Có thể nói, những phần quà Tết của Báo CAND về với bà con tỉnh Kiên Giang là chuyến trao quà cuối cùng tại vùng đất ĐBSCL giàu truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đón nhận những món quà đầy nghĩa tình của Báo, bà con vui mừng, phấn khởi bởi đó không chỉ có ý nghĩa vật chất mà là tình cảm, sự quan tâm chia sẻ với bà con đang gặp khó khăn.
Từ trung tâm tỉnh Kiên Giang về huyện U Minh Thượng, nhiều phiên chợ làng cuối năm đông đúc nhộn nhịp. Hàng hóa ở các chợ bày bán khá đa dạng, với những mặt hàng trong nước. Xã Minh Thuận, cách trung tâm huyện U Minh Thượng khoảng 15km đường hương lộ, hai bên đường, không khí đón Tết của người dân rộn ràng; nhà cửa được dọn dẹp, sơn sửa mới; hàng rào cây cảnh, hoa Tết được chăm sóc, tỉa uốn chuẩn bị đón Tết thật đẹp.
Trong những năm gần đây, đời sống của người dân xã Minh Thuận ngày càng phát triển, nhiều nhà mới được xây cất và sửa sang, thể hiện rõ bộ mặt nông thôn mới trên vùng đất Cách mạng này. Là vùng đệm của rừng U Minh Thượng (giáp Cà Mau) - cái nôi cách mạng trong hai cuộc kháng chiến, Minh Thuận (cũ) vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu cao quí Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Sau ngày thống nhất đến nay, xã Minh Thuận đã hai lần chia tách địa giới hành chính, nhưng diện tích và dân cư của xã cũng được xếp vào hạng lớn và đông dân nhất huyện. Toàn xã có 4.398 hộ dân (chiếm diện dân số của huyện) và diện tích tự nhiên trên 15.000ha.
Một sự đổi mới trên quê hương cách mạng này là sau giải phóng, công tác thủy lợi được Nhà nước chú trọng đầu tư xây dựng. Một cán bộ địa phương nói vui: "Minh Thuận có hai vùng ngọt - mặn". Nhờ làm tốt công tác thủy lợi, nên một nửa diện tích của xã được ngọt hóa, chuyên canh những loại cây công nghiệp chế biến như khóm, mía, tràm.
Vùng bán ngập mặn cũng là thế mạnh của địa phương với 2 vụ lúa - tôm. Theo báo cáo của UBND xã Minh Thuận, trong năm 2009, tổng giá trị sản xuất đạt 223,570 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 11,31 triệu đồng/người/năm. Mặc dù đạt được nhiều thành tích phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua, nhưng Minh Thuận cũng còn gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ dân chưa vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, tỉ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm khoảng 12% (tức trên 528 hộ).
Hay tin Báo CAND phối hợp cùng Công an tỉnh Kiên Giang và Công an huyện U Minh Thượng về trao quà cho bà con trong dịp Tết Canh Dần 2010, từ sáng sớm ngày 8/2/2010 (tức 25/12 âm lịch), bà con nghèo mặc dù ở xa, có những người cách trung tâm xã hơn 15km (đi đường sông, rạch) cũng đã tập trung về xã từ sớm để đón nhận những món quà nghĩa tình do Báo CAND gửi tặng, chia sẻ trong dịp Tết.
Bà cụ Đồng Thị Mười (82 tuổi, ở ấp Minh Tân) đã mù lòa từ nhiều năm nay nhưng cụ vẫn nhờ con cháu đưa đến xã chỉ mong được gặp gỡ những người làm Báo. Biết chúng tôi là phóng viên của Báo, bà cụ xòe đôi bàn tay sờ lên mặt và nắm tay chúng tôi, bà nói: "Má bị mù không nhìn thấy mặt các con, để má sờ thử nhà báo thế nào, có đẹp trai không" - nụ cười của má Mười khiến chúng tôi cảm động vô cùng.
Là gia đình có công với cách mạng, má Mười từng nhiều năm tham gia công tác nhà in, văn thư của QK 9 (thời kháng chiến ở U Minh Thượng), cho nên má hiểu một phần nghề Báo. Nhiều năm qua, Má Mười sống cùng đứa cháu ngoại năm nay 13 tuổi, cuộc sống gặp còn rất nhiều khó khăn.
Với tấm lòng của Báo CAND, Công an tỉnh Kiên Giang và Công an huyện U Minh Thượng, đến với người nghèo trong xã, anh Dương Quốc Khởi, Chủ tịch UBND xã Minh Thuận, xúc động chia sẻ: "Minh Thuận là cái nôi Cách mạng địa phương. Trải qua hai cuộc kháng chiến, nhân dân trong xã góp nhiều công sức, hy sinh nhiều xương máu, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và một lòng theo Đảng.
Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã nỗ lực phấn đấu đưa kinh tế xã hội của địa phương này càng phát triển. Trên phương diện chung, xã Minh Thuận đã có nhiều khởi sắc, thay đổi diện mạo mới trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, cũng còn một phần nhỏ hộ dân còn nghèo, cuộc sống còn khó khăn.
Dịp này, Báo CAND, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang, chia sẻ gửi quà tết động viên bà con nghèo, đó cũng là sự động viên đối với chúng tôi, những người làm công tác của địa phương phải phấn đấu hơn nữa để trên quê hương mình không còn hộ nghèo khó, phải thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Những phần quà của Báo là món quà tràn đầy ý nghĩa đối với người dân xã Minh Thuận. Tôi xin thay mặt bà con nghèo và cán bộ xã Minh Thuận, xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo và cán bộ, phóng viên của Báo CAND"