Tại sao lại không chọn một cầu thủ đình đám nào, mà lại đi chọn ông Thụy như vậy? Tại vì với những đồng tiền kếch xù của mình, ông Thụy thật sự đã biến XT.SG thành một "drem team" - "đội bóng trong mơ" không những của giải hạng Nhất, mà của cả sân chơi V.League nữa.
Hãy thử tưởng tượng xem Huỳnh Kesley Alves - một trong ít ỏi những cầu thủ nhập tịch chất lượng nhất Việt Nam giờ đã nằm gọn trong biên chế của XT.SG; những trung vệ cứng cựa nhất - nhì của ĐTVN và ĐT Olympic Việt Nam như Phước Tứ, Đình Luật cũng đã nằm trong danh sách đăng ký của XT.SG. Đấy là còn chưa kể tới những cái tên khác đầy kinh nghiệm chiến trường, chẳng hạn như Duy Quang.
Chuyện một đội bóng hạng Nhất cùng lúc tậu về hàng loạt những ngôi sao như thế quả là một chuyện lạ, và rất lạ ở bóng đá Việt Nam. Thật ra thì mùa giải năm 2001-2002, khi đang chơi ở giải hạng Nhất, một đội bóng Việt Nam rất nổi lúc đó là HA.GL cũng đã bất ngờ kéo về chân tiền Kiatisak của ĐT Thái Lan. Nhưng rõ ràng sự xuất hiện của ngôi sao Kiatisak thời điểm ấy cộng với một vài đồng đội Thái của mình không thể so sánh bằng gần ĐTVN đang nằm trọn ở XT.SG. Và đấy là một sự phát triển hợp lý hay nghịch lý?
Nếu đứng ở góc độ "thương hiệu cầu thủ" thì rõ ràng là sân chơi V.League luôn tạo ra nhiều nguồn cảm hứng và nhiều cái lợi hơn hẳn so với sân chơi hạng Nhất. Vậy nên một loạt các cầu thủ chấp nhận từ bỏ sân chơi V.League để đầu quân cho XT.SG, chấp nhận chơi ở giải hạng Nhất rõ ràng là một nghịch lý.
Nếu nhìn ở góc độ "động lực chuyên môn" thì cũng rất rõ ràng: Sân chơi V.League với hàng loạt đại gia và hàng loạt những cuộc cạnh tranh khốc liệt luôn ở một đẳng cấp khác xa so với sân chơi hạng Nhất - nơi mà có đến 1/3 số lượng các đội bóng thậm chí còn chưa kịp chuyển đổi sang mô hình hoạt động chuyên nghiệp theo những khuyến cáo của AFC và VFF. Vì vậy, nhìn ở góc độ "động lực chuyên môn" thì chuyện các cầu thủ bỏ V.League xuống chơi ở hạng Nhất cũng là một nghịch lý không thể chối cãi.
Tuy nhiên, lại có một sự hợp lý đủ sức lý giải cho tất cả những nghịch lý nói trên, đó là với đồng tiền liên tục được vung ra của bầu Thụy, việc chấp nhận chơi ở giải hạng Nhất lại đem đến cho các cầu thủ nói trên một khoản thu nhập lớn hơn hẳn so với việc chơi ở cuộc chơi V.League.
Thế nên trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, bầu Đức của HA.GL đã không ngại ngần nói lên quan điểm của mình: Chuyện các cầu thủ bỏ V.League để chơi ở giải hạng Nhất hoàn toàn bắt nguồn từ động cơ tiền bạc.
Thật ra thì động cơ tiền bạc trong bóng đá chuyên nghiệp nói riêng và trong cuộc sống hiện đại nói chung cũng chẳng phải là một động cơ xấu xa gì. Nhưng vấn đề là khi "động cơ tiền bạc" xuất hiện hàng loạt, và khi những ngôi sao cứ thế đồng loạt bỏ V.League để chơi ở giải hạng Nhất để thỏa mãn động cơ đó thì chất lượng của V.League có thật sự tốt như người ta đang tô vẽ? Và đấy có thật sự là "giải đấu số 1 ĐNA" như cái cách mà rất nhiều người trong số chúng ta luôn nhìn vào mà ảo tưởng.
Tất nhiên, cũng phải nói rằng, trong số những cầu thủ bỏ V.League để về đầu quân cho XT.SG chơi ở giải hạng Nhất, có những trường hợp mà bản thân các cầu thủ không muốn thế. Chẳng hạn như trường hợp của Phước Tứ - người mà thoạt tiên đã từ bỏ lời mời của HN.T&T với mong muốn về chơi cho Quảng Nam - đội bóng quê hương, cũng là đội bóng mà thời điểm ấy nằm dưới tay bầu Thụy. Nhưng cuối cùng thì bầu Thụy lại quyết định dồn sức mạnh vào XT.SG, vì thế Phước Tứ buộc phải chuyển vào XT.SG, dù không mong muốn.
Song trong cả một dàn sao chấp nhận bỏ V.League để về chơi cho XT.SG thì những trường hợp kiểu như Phước Tứ chỉ là cá biệt. Vì thế người ta có quyền nhìn vào cái sự "di dân hàng loạt" ấy để mạnh dạn đưa ra kết luận: Trong BĐVN, đồng tiền đã lên ngôi và đang tiếp tục lên ngôi với một gia tốc nhanh đến chóng mặt.
Có lẽ cũng vì sự lên ngôi ấy mà hôm qua, khi đứng trước câu hỏi "Đội nào vô địch V.League?" thì rất nhiều nhà báo đã đồng loạt giải mã vấn đề bằng cách đặt ra một câu hỏi khác: "Đội nào giàu nhất V.League"?
Cũng lắm chuyện đấy, bóng đá thời nay!