Người cán bộ Công an cả đời làm cảnh sát khu vực

Từ khi tốt nghiệp trường Công an Hà Nội, được phân công nhận nhiệm vụ tại Công an phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, cho đến tận bây giờ khi chỉ còn khoảng 1 năm nữa sẽ nghỉ hưu là đã tròn 32 năm, Trung tá Thái Minh Thảo luôn gắn bó với nghề Cảnh sát khu vực (CSKV).

Ngần ấy thời gian nhưng chưa bao giờ người cán bộ Công an rời xa lý tưởng: Làm những việc tốt dù là nhỏ nhất để phục vụ nhân dân. Câu chuyện của chúng tôi với Trung tá Thái Minh Thảo vào một buổi chiều cuối thu cứ nối tiếp nhau bởi những câu chuyện của lòng nhân ái, tình người trong công việc hằâng ngày rất đỗi quen thuộc của một cán bộ CSKV.

1. Năm 1980, Trung tá Thái Minh Thảo nhận công tác tại Công an phường Giảng Võ, mang theo sự chân chất, hồn hậu của chàng trai đến từ mảnh đất miền Trung Hà Tĩnh đầy nắng gió. Sau hơn 2 năm làm việc, anh được cấp trên tin tưởng giao phụ trách địa bàn ngõ 1, làng Giảng Võ nay là khu dân cư phố 14 mới, phường Giảng Võ - một địa bàn tương đối phức tạp về an ninh trật tự.

Đã hơn 30 năm trôi qua nhưng ký ức về làng Giảng Võ ngày ấy đến giờ vẫn được anh nhớ như in. Từng dáng người, từng mái nhà đã gắn bó máu thịt với anh và anh bảo đây giống như quê hương thứ hai của anh. Ngày đó, người dân làng Giảng Võ chủ yếu sống bằng nông nghiệp, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, đây cũng là địa bàn "cư trú" của nhiều đối tượng "cộm cán" lúc bấy giờ như Toàn "trắng", Bình "ụ", Thanh "ba ngõ", Thành "bánh rán"…

Vào những thời điểm, làng Giảng Võ có đến 35 đối tượng có tiền án, tiền sự, tù tha, nghiện ma túy… Mới ra trường, lại phụ trách địa bàn phức tạp như vậy, bên cạnh kiến thức nghiệp vụ, Trung tá Thái Minh Thảo chia sẻ, anh chỉ biết làm việc để phục vụ nhân dân bằng tất cả lòng say mê, nhiệt huyết, thậm chí là "làm ngày làm đêm".

Trung tá Thái Minh Thảo thường xuyên xuống địa bàn, nắm tình hình và lắng nghe ý kiến của người dân.
Trung tá Thái Minh Thảo thường xuyên xuống địa bàn, nắm tình hình và lắng nghe ý kiến của người dân.

 Nhiều người vẫn suy nghĩ, công việc hằng ngày của một CSKV chỉ đơn giản đảm bảo ANTT địa bàn, hướng dẫn nhân dân khai báo tạm trú, tạm vắng, làm hộ khẩu… Tuy nhiên, bằng tình thương, trách nhiệm, ngoài việc luôn thực hiện tốt những nhiệm vụ được cơ quan giao phó, Trung tá Thái Minh Thảo còn dành thời gian đi sâu, bám sát, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Cho tôi xem bức thư với những dòng chữ nắn nót, lời lẽ chân thật, xúc động cách đây gần 20 năm do Nguyễn Duy Toàn, 55 tuổi, trú tại số 17, ngõ 1, làng Giảng Võ gửi ra từ trại giam, Trung tá Thái Minh Thảo kể: Đối tượng Toàn thụ án vì tội cố ý gây thương tích. Sau khi Toàn đi thụ án, người vợ hờ đã bỏ lại con trai anh là cháu Nguyễn Chiến Thắng, 24 tuổi, cho ông bà nội nuôi, rồi đi biệt tích. Đến tuổi đi học nhưng cháu Thắng lại không có giấy khai sinh, hộ khẩu.

Biết sự việc, Trung tá Thái Minh Thảo đã đề xuất với Công an quận Ba Đình tạo điều kiện cũng như làm các thủ tục để cháu được nhập về phường Giảng Võ. Cảm phục trước tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân hậu của Trung tá Thái Minh Thảo, mặc dù đang ở trong trại giam nhưng Nguyễn Duy Toàn đã viết một bức thư xúc động để tỏ lòng biết ơn anh.

Trong thư ghi: "Vừa qua, khi anh Am lên thăm con, được biết ở nhà, anh Thảo cảnh sát khu vực đã giúp đỡ nhập hộ khẩu cho cháu Thắng. Con biết khi con đi, Thắng ở nhà với bà thiếu thốn tình cảm. Mẹ bỏ đi. Mẹ và các anh chị ạ! Nhận được tin trên, con thật cảm động, con không nghĩ là anh Thảo cảnh sát khu vực lại quan tâm đến từng việc cụ thể của gia đình...".

Việc làm giàu lòng nhân ái này của Trung tá Thái Minh Thảo đã được nhân dân làng Giảng Võ truyền tai nhau. Từ ánh nhìn còn nhiều xa lạ với anh CSKV nói giọng miền Trung, người dân làng Giảng Võ đã dần coi anh thân thiết như người trong nhà. Ai nấy cũng có số điện thoại của Trung tá Thái Minh Thảo để khi có việc gì xảy ra dù là nhỏ nhất, họ cũng "phiền" đến anh đầu tiên.

Trung tá Thái Minh Thảo cho biết, trên địa bàn của mình, người CSKV phải đứng ra cùng cán bộ cơ sở gắn bó với người dân để nắm tình hình và xây dựng phong trào và bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trở đi. Nhiều năm trong quá trình công tác địa bàn, có những lúc anh Thảo cùng người dân đi mua cột về để nâng những đoạn dây điện bị võng xuống hoặc vận động nhân dân nạo vét cống rãnh hay những đoạn đường lầy lội.

Có những thời kỳ trên địa bàn của anh quản lý thường hay mất trộm, anh đã nhiều đêm không ngủ, cùng với nhân dân lăn lộn tuần tra, tuyên truyền ý thức phòng ngừa đến từng nhà dân. Từ những việc nhỏ như vậy đã tạo ra được niềm tin với nhân dân, trở thành chỗ dựa tích cực cho lực lượng Công an trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm… Những việc làm hằâng ngày cũng chính là động lực để Trung tá Thái Minh Thảo không quản vất vả, ngày càng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Địa bàn phường Giảng Võ vốn có nhiều đối tượng "cộm cán", nên sau khi thụ án tại các trại giam trở về địa phương, để giúp họ thoát khỏi sự tự ti, mặc cảm là cả một nhiệm vụ không đơn giản. Với suy nghĩ, khi có công ăn việc làm, hòa nhập với cộng đồng sẽ không có "điều kiện" làm việc xấu nên vừa giải thích để họ hiểu quá khứ lỗi lầm không phải là bản chất, Trung tá Thái Minh Thảo vừa chủ động liên hệ tìm việc làm cho họ.

Như Nguyễn Minh Tuệ, 41 tuổi, ở ngõ 1, làng Giảng Võ, đi tù về tội trộm cắp tài sản thụ án xong, về địa phương hiện được anh giới thiệu làm bảo vệ tại công trường xây dựng, đối tượng Thành "bánh rán" làm bảo vệ một doanh nghiệp tư nhân… được Trung tá Thái Minh Thảo đứng ra "bảo lãnh" nên đơn vị tuyển dụng nào cũng cảm thấy an tâm. Và quả thực, không ai phụ lòng tin của anh. Đã 30 năm trôi qua, làng Giảng Võ ngày ấy giờ đã thay da đổi thịt. Tình hình an ninh trật tự tương đối ổn định.

Lá thư xúc động của một phạm nhân thể hiện sự biết ơn Trung tá Thảo.
Lá thư xúc động của một phạm nhân thể hiện sự biết ơn Trung tá Thảo.

Bắt đầu từ tháng 10/2014, anh Thảo đã được lãnh đạo đơn vị phân công phụ trách địa bàn mới là khu dân cư số 3, số 4 phường Giảng Võ. Anh cho biết, địa bàn mới thì bình yên hơn, công việc cũng đỡ vất vả hơn nhưng dường như đã trở thành một "thói quen", anh vẫn "làm ngày làm đêm", làm việc với trách nhiệm, tình cảm của mình. Chẳng thế mà anh luôn được nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Một buổi tối, theo anh trực tiếp xuống địa bàn, mỗi khi đến đâu gặp anh, nhân dân cũng không quên nở nụ cười trìu mến: "Anh Thảo đấy à!". Anh "khoe" với tôi, anh vừa vận động đối tượng Trần Thủ Lê, 41 tuổi, trú tại nhà B3 Giảng Võ, đi cai nghiện tự nguyện sau một thời gian dài "trốn chui trốn lủi", không tiếp xúc với ai. Hay giúp đỡ anh Nguyễn Đức Thành, đối tượng tù tha vừa trở về địa phương tháng 2/2015, hòa nhập với cộng đồng, có việc làm ổn định…

2. Ngôi nhà nhỏ của gia đình Trung tá Thái Minh Thảo nằm lọt giữa những ngôi nhà khang trang, hiện đại tại ngõ 83 phố Ngọc Khánh. Bên trong cánh cổng sắt là khoảng sân nhỏ và ngôi nhà đã nhuốm màu sắc thời gian với những vết sơn bạc màu loang nổ. Trong ngôi nhà đơn sơ ấy, mỗi khi tạm rời công việc, Trung tá Thảo lại được người vợ của mình, chị Bá Thị Hiền và 2 cậu con trai chờ đón bên mâm cơm ấm nồng.

Thoáng một giây có phần ngại ngùng, chị Hiền chia sẻ với chúng tôi: Đã làm người vợ thì ai cũng muốn "quản" chồng, thế nhưng chị không thể "quản" được anh. Công việc của một CSKV không cho anh giờ giấc cố định nào. Có khi, vừa trở về nhà, ngồi bên mâm cơm, nhận một tin báo của nhân dân là ngay lập tức anh lại xỏ giày, thay bộ quân phục và lên đường. Còn nhớ Tết Nguyên đán năm 2014, đúng trưa mùng 1, cả gia đình đang trên đường về quê ngoại Hoài Đức. Khi chỉ cách quê còn khoảng 1km thì anh Thảo nhận được điện thoại nhân dân báo tin có đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Mặc dù không phải ngày trực của mình, có thể nhờ anh em cùng đơn vị giải quyết giúp nhưng với "thói quen" phải trực tiếp làm mới yên tâm nên ngay lập tức, anh quay xe trở lại địa bàn, để chị và 2 cháu về nhà ngoại. Hiểu được công việc chồng nên ngần ấy năm từ khi nguyện gắn bó cuộc đời với chàng CSKV là ngần ấy năm chị Hiền mang theo cảm giác thấp thỏm, lo âu mỗi khi anh Thảo vắng nhà. Điều đó chỉ được giải tỏa khi chị thấy anh lành lặn trở về bên khung cửa.

Đã không dưới 2 lần anh được lãnh đạo, cấp trên có ý định cất nhắc anh lên vị trí cao hơn. Thế nhưng, lần nào anh cũng đưa ra lý do để từ chối. Bởi với anh, công việc CSKV giống như một cái duyên theo anh suốt cuộc đời. Anh bảo tôi, còn làm CSKV, còn được tiếp xúc trực tiếp với nhân dân là còn làm được những việc tốt để giúp đỡ nhân dân. Và, tôi tin, lời anh nói là sự thật.

Với những việc làm của mình, Trung tá Thái Minh Thảo đã vinh đự được nhận danh hiệu "Người tốt việc tốt" tiêu biểu của TP Hà Nội năm 2014. Năm 2014, Trung tá Thái Minh Thảo vinh dự nhân bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" từ năm 2011-2015.
Nguyễn Hương

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.