Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cà Mau:

Ngọn lửa bền bỉ thắp sáng điểm cực Nam của đất nước

Không có nhiều vụ án ma túy đình đám nhưng với vị trí địa lý là điểm cuối cùng của Tổ quốc, tập trung dân tứ xứ từ các nơi đổ về, trong những năm qua, Cà Mau trở thành địa bàn buôn bán và tiêu thụ ma túy lẻ hết sức sôi động. Để đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm về ma túy, các chiến sỹ Công an Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Cà Mau xứng đáng là những ngọn lửa bền bỉ trong cuộc chiến chống lại thứ bột trắng chết người ấy.

Thượng tá Nguyễn Thành Lũy, Phó trưởng Phòng PC47 cho biết: Với đặc điểm là mảnh đất tận cùng của Tổ quốc, 3 mặt giáp biển, dân tứ xứ khắp nơi về đây sinh sống và làm việc rất đông, việc quản lý hộ tịch cũng đã gặp nhiều khó khăn rồi, chưa nói những hệ lụy".

Theo đó, tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp. Địa bàn tập trung vẫn là TP Cà Mau và một số huyện như Năm Căn, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Thới Bình… Lượng ma túy tại các địa bàn trọng điểm này được phân tán nhỏ lẻ, chủ yếu là heroin và một số loại ma túy tổng hợp như Methamphetamin, Amphetamin, Ketamin… Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn bán ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt; đối tượng cầm đầu ít khi lộ diện mà chủ yếu sử dụng các phương tiện liên lạc khác để trao đổi và điều hành những kẻ trung gian trực tiếp bán ma túy, hình thành đường dây khép kín theo từng nhóm đối tượng. Đặc biệt là, trẻ em được lợi dụng để vận chuyển rất nhiều, khi bị bắt, các em cũng không biết được ai thuê mình. Chính điều này gây ra không ít khó khăn trong việc phát hiện và điều tra mở rộng của trinh sát.

Theo báo cáo của Phòng PC47 Công an tỉnh Cà Mau, năm 2014 trên địa bàn toàn tỉnh có gần 1.000 người nghiện hiện đang được quản lý, chưa tính hơn 700 đối tượng vì nhiều lí do mà không vào các trại cai nghiện bắt buộc vẫn còn trôi nổi ở ngoài xã hội, gây ra nhiều hệ quả ảnh hưởng đến trật tự, ổn định đời sống xã hội. Việc quản lý đối tượng nghiện này gặp nhiều khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Thành Lũy, Phó trưởng Phòng PC47, Công an tỉnh Cà Mau.
Thượng tá Nguyễn Thành Lũy, Phó trưởng Phòng PC47, Công an tỉnh Cà Mau.

Theo tìm hiểu, trong các tụ điểm nhức nhối về ma túy trên địa bàn tỉnh Cà Mau, xóm Kíp (khóm 2, phường 8) và xã Hòa Tân, TP Cà Mau nổi lên như hai địa chỉ "đen". Các đường dây ma túy này móc nối theo dòng họ, khép kín, người ngoài rất khó thâm nhập. Có những gia đình, mẹ chưa hết hạn tù, con đã vướng vòng lao lý. Có những trường hợp chị đi trước, em đi sau. Tất cả như một vòng tròn lặp lại của số phận.

Chỉ với một đoạn đường nằm sâu trong ngõ chưa đầy 100m vắt ngang đường Cao Thắng nối liền với QL1A và khu Nhị Tì nhưng xóm Kíp từ lâu trở thành tâm điểm giao dịch ma túy của tỉnh. Khi tôi ngỏ ý muốn đi "tham quan" một vòng cho biết xóm Kíp, ông T, xe ôm tại Bến xe Cà Mau nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi có biết xóm đó được gọi là xóm "xì ke" không. Ông T kể, ở đó tập trung rất nhiều con nghiện. Dân ở đây chủ yếu là dân tứ xứ đổ về, hầu hết thất nghiệp, suốt ngày tụ tập, đàn đúm. Các tay anh chị, máu mặt của đất Mũi cũng tập trung ở đây. Đây được xem là "chợ ma túy" lâu đời nhất của tỉnh Cà Mau mà nhiều lần Công an tỉnh truy quét mà vẫn chưa dẹp được dứt điểm.  

Khi nhắc đến xóm Kíp, Thượng tá Nguyễn Thành Lũy cũng không ít băn khoăn: "Chỉ có mấy chục hộ sinh sống ở đây nhưng có biết bao hỗn loạn cũng từ đó mà ra. Với tính chất phức tạp tại đây, Công an tỉnh đã thành lập các chuyên án để dẹp bỏ và không ngừng đấu tranh trấn áp. Tuy nhiên, đa số đối tượng ở đây hoạt động theo từng nhóm khép kín như đã nói ở trên, các đối tượng lại có quan hệ họ hàng với nhau, không nghề nghiệp, chứng nào tật nấy, người trước tù tội chưa hết thời gian thụ án thì người sau lại bắt đầu dính lầy ma túy".

Chẳng hạn, trường hợp đối tượng Trương Thị Diễm Kiều, SN 1975, trú tại khóm 2 này là một ví dụ. Kiều có người chị gái tên là Trương Thị Anh Thư đang thụ án ma túy vào năm 2008 đến nay vẫn chưa ra. Kiều không lấy đó làm gương mà tiếp tục đi theo con đường sai lầm của chị mình. Lúc các trinh sát ập vào, Kiều đang phân nhỏ ma túy tại nhà để bán cho các con nghiện. Tang vật thu giữ gồm 110,0937 gram heroin. Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Kiều 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Với tính chất nhỏ lẻ nhưng phức tạp, co cụm, các đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn tỉnh Cà Mau hoạt động như những con rết đầy nọc độc. Tuy nhiên, với phương pháp nghiệp vụ giỏi và lòng yêu nghề, thông qua hoạt động trinh sát, lực lượng CSĐTTP về ma túy đã triệt phá nhiều tụ điểm bán lẻ, góp phần mang lại bình yên, trật tự xã hội.

Cây cần sa thu được trong một lần khám xét.
Cây cần sa thu được trong một lần khám xét.

Trong năm 2014, lực lượng CSĐTTP về ma túy lập nhiều chuyên án, nhiều kế hoạch đấu tranh triệt phá, đã bắt 190 vụ với 299 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một khối lượng lớn ma túy. Khởi tố 89 vụ với 131 đối tượng, đưa nhiều đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo NĐ135/CP, giáo dục 17 đối tượng. So với năm 2013, các vụ án ma túy giảm hơn 37 vụ, như một minh chứng cho quyết tâm loại bỏ dần tệ nạn ma túy trên địa bàn của các chiến sỹ Phòng PC47. Công tác triệt xóa cây cần sa cũng được chú ý. Năm vừa qua, trinh sát đã phát hiện 5 vụ, 5 đối tượng trồng cây cần sa xen lẫn các cây khác trong vườn, thu giữ 745,3kg cần sa tươi (so với năm 2013, giảm 3 vụ). 

Tang vật thu giữ được từ một vụ án.
Tang vật thu giữ được từ một vụ án.

Cùng với quá trình đấu tranh, điều tra và triệt phá các tụ điểm về ma túy, Phòng PC47 đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy, đồng thời, kết hợp với các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy tại 4 điểm nóng như Khóm 2, phường 8, TP Cà Mau; xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời; xã Trí Phải, huyện Thới Bình và thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân. Ngoài ra, tiến hành khảo sát đại trà trên toàn tỉnh để phòng ngừa, 600 tờ rơi có nội dung phòng, chống ma túy tại các khu vực bến xe, khu đông dân cư cũng được phát đi nhằm tuyên truyền tác hại của ma túy.

Ngoài ra, PC47 còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tuần tra, kiểm soát 125 lượt trên các tuyến giao thông nhằm phòng ngừa, phát hiện tội phạm vận chuyển, mua bán ma túy, góp phần lập lại an ninh trật tự trên các tuyến giao thông. Bên cạnh đó, kết hợp với Sở Y tế kiểm tra việc kinh doanh chất gây nghiện, chất hướng thần tại các cơ sở kinh doanh tân dược trên địa bàn.

Trong năm 2014, lực lượng CSĐTTP về ma túy có nhiều nỗ lực quyết tâm thực hiện các kế hoạch mở cao điểm của C47 Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và kế hoạch thực hiện đề án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy", kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự có tổ chức trên địa bàn tỉnh. Kết quả rà soát, thống kê, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy đã tổ chức bắt và vô hiệu hóa nhiều đối tượng cầm đầu, điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. 

Với một lực lượng mỏng ở một trong những cửa ngõ quan trọng của đất nước, Phòng PC47 trong những năm qua đã phát huy tinh thần của người chiến sỹ Công an nhân dân, góp phần mang lại bình yên, ổn định cho nhân dân. Với lòng yêu nghề, không ngại gian khó, các chiến sỹ của Phòng PC47 xứng đáng là những ngọn lửa bền bỉ thắp sáng ở điểm cực Nam của Tổ quốc.

Đ.Dung

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.