phạm trên địa bàn đã bị kiềm chế, đẩy lùi. Nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khám phá thành công đã góp phần trả lại sự bình yên cho nhân dân.

Trung tá Lê Minh Hoàn trong một cuộc giao ban.
Trung tá Lê Minh Hoàn trong một cuộc giao ban.

3.Trung tá Lê Minh Hoàn bộc bạch: Thanh Hà là địa bàn thuần nông nên kiếm được một công ăn, việc làm ổn định rất khó khăn.

Vì thế, số thanh niên đến tuổi lao động đều di cư tự do đi làm thời vụ, tập trung nhiều nhất là tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội và khai hoang ở Tây Nguyên..., khi trở về không ít người đã mang theo các tệ nạn, trong đó có ma túy, theo thống kê trên địa bàn có trên 400 đối tượng nghiện ma túy.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, anh và đồng đội đã tập trung đấu tranh mạnh với loại tội phạm này.

Qua tổng kết hằng năm, Thanh Hà luôn là đơn vị dẫn đầu về bắt giữ ma túy. Có thể kể đến như vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (trú tại thị trấn Thanh Hà) cùng tang vật là 88,877g ma túy đá hay vụ triệt phá điểm sử dụng ma túy do đối tượng Nguyễn Văn Quang cũng ở Thanh Hà điều hành...

Đặc biệt, trong năm 2017, sau khi Giám đốc Công an tỉnh phát động đợt tấn công nhằm vào tội phạm ma túy, anh đã tập trung nhân lực, tài lực vào công tác ma túy, giao chỉ tiêu cho các lực lượng cùng tham gia bắt tội phạm về ma túy.

Đến thời điểm này, Công an huyện Thanh Hà đã bắt giữ 94 vụ, trong đó có 27 vụ khởi tố... Việc triệt phá các điểm phức tạp về ma túy đã góp phần trả lại sự trong sạch cho địa bàn.

Với những thành tích trên, trong năm 2015 và 2016, Trung tá Lê Minh Hoàn đã 2 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đột xuất về phòng, chống tội phạm; được Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen vì 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hai năm liền từ 2015-2016, anh đều đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Hoàng Xuân

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.