Người chỉ huy lặng lẽ đứng sau những chiến công

Chúng tôi gặp Trung tá Lê Thái Nga (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Quỳnh Lưu) trong những ngày mảnh đất chốn địa đầu xứ Nghệ này đối mặt với những trận nóng khủng khiếp, cộng thêm những đợt gió Lào thổi vào nghe khét lèn lẹt, người chỉ huy cao nhất của đội hình sự, cũng là người con của mảnh đất này tiếp chúng tôi bằng một chất giọng đặc trưng xứ Nghệ. Những câu chuyện về các chuyên án, theo anh đó là những vụ việc có thể không nghiêm trọng về tính chất, những lần giáp mặt với tội phạm cũng từ đó được anh lần lượt hé lộ, qua đó cũng phần nào cho thấy sự phức tạp của địa bàn.

Cuộc đột kích “boong ke” đánh bạc

Khi được hỏi về một chuyên án, vụ án nào đặc biệt mà anh và đồng đội đã từng xác lập và khám phá thành công, thật bất ngờ với chúng tôi, câu chuyện được đồng chí Nga chia sẻ không phải là một vụ trọng án giết người bí ẩn, cũng không phải là một cuộc đấu súng sống còn với tội phạm ma túy, mà thay vào đó là cuộc “đột kích” của đội hình sự vào một tụ điểm đánh bài ăn bạc nghiễm nhiên tồn tại trong một thời gian dài, thách thức dư luận. Thấy vẻ mặt của tôi, Trung tá Lê Thái Nga vội giải thích: “Tội phạm đánh bài ăn bạc nghe thì đơn giản, nhưng mà chúng cũng xảo quyệt và liều lĩnh lắm, hơn nữa đó còn là một trong những nguyên nhân gây bất ổn xã hội và đe dọa cả hạnh phúc gia đình, nên chúng tôi cũng hết sức chú ý triệt phá”.

Đồng chí Nga kể, cuộc tấn công trên diễn ra vào năm 2009, khi đó nhiều người dân đã thông tin đến Công an huyện về sự tồn tại của một tụ điểm đánh bài ăn bạc khá lớn trên địa bàn huyện, thuộc thị xã (nay là thị trấn Hoàng Mai), giáp ranh với huyện Tĩnh Gia của tỉnh Thanh Hóa. Thông tin này ngay lập tức gợi lại cho đồng chí Nga về những lần tấn công trước đó của nhiều lực lượng vào tụ điểm xương xẩu này, tuy nhiên hầu hết đều bất thành hoặc chỉ thu giữ được những chứng cứ cho thấy đó là một tụ điểm đánh bài nhỏ lẻ.

Có thời điểm, Công an tỉnh phải cử các cán bộ về, phối hợp với Công an huyện và Công an địa phương “ăn dầm nằm dề” trong một thời gian để nắm bắt hoạt động của các đối tượng cũng như “bài binh bố trận” của “lô cốt” này, tuy nhiên khi lệnh tấn công được phát ra, cánh cửa bật mở thì chỉ thấy hình ảnh của những người đàn ông quây quần ngồi khoanh chân bên một ấm nước thảnh thơi uống trà một cách ngon lành, như chưa từng có sự xuất hiện của một ổ nhóm đánh bạc trước đó. Thế nên, hoạt động của tụ điểm này được coi là một trong những điểm nhức nhối nhất ở địa phương. Từ sau khi bị bắt hụt, tiếng tăm về độ an toàn của tụ điểm này cũng được lan truyền rộng, không chỉ thu hút các con bạc từ địa phương và các vùng lân cận, mà nhiều nơi khác cũng đổ về đây sát phạt.

Theo đồng chí Nga, tụ điểm do đối tượng Lê Văn Phúc thường có biệt danh là Phúc Sào tổ chức, đây đồng thời cũng là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự. Để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, Phúc sào đã thiết kế xung quanh ngôi nhà rất kiên cố, có hàng rào dây thép gai cao, có 5 đối tượng thuộc dạng “đầu bò đuôi bướu” liên tục cảnh giới cùng với 2 con chó béc – giê. 4 phòng có tổ chức đánh bạc, được chúng bố trí 2 tầng cửa và một lối thoát thẳng lên trần nhà, để khi có biến các đối tượng có thể theo đó mà trốn ra sân sau.

Nhận thấy tính chất phức tạp của tụ điểm này, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, lấy lại lòng tin cho nhân dân, đảm bảo lập lại trị an trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện đã thành lập chuyên án 108B, giao cho đội Cảnh sát điều tra hình sự chủ trì. Đồng chí Thượng tá Bùi Văn Ngân, Trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ huy, đồng chí Nga đội trưởng được giao nhiệm vụ phân công tác chiến, 18 cán bộ chiến sĩ đã được huy động vào chuyên án.

1h sáng 21/4/2009 sau khi các trinh sát đã vào vị trí, đồng chí Bùi Văn Ngân ra lệnh phá án. Theo kế hoạch, từ 4 hướng các mũi trinh sát đồng loạt tấn công. Hướng thứ nhất, ngay lập tức trấn áp các tên cảnh giới, vô hiệu hóa khả năng báo động của chúng, hướng tiếp theo 2 trinh sát khống chế hai con chó béc-giê, các mũi còn lại áp sát các phòng và triển khai bủa vây. Khi tiếp cận các phòng, những chiếc xà beng trên tay các trinh sát khỏe mạnh nhất đã được huy động, bậy phá nhanh 2 tầng cửa và khống chế ngay lập tức các đối tượng đang ngơ ngác, bàng hoàng không biết Công an xuất hiện từ đâu. Một số đối tượng nhanh nhảu, khi có biến theo đường bí mật chạy thẳng lên trần nhà, rồi nhảy xuống phía cánh đồng hoang trước mặt cũng nhanh chóng bị khống chế.

Kết quả, trong chuyên án này Công an huyện đã bắt giữ 17 đối tượng, thu tại chỗ 110 triệu đồng, 21 chiếc điện thoại di động, 1 ô tô, 9 xe máy các loại. Đáng chú ý, trong đó có 3 đối tượng nữ là Lê Thị Kim Châu, Lê Thị Mạnh, Nguyễn Thị Hợi (vợ Phúc sào đồng thời cũng là con bạc).

Chuyên án kết thúc nhanh chóng, thành công đã làm nức lòng nhân dân thị xã Hoàng Mai. Ngay trong đêm, khi Ban chuyên án trở về, đích thân đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu lúc bấy giờ đã đến chúc mừng và thưởng nóng Ban chuyên án 2 triệu đồng.

Trăn trở cùng quê hương

Đối với Trung tá Lê Thái Nga, nơi anh đã công tác và gắn bó không đơn thuần chỉ với trách nhiệm của một người chiến sĩ Công an mà còn là trách nhiệm của một người con với quê hương, đó cũng chính là động lực để anh quyết tâm hơn trong nhiều chuyên án, nhưng cũng chính bởi vì nơi đó là quê hương mà khi phải trực tiếp xử lý sự việc, tình thân và sự nuối tiếc cũng dâng lên.

Kể lại điều này, Trung tá Lê Thái Nga vẫn nhớ lần anh tiếp nhận và xử lý vụ việc đốt xe máy vào năm 2007. Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 26/5, anh nhận được thông tin từ Công an xã Quỳnh Châu báo về một vụ đốt xe máy. Khi xuống hiện trường, chiếc xe Wave Alpha có giá khoảng 19 triệu vào năm 2007 đã bị đốt cháy rụi. Quá trình điều tra cho thấy, trước đó một sĩ quan quân đội khi về địa phương, nghe theo bạn bè giới thiệu đã mượn chiếc xe máy này đến nhà Lê Thị Sen (36 tuổi) để thực hiện hành vi mua dâm, tuy nhiên khi ra về vì không thỏa thuận giá từ trước nên Sen đòi gấp đôi số tiền thị vẫn thường lấy, mâu thuẫn xảy ra, Sen đã dùng vải nhúng vào bình xăng xe máy rồi châm lửa đốt, anh sĩ quan bỏ chạy còn chiếc xe cháy trơ trọi.

Sau khi tiếp nhận sự việc, đối tượng Lê Thị Sen bị đưa về Công an huyện Quỳnh Lưu, sau khi tiến hành làm rõ và lấy lời khai, Sen được đưa xuống phòng tạm giam của Công an huyện. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau đó, do xấu hổ trước hành vi của mình (Sen là đối tượng từng có một đời chồng và hai đứa con) nên thị đã cởi hết quần áo, quấn lại thành dây quàng lên cổ định tự tử. Tuy nhiên, do lường trước được ngu cơ này, và cũng nhờ công tác tuần tra liên tục mà ý đồ của thị không thực hiện được. “Không chỉ dính vào tù tội, chính việc thực hiện bán dâm tại nhà, Sen đã làm méo mó hình ảnh của người mẹ trong mắt những đứa con” – Trung tá Nga trăn trở.

Một vụ án khác thể hiện sự quyết tâm của người chỉ huy được đồng chí Nga ghi nhớ đó là chuyên án lật tẩy đường dây thu gom nhân viên các nhà hàng, quán Karaoke…để bán sang Trung Quốc của đối tượng Hồ Hữu Nghinh và Lê Thị Duyên. Ở chuyên án này, sau khi nhận thấy sự giàu lên bất thường của đối tượng Hồ Hữu Nghinh mà trước đó từng bị chính Trung tá Lê Thái Nga bắt giữ về hành vi buôn bán trái phép pháo nổ, đồng chí Lê Thái Nga đã bắt đầu chú ý và tiến hành công tác điều tra.

Cùng lúc này, trên địa bàn có sự biến mất bất thường của nhiều nhân viên các quán giải trí, kết hợp hai việc này lại với nhau, cùng với quá trình điều tra của mình, Trung tá Lê Thái Nga đã bắt đầu linh cảm đến một đường dây quy mô lớn buôn bán nữ nhân viên ở các quán sang nước ngoài. Để có được kết quả đó, anh cũng đã mất không ít thời gian thăm dò nhiều nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Sau khi cơ bản dựng lên hoạt động của một số đối tượng, được sự giúp đỡ của Bộ Công an, một số bị hại trong đường dây này đã được giải thoát từ nước bạn về, thông tin mà những người này cung cấp đã bắt đầu hé lộ đường dây như Trung tá Lê Thái Nga dự đoán.

Theo lời khai của các bị hại, đối tượng Nghinh và Duyên thường đóng vai hai vợ chồng, tìm đến nơi các cô làm việc để tuyển quân với lý do cần tuyển nhân viên bán hàng trong thời gian ngắn, lương cao… sau khi gom được khoảng 5-6 người chúng đưa các cô vào một nhà nghỉ, rồi từ đó thuê một chiếc xe sang trọng đưa tất cả sang Trung Quốc bán, với mỗi một người cả hai thu lời được 7 triệu. Kết quả cuối cùng, từ tháng 1 đến tháng 5/2007 Nghinh và Duyên đã lừa bán hơn 30 nữ nhân viên. Chuyên án kết thúc, nhiều bị hại đã được giải cứu thành công, nhưng cũng có không ít trường hợp vẫn phải chôn chân ở xứ người, còn 5 đối tượng trong đường dây kể trên, người cao nhất đã phải lĩnh án 12 năm, người thấp nhất cũng phải bóc lịch trong nhà tù 5 năm.

Nhắc lại chuyện này, Trung tá Lê Thái Nga tâm sự: “Dù là con gái nhà lành hay là nhân viên của các quán giải trí trá hình đi chăng nữa, cùng là những con người, những đứa con cần phải báo hiếu cho cha mẹ, và một con đường để quay về”. Cũng với suy nghĩ này, nhiều bị hại đã được đồng chí Nga bàn giao về tận gia đình, dù là những chốn heo hút xa xăm ở đâu đó trên vùng cao xứ Nghệ

Cao Tùng

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.