Người cán bộ trẻ học tập và làm theo lời Bác

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng được tôi luyện, hun đúc bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ Công an nên người con của xứ Nghệ Ngô Anh Tuấn sớm chín chắn và luôn mong muốn được cống hiến cho quê hương.

Giữa tháng 1-2017, người dân Nghệ An rúng động bởi hai vụ án xảy ra trong 2 ngày liên tiếp tại địa bàn xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn. Nạn nhân là bà T (SN 1961) đang dọn dẹp ở bếp thì bị một đối tượng mặc đồ đen đeo khẩu trang xông vào chém tử vong, sau đó tiếp tục chém chồng và con gái nạn nhân bị thương. Trong lúc lực lượng chức năng đang truy lùng thì ngày hôm sau đối tượng chui vào bếp nhà bà P (SN 1967) chém vào mặt và dùng gạch đập vào đầu khiến bà bị thương nặng...

1. “Vụ án tưởng như rơi vào ngõ cụt vì xảy ra trong đêm tối, đối tượng bịt khẩu trang để che giấu thân phận và qua đặc điểm sơ bộ thì đối tượng không phải người địa phương, không quen biết nạn nhân, không có mâu thuẫn với họ...”, Đại uý Ngô Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn kể với tôi bằng chất giọng xứ Nghệ đặc trưng. 

Trong khi đó, tính chất nghiêm trọng của vụ án đã khiến dư luận hoang mang lo lắng, nhất là người dân ở xã Nghĩa Liên và các vùng lân cận, bởi hai bị hại cùng sinh sống trên một địa bàn. 

Xác định như vậy, anh đã trực tiếp tham gia, chỉ đạo và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An, Công an các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong vào cuộc điều tra (thời điểm đó anh Tuấn là Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý Công an huyện - PV). Hàng chục mũi trinh sát quên ăn quên ngủ toả ra khắp các địa bàn để truy tìm, lần theo dấu vết của đối tượng.

Đại uý Ngô Anh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt 35 đại biểu ưu tú đại diện cho tuổi trẻ CAND tham dự chương trình “Gặp gỡ 500 đảng viên trẻ học tập và làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc”.
Đại uý Ngô Anh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt 35 đại biểu ưu tú đại diện cho tuổi trẻ CAND tham dự chương trình “Gặp gỡ 500 đảng viên trẻ học tập và làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc”.

Có một chi tiết đặc biệt là đối tượng nói được tiếng dân tộc Thái. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều tối 16-1, Ban chuyên án phát hiện một đối tượng tình nghi, thường xuất hiện tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp - cách nơi xảy ra vụ án khoảng 11 km. 

“Qua thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đến 9h sáng 17-1, tức chỉ sau gần 2 ngày, chúng tôi đã quyết định phá án. Khi đối tượng này vừa lấy trộm xe đạp của người dân địa phương mang đi bán thì bị bắt giữ”, Đại uý Tuấn nói. 

Đối tượng khai tên Vi Văn Dậu (SN 1993, trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) nghiện ma túy nặng, vừa ra tù. Trong quá trình đi tìm nguồn heroin để thỏa mãn cơn nghiện, Dậu đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản tại nhà hai nạn nhân trên. 

Có thể nói, việc khám phá ra vụ án nhanh chóng, kịp thời không chỉ ngăn chặn đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi tội ác mà còn giúp trấn an, ổn định dư luận, trả lại sự bình yên cho vùng quê. 

Và nhắc đến vụ án này, CBCS Công an huyện vẫn nhắc tới Đại uý Ngô Anh Tuấn, người Đội trưởng bản lĩnh, quyết đoán đã nhận định đúng tình hình, chỉ đạo anh em đi đúng hướng, bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn.

Sinh năm 1987 tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tốt nghiệp Trung cấp CSND, Ngô Anh Tuấn được phân về công tác tại Công an TP Vinh. Năm 2010, anh học Học viện CSND, ra trường và được điều động về Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nghĩa Đàn. 

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, anh phấn đấu, trau dồi kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn, trực tiếp điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự phức tạp. 

Từ đó, được các cấp lãnh đạo tin tưởng, bổ nhiệm các chức vụ Phó đội trưởng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy. Tháng 8-2017, anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn. Cuối năm đó, anh tốt nghiệp cao học tại Học viện CSND.

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng được tôi luyện, hun đúc bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ Công an nên người con của xứ Nghệ Ngô Anh Tuấn sớm chín chắn và luôn mong muốn được cống hiến cho quê hương. 

Tháng 7-2019, anh tham gia chỉ đạo CBCS triệt phá đường dây “tín dụng đen” quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn và các huyện lân cận; bắt giữ 3 đối tượng: Lê Đình Thược (SN 1976), Phan Thị Hoà (SN 1970), Phạm Văn Mai (SN 1960), đều trú tại xã Nghĩa An về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; thu giữ 1 xe ô tô, 3 xe máy, 5 ĐTDĐ, hơn 500 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ sổ sách liên quan. 

Đây là đường dây cho vay với lãi suất từ 180-252%/năm, khi người vay không thanh toán nổi, các đối tượng đã đe doạ, khống chế, cưỡng bức, gây thương tích…, ảnh hưởng tình hình ANTT và gây bức xúc trong nhân dân. 

Qua đấu tranh, Công an huyện Nghĩa Đàn làm rõ nhóm đối tượng đã cho hàng trăm người vay với số tiền hàng chục tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Quan trọng hơn, việc phá thành công chuyên án đã góp phần làm trong sạch địa bàn, được chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ.

2. Nghĩa Đàn là huyện miền núi nằm phía đông bắc tỉnh Nghệ An, gồm 25 xã, thị trấn với vị trí kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng quan trọng, được coi là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng. Trên địa bàn huyện có Quốc lộ 48 và đường mòn Hồ Chí Minh đi qua, thuận lợi cho việc phát triển, giao thương và hội nhập kinh tế, song ẩn chứa nhiều phức tạp về ANTT. 

Trong 7 năm gắn bó với mảnh đất này, Đại uý Ngô Anh Tuấn cũng đã phá nhiều chuyên án ma tuý gây tiếng vang. Điển hình là chuyên án đấu tranh bắt giữ Lê Văn Quang (SN 1969, trú tại xã Nghĩa Hồng) cùng đồng bọn mua ma túy từ huyện Quế Phong đưa ra các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng tiêu thụ. 

Đường dây này mua bán ma túy số lượng đặc biệt lớn, hoạt động khép kín trong thời gian dài, liên quan đến địa bàn nhiều tỉnh, nhiều huyện do các đối tượng có có tiền án, tiền sự và thâm niên nhiều năm mua bán ma túy điều hành nên thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt đối phó với Công an.

Qua công tác nắm tình hình, cuối năm 2016, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện Lê Văn Quang không có nghề nghiệp nhưng sở hữu nhiều tài sản giá trị, hay đi đánh bạc và thua với số tiền rất lớn... 

Qua theo dõi, trinh sát nhận thấy là cứ 3-7 ngày Quang thường một mình đi xe máy lên địa bàn các xã biên giới của huyện Quế Phong, đi sâu vào khu vực rừng nguyên sinh. 

Sau khi trở ra thì theo tuyến QL 48 hoặc các đường tiểu ngạch đến Quỳnh Lưu (Nghệ An), các địa điểm ở Thanh Hoá. Từ kinh nghiệm điều tra án ma tuý, Đại uý Ngô Anh Tuấn nhận định, rất có thể Quang đang mua bán, vận chuyển ma tuý từ khu vực biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ. 

Chuyên án được xác lập, mục tiêu là bắt quả tang khi đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho CBCS tham gia.

Khó khăn ở chỗ, Quang luôn hoạt động độc lập, sống khép kín, ít giao lưu bên ngoài, rất thông thuộc địa hình, địa bàn nên thường xuyên thay đổi cung đường, phương tiện di chuyển. Bản thân Quang có nhiều tiền án, rất cảnh giác, liên tục thay đổi số điện thoại di động; khi trao đổi, giao dịch với các đối tượng để buôn bán ma túy thì sử dụng tiếng dân tộc Thổ hoặc tiếng “lóng”, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho hay. 

Sau nhiều tháng theo dõi, thu thập thông tin, cuối tháng 6-2017, biết  được thông tin Quang sắp đi lên Quế Phong, anh Tuấn đã báo cáo đề xuất kế hoạch phá án và được sự đồng ý.

Rạng sáng 29-7, Ban chuyên án đã chia thành nhiều tổ công tác mật phục, đón lõng trên các tuyến đường; trong đó 2 tổ chốt chặn tại khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp và khu vực ngã ba Săng Lẻ (thuộc xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp). 

6h sáng cùng ngày, Quang đi xe máy hướng từ Quế Phong về Nghĩa Đàn, trên người mang theo chiếc cặp màu đen. Khi đến ngã ba Săng Lẻ thì bị tổ công tác áp sát, quật ngã, thu giữ 3 kg ma túy đá, 2 ĐTDĐ và 290 triệu đồng. 

Thành công của chuyên án này còn thể hiện rõ hơn khi Lê Văn Quang khai nhận đã vận chuyển, mua bán trót lọt hơn 600 bánh heroin ra khu vực các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. 

Đối tượng cũng lập công chuộc tội bằng cách phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán ma túy lớn có trang bị vũ khí “nóng” do Thò Bá Nái (SN 1990, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) cầm đầu; thu giữ 10 bánh heroin, 1 khẩu K59...

Ngoài ra, Đại uý Ngô Anh Tuấn còn tham gia chỉ đạo, trực tiếp đấu tranh nhiều chuyên án ma tuý, hình sự khác. Gần đây nhất là chuyên án bắt giữ đối tượng Lê Văn Luận (SN 1983, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đã thực hiện 19 vụ trộm tài sản tại các huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, chiếm đoạt tài sản trị giá 170 triệu đồng; chuyên án bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn QL48 và đường mòn Hồ Chí Minh, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng... 

Với tác phong nhanh nhẹn, khoa học, Đại uý Ngô Anh Tuấn tạo ấn tượng về một thế hệ đảng viên, cán bộ Công an trẻ tuổi nhưng luôn ý thức sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xung kích, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. 

“Việc học tập và làm theo lời Bác là trong từng nếp sống hàng ngày, từng việc làm cụ thể, từng chuyên án công tác, chứ không phải ở đâu xa vời”, anh tâm niệm. Bởi vậy, những chiến công của người đảng viên trẻ này và tập thể Công an huyện Nghĩa Đàn đã góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Quỳnh Vinh

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.