Cháu Thùy Dương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cấp cứu, riêng Thành bị đưa về phường lập biên bản. Thành cho rằng do cháu Thùy Dương có tính khí bất thường, tâm thần không ổn định, hay khóc lóc ăn vạ mỗi khi không được thỏa mãn một nhu cầu nào đó. Nhiều lúc không bằng lòng bất cứ một chuyện gì là cháu tự húc đầu hoặc quăng người vào tường. Vết thương ở mắt và trán là do cháu tự gây ra từ trước, đến khi đi làm về thấy vậy nên Thành mới la mắng cháu…
Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thành đã cúi đầu khai nhận hành vi bạo lực của mình. Chiều hôm đó, khi Thành đi làm về, trong lúc bé Thùy Dương đang ngồi xem tivi, Thành tức tối cầm hộp cơm ném vào mặt cháu bảo ăn đi. Do đang mải xem chương trình hoạt hình, cháu Thùy Dương không ăn nên đã bị Thành chạy tới nắm tóc đánh tới tấp vào mặt rồi đập đầu vào tường khiến hai mắt cháu bị bầm tím và chấn thương nặng vùng đầu.
Sinh ra ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, từ nhỏ Thành đã tỏ ra là một đứa bé hư hỏng, ngỗ ngược. Năm 1997, sau khi tham gia vụ đánh người gây thương tích, Thành bỏ trốn vào huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai sống lang thang phiêu bạt cho đến năm 2003 thì xin vào làm thuê cho một chủ hầm đá. Làm việc chưa được bao lâu thì vào đầu năm 2004, Thành lại cầm đầu vụ gây rối và đánh một công nhân khác bị trọng thương và bị kết án 3 năm tù giam.
Mãn hạn tù, Thành lấy vợ và sinh cháu Thùy Dương. Trong thời gian vợ mang thai, Thành thường xuyên chửi mắng, đánh đập vợ nhiều lần gây thương tích nên chính quyền địa phương đã lập hồ sơ đưa Thành đi cải tạo lao động. Sau hơn một năm cải tạo, trở về nhà Thành tiếp tục hành vi bạo lực gia đình khiến vợ hắn bỏ lại đứa bé rồi bỏ trốn biệt tích. Năm 2010, Thành xuống Sài Gòn hành nghề chạy xe ôm ở bến xe Miền Đông nhưng đó chỉ là cái vỏ, ý đồ chính của hắn là tìm kiếm những sơ hở của người đi đường để thực hiện những phi vụ trộm cắp, cướp giật. Cũng vào đầu năm này, trong một lần chạy xe ôm chở khách, khi trở về trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Thành đã giật chiếc giỏ xách của một phụ nữ chạy xe gắn máy.
Cú giật quá mạnh làm người phụ nữ bị ngã lăn ra đường khiến ống chân bị gãy, còn Thành bị Cảnh sát hình sự Công an quận 3 bắt ngay sau đó. Sau vụ cướp giật ấy, Thành bị kết án 2 năm tù giam. Trong thời gian Thành chấp hành án phạt trong trại giam, cháu bé Thùy Dương được chị Bê, một người buôn bán hàng rong bên cạnh bến xe Miền Đông cưu mang nuôi nấng. Nhưng khi vừa ra tù, Thành đã đến đòi lại con mà không một lời cảm ơn rồi mang về nhà trọ hành hạ cháu.
Tại bệnh viện, bước đầu các bác sĩ khẳng định cháu Thùy Dương bị chấn thương nặng vùng mắt, đa chấn thương vùng đầu, trán, tụ dịch mủ xương quai hàm, đồng thời bị sốc nặng về tinh thần và rất sợ khi nghe giọng nói quát nạt của những người xung quanh. Tuy vậy, cháu không có biểu hiện gì là người có bệnh tâm thần như Thành đã nói mà tỏ ra là một đứa trẻ rất hiền lành, thông minh.
Ngay sau khi sức khỏe ổn định, cháu Thùy Dương đã được liên hệ gửi vào làng Thiếu nhi Thủ Đức để tiện chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất cho cháu được ăn học. Tại nơi ăn ở mới, cháu Thùy Dương tỏ ra thích thú và hòa nhập nhanh với môi trường mới. Tuy những vết thương ở mắt và trán vẫn chưa khỏi hẳn nhưng cháu tỏ ra năng động, tích cực tham gia các trò chơi với các bạn bè cùng trang lứa.
Câu nói đầu tiên khi gặp mặt chúng tôi, Thùy Dương nói: "Con chỉ thích ở với các chú Công an và các bạn thôi (các bạn trong làng thiếu nhi). Các chú ơi đừng bắt con về nhà nhé. Về nhà, ba con sẽ đánh tiếp, con sợ lắm. Ba con hay nhậu lắm, mỗi lần say thường chửi, đánh con bằng cây dài. Hôm rồi ba con tức ai đó ở chỗ làm, về nhà chửi con rồi lấy khúc cây lớn đánh con tét cả đùi, bữa nay vẫn còn thấy đau". Khi hỏi về người mẹ, cháu Thùy Dương nước mắt chảy dài: "Con nhớ mẹ lắm nhưng lâu nay mẹ không về thăm con. Hồi đó mẹ bị ba nắm tóc đánh tét đầu nên bỏ đi luôn rồi. Con cứ ở đây chờ khi nào mẹ đến đón mới về…".
Hiện tại, vụ việc vẫn còn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
| Trung tá Nguyễn Văn Biên, Trưởng Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức cho biết: Hành vi bạo lực đối với trẻ em cho dù ở bất cứ mức độ nào đều không thể chấp nhận được. Lúc xảy ra sự việc, chúng tôi đã trực tiếp xuống hiện trường và phát hiện ngoài những vết thương ở vùng mắt, trán và đầu thì trên cơ thể cháu Nguyễn Thùy Dương còn có rất nhiều vết bầm, vết sẹo khác, đặc biệt có một vết sẹo dài ở đùi vẫn còn ghi dấu vết của 6 mũi khâu. Rất có thể cháu bé đã nhiều lần bị đánh đập. Hiện tại chúng tôi giao cho Cảnh sát khu vực phối hợp với Ban điều hành khu phố thường xuyên kiểm tra, giáo dục đối với Thành, đồng thời vẫn đang chờ kết quả giám định vết thương của cháu Thùy Dương để làm căn cứ xác định mức độ vi phạm của Nguyễn Văn Thành... |