Cô nhân viên cười thật tươi an ủi người phụ nữ ngoài 60 mặt đã đầy dấu ngoặc đơn, ngoặc kép: "Chỉ mấy chục phút thôi là có ngay vòng hai đẹp như hoa hậu, tội gì không cố hả cô". Bà bạn đi cùng vạch ngay cạp quần để lộ ba đường khâu hình bikini ngay bụng dưới, như để củng cố quyết tâm cho người bạn đang hoang mang lo lắng: "Đây này, bóc cả mảng mỡ mấy cân mà có làm sao đâu".
Ở tuổi 60, hình dáng người phụ nữ cần một chút đẫy đà, phúc hậu, thế nên nhìn bà, tôi lại thấy nó hơi bất thường khi mà bụng dưới của bà lép kẹp. Và không biết thì thôi chứ nếu biết rồi, cứ hình dung đằng sau lớp quần áo kia là ba đường khâu bikini dài đến mấy chục xăng ti thì quả là ái ngại và cũng đáng nể vô cùng độ chịu chơi của các bà.
Người dễ tính thường bảo nhau, già rồi, cần gì làm đẹp, nhưng cứ chứng kiến các bà ngoài 60 này quyết tâm đi bóc mảng mỡ bụng dư thừa mới thấy các bà sợ... xấu đến mức nào. Có thể chẳng phải vì chồng chê, đơn giản là chỉ cần ngắm mình trước gương và thấy... đẹp.
Nghiện... giải phẫu thẩm mỹ
Cả tháng phải uống sữa hoặc ăn cháo bằng ống hút, nằm bẹp vì đau đớn là những hậu quả mà các quý bà, quý cô muốn làm đẹp phải chịu đựng. Tôi đã gặp họ khi đang ngồi chờ được phẫu thuật ở những trung tâm thẩm mỹ viện tư nhân, nơi luôn có những cô nhân viên xinh đẹp cười tươi chào khách.
Có hai điều người phụ nữ ghét nhất và sợ nhất đó là bị chê xấu và già dù sự thật nhan sắc của họ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng (chỉ sau quỷ và ma). Nếu họ xinh một, hãy nói họ xinh hai, thậm chí xinh ba, kiểu gì người đàn ông cũng chiếm được trái tim và còn có thể chiếm được nhiều thứ khác của họ. Thế nên, tìm đến các cơ sở thẩm mỹ viện, cả có phép và không có phép đều là giải pháp tối ưu của cánh phụ nữ.
Một bác sĩ ở Bệnh viện 108, chuyên cộng tác với cơ sở thẩm mỹ viện H. cho biết, có những người nghiện đi phẫu thuật thẩm mỹ như một thứ bệnh. Một khách hàng lâu năm và cũng thường gọi điện thoại cho vị bác sĩ này "củ hành" giữa đêm khuya năm nay đã gần 50 tuổi. Thỉnh thoảng giữa đêm, bà lại bốc máy than thở với vị bác sĩ, khi thì than phiền da mặt dạo này lão hóa, dùng các loại kem dưỡng hàng triệu đồng cũng chẳng ăn thua nên muốn ngay ngày mai, nhờ bác sĩ... xẻo bớt vùng da chảy sệ.
Lại có đêm, bà bảo không thể ngủ ngon khi vừa nãy, có thằng oắt con mới dìu bà ở sàn nhảy cổ điển chê bàn tay bà xương xẩu quá, bà muốn được bơm mỡ để có ngay một đôi bàn tay nuột nà như tay em bé. Trên gương mặt bà, từ mắt, mũi, môi, da đều đã được sang sửa. Còn body thì khỏi nói, ngực cũng đã nâng, vòng hai được xẻ 3 đường bóc đi lớp mỡ thừa. Vậy mà bà vẫn chưa yên tâm, mới đây, bà gọi cho bác sĩ T. bộc bạch, bà đi du lịch nước ngoài về xong sẽ đến nhờ bác sĩ tư vấn để độn thêm hai miếng silicon vào hai bên má cho nó bầu bĩnh giống má... trẻ con.
Cứ nhìn cái danh mục mà các cơ sở thẩm mỹ viện kê ra mới thấy khoa học ngày nay tiến bộ đến thế nào trong việc làm đẹp cho chị em phụ nữ. Thôi thì bất cứ các loại khiếm khuyết nào trên cơ thể, từ gương mặt cho đến vòng một, vòng hai, thậm chí vòng ba cũng đều được chỉnh sửa.
Với những phẫu thuật đơn giản như bổ mí, nâng mũi thì bệnh nhân chỉ mất dăm mười phút và cũng ít gây đau đớn, nhưng với những cuộc "đại phẫu thuật" như nâng ngực, độn mông hoặc cắt gò má, độn má thường gây đau đớn kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày và cũng để lại những dư âm kinh hoàng đối với người được phẫu thuật.
Chị bạn tôi làm kinh doanh, công việc thường xuyên phải giao tiếp với khách hàng cho biết, mỗi lần soi gương, chị lại ức chế với đôi má tóp của mình. Chị kể, ngày cưới, chị đã phải ngậm hai cục bông gòn cho đôi má được bầu bĩnh hơn, nhưng chả lẽ suốt ngày phải ngậm bông để làm đẹp, thế nên chị quyết tâm tìm đến cơ sở thẩm mỹ nhờ bác sĩ độn thêm cho hai miếng silicon nhìn giống như con sò vào hai bên má.
Và cuộc phẫu thuật gây tê này đã khiến chị ám ảnh đến tận bây giờ. Bác sĩ phải dùng dao rạch sát chân lợi bên trong miệng, tạo một cái khoang để nhét miếng silicon vào và khâu lại.
Cứ thử hình dung, người ta có một cái nhiệt ở miệng đã ăn uống, nói năng khổ sở thế nào, mà đây là cả một vết thương dài, thế nên suốt một tháng trời, chị L. chỉ uống sữa và cháo nghiền bằng ống hút, nói năng ngọng nghịu như đứa trẻ lên ba, gương mặt suốt một tuần đầu tím bầm, béo múp míp vì phù nề. Điều khiến chị ám ảnh nhất là trong quá trình phẫu thuật, tiếng dao rạch trong miệng và tiếng chỉ khâu xoèn xoẹt khiến chị kinh hoàng và bây giờ mỗi lần nghe những âm thanh tương tự, chị lại thấy toàn thân mình nổi gai ốc, lạnh toát muốn xỉu.
Nhưng đó chưa phải là tất cả, mới đây gặp lại, tôi nhìn thấy hai má của chị một bên cứ như ngậm quả táo, hỏi mới biết bác sĩ phẫu thuật không đều, miếng silicon bị gập lại gây cảm giác đau đớn và gây lồi má ra như ngậm táo. Bác sĩ đã cho lịch hẹn phẫu thuật lại, chị L chưa dám đến vì sợ đau và sợ phải nghe những tiếng xoèn xoẹt của dao mổ, nhưng nếu đủ dũng cảm để làm lần nữa, chị nói, chắc chắn chị phải đeo phôn nghe nhạc để át đi những âm thanh khủng khiếp trong quá trình phẫu thuật.
Không sợ xấu, chỉ sợ không có tiền để làm đẹp
Đến các cơ sở thẩm mỹ mới thấy, nhân loại gọi phụ nữ là phái yếu không đúng cho lắm. Những người phụ nữ mà tôi gặp ở đây dũng cảm và mạnh mẽ vô cùng, họ động viên nhau đi làm đẹp, họ lấy tấm gương của họ ra để khuyến khích bạn bè đi phẫu thuật thẩm mỹ như mình.
Đẹp thì có đẹp, nhưng cái giá phải trả đôi khi cũng thật kinh hoàng. Trong số các loại phẫu thuật thẩm mỹ thì có thể nói, phẫu thuật nâng ngực gây đau đớn và cũng mất nhiều thời gian để trở lại trạng thái bình thường nhất.
Chị bạn tôi đăng ký làm thủ thuật này ở Bệnh viện H (tất nhiên là bác sĩ phẫu thuật chỉ thuê địa điểm này còn ê kíp phụ mổ là của bác sĩ). Sau gần 2 tiếng tỉnh dậy, chị hoảng hồn khi thấy ở hai bên ngực mình treo hai cái xơ ranh loại to chứa đến một phần ba là máu và dịch. Chị còn phải đeo hai cái xơ ranh ấy đến ngày hôm sau, khi máu đọng và dịch chảy hết ra thì mới được rút. Và khi cơ thể còn đau đớn, mệt mỏi do mất máu nhiều đã bị bác sĩ bắt ngồi dậy để tập đi lại.--PageBreak--
Giữa thời tiết nắng khủng khiếp, nhiệt độ lên tới 40 độ như vừa qua mà chị luôn phải đeo một dải băng chun to đùng trên ngực chặt cứng đến nỗi không thở được để cố định túi gel mới nhét vào. Không những thế, đến một tháng sau, chị vẫn phải đi lại trong tình trạng còng lưng vì đau, nói lúc nào cũng như người hụt hơi do mệt.
Đó là những ký ức ám ảnh không dễ quên đối với những người từng làm phẫu thuật này. Tất nhiên, cái giá của những đau đớn ấy là có được đôi gò bồng đảo đẹp như mơ, tạo cảm giác tự tin mỗi khi mặc quần áo và không còn phải sắm sửa những bộ "trai - ầm" thuộc hàng khủng để che đi dấu vết của một bộ ngực lép nữa.
Phẫu thuật nâng ngực đã là "khủng" trong các loại làm đẹp nếu xét về tiêu chí đau đớn và tốn tiền (giá từ 2.500 đến 4.000USD), nhưng đối với những người phụ nữ từng độn mông bằng silicon thì mới thấy hết được nỗi vất vả khi có một vật khác lạ vào cơ thể mình. Nâng ngực chỉ mất gần 2 tiếng nhưng nâng mông thì phải gây mê trong vòng 3 tiếng và hai tuần liền sau đó bệnh nhân phải nằm sấp, nếu giữa đêm chẳng may quên mà trở mình thì cứ gọi là đau xé người, thậm chí bục vết mổ. Và cũng từng ấy thời gian bệnh nhân không được phép ngồi, chỉ duy nhất có hai tư thế là đi lại nhẹ nhàng và nằm sấp, mới thấy chị em dũng cảm và hy sinh đến thế nào vì cái đẹp.
Trong khi đám đàn ông chiều nào cũng alô rủ nhau đi bia bọt nhậu nhẹt và không bao giờ phải áy náy về số đo vòng hai lúc nào cũng như bà bầu 5 tháng của mình thì cánh phụ nữ lại lo sốt vó nếu một ngày vô tình mặc áo xẻ tà, tự dưng hai cục mỡ thừa ở hai bên bụng chảy sệ xuống. Hút mỡ và tách mỡ dưới da là các thủ thuật được sử dụng hiện nay, gây đau đớn không kém, nhưng số lượng phụ nữ đi làm thủ thuật này nhiều đến bất ngờ.
Nếu có dịp nào đó ghé qua bất cứ cơ sở thẩm mỹ nào, bạn sẽ thấy chị em lo lắng về vòng hai của mình đến mất ăn mất ngủ. Họ than phiền đã tập đủ các loại thể dục, đã ăn kiêng như tivi hướng dẫn mà sao vòng hai vẫn không thể nhỏ lại. Những câu chuyện được chứng kiến của các chị, các cô ở trung tâm thẩm mỹ thật thú vị. Họ sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi nỗi niềm và không ngại ngần trút bỏ xiêm y để cho nhau xem những vết mổ ở chỗ kín, tự nhiên như chốn không người.
Một lần, tôi đến Thẩm mỹ viện Hà Nội, địa chỉ 23 Lê Văn Hưu và được chứng kiến một cuộc trao đổi giữa khách hàng là một cô gái với bác sĩ mà nghe qua yêu cầu của cô với vị bác sĩ mới thấy, quả là y học ngày nay tiến bộ đến vượt bậc, giải quyết hộ chị em tất cả nỗi niềm bức xúc không thể nói ra thành lời.
Cô gái đó còn khá trẻ nhưng đã có hai con và yêu cầu của cô là muốn làm... nhỏ âm đạo lại như lúc còn con gái, bởi theo cô thì do sinh đẻ nên giờ đây, việc quan hệ vợ chồng rất không ổn, khiến cô mất tự tin và gây ức chế vô cùng. Mặt cô tái mét vì sợ khi sắp đến giờ phải lên bàn mổ, trong khi cô bạn đã từng làm phẫu thuật này ra sức khuyến khích, "chỉ mất khoảng 30 phút thôi, không đau gì cả vì gây tê rồi" bởi chính cô cũng đã làm mà theo cô nói thì "thành công ngoài mong đợi".
Chứng kiến những chuyện này lại thấy, việc các cô gái trót nhỡ nhàng rủ nhau đi vá "cái ngàn vàng" trước hôn nhân từng một thời gây tò mò dư luận chỉ là chuyện nhỏ xíu. "Đại tu" body từ đầu đến chân, từ A đến Z đang là phương châm làm đẹp của nhiều phụ nữ hiện đại ngày nay. "Không sợ xấu, chỉ sợ không có tiền để làm đẹp" - một vị bác sĩ khi nói vui với bệnh nhân đã thốt ra "ranh ngôn" ấy.
Tất nhiên, phẫu thuật thẩm mỹ là một cuộc chơi không dành cho người ít tiền. Giàu có nữa thì ra nước ngoài làm thẩm mỹ, những ca khó như gọt cằm, gọt vai, dân chuyển đổi giới tính và giới nghệ sĩ không thể mạo hiểm phó thác số phận cho các bác sĩ trong nước, họ buộc phải tìm đường ra nước ngoài, và chi phí cho những ca này lên tới hàng chục nghìn đô la.
Nhu cầu làm đẹp của phụ nữ chưa bao giờ dừng lại. Người chưa đẹp thì muốn mình đẹp, người đẹp rồi lại muốn đẹp hơn nữa. Nhưng tôi luôn tin rằng, đức hạnh của người phụ nữ mới là điều quan trọng nhất, mới có khả năng neo giữ được những trái tim bất kham nhất, mọi tác động khác chỉ có ý nghĩa hỗ trợ. Không nên lạm dụng và cũng không nên quá ám ảnh bởi chuyện làm đẹp, chỉ vì mục đích sợ chồng chê, chồng bỏ. Ngoài việc ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe, tuổi thọ thì những tai biến khó lường khi thực hiện phẫu thuật đôi khi sẽ để lại hậu quả vô cùng đáng tiếc