Các chính khách hàng đầu và những doanh nhân, giám đốc điều hành các công ty của Australia đã có trải nghiệm khó quên khi ngủ ở "khách sạn ngàn sao", thử nếm trải xem cuộc sống của họ sẽ ra sao nếu "sa cơ lỡ vận".
Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình VincentCare CEO Sleepout thường niên ở Australia. Chương trình này được thiết kế với mục đích giúp người tham gia trải nghiệm những khó khăn mà những người vô gia cư gặp phải. Năm ngoái, số người tham gia chương trình chỉ là 684 và đem lại nguồn quỹ từ thiện 2,6 triệu USD. Năm nay, số lượng các chính khách và chủ doanh nghiệp tham gia tăng vọt tới 1.001 người trên toàn Australia và số tiền thu được là hơn 3,7 triệu USD.
Tại Melbourne, Ngoại trưởng Kevin Rudd cùng khoảng 180 lãnh đạo doanh nghiệp đã ngủ đêm trong những chiếc túi ngủ trên nền sân vận động Docklands. Tại thủ đô Canberra, Đại sứ Mỹ tại Australia, Jeffrey Bleich, tham gia chương trình ngủ đêm ngoài trời trong tiết trời lạnh giá (nhiệt độ xuống đến 0oC). Ông Bleich nói lên cảm tưởng: "Tôi mong rằng có thể tìm được một tên gọi gì đó, nhưng thực tế đúng là một dàn hợp xướng những tiếng ngáy, và nền bê tông có thể tạo ra không gian có độ vang tốt, nhất là khi bạn không để ý".
Còn tại Sydney, Thủ lĩnh đảng Đối lập Tony Abbott đã cùng với Giám đốc điều hành Ngân hàng Commonwealth, ông Ralph Norris, đã ngủ đêm ngoài trời. Đây là lần đầu tiên ông Norris tham gia chương trình và ông rất hào hứng. Ông Norris cho biết toàn bộ giới doanh nghiệp Australia đóng góp rất nhiều cho công tác từ thiện. Tại Sydney, đêm 16/6 có đến 260 lãnh đạo doanh nghiệp ngủ ngoài trời. Đó là một bằng chứng hùng hồn cho thấy nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hiểu rất rõ rằng, họ có những nghĩa vụ đối với cộng đồng.
Trả lời phỏng vấn của chương trình Tin tức buổi sáng của Đài ABC ngày 17/6, ngay sau khi tham gia hoạt động ngủ ngoài trời ở Melbourne đêm 16/6, ông Rudd nói ông đang tập trung vào rất nhiều việc quan trọng và cần kíp trong vai trò Ngoại trưởng, và mâu thuẫn giữa ông với bà Thủ tướng mà giới truyền thông đang đồn đại ầm ĩ chỉ là "ngụy tạo". Nhưng nói gì thì nói, dư luận có cơ sở khi đặt ra vấn đề rạn nứt trong nội bộ đảng Lao động cầm quyền khi ông Rudd đã không được mời đến tham dự Hội nghị đảng Lao động khai mạc vào ngày 18/6 tại Queensland