Lịch sử đã đi qua hàng trăm năm nhưng hôm nay về vùng đất địa linh, nơi những năm đầu khởi dựng binh nghiệp của nghĩa quân Tây Sơn, Nguyễn Huệ vẫn còn "nóng hổi" dấu chân người Anh hùng áo vải. Những dấu tích lịch sử trải qua hàng trăm năm ở vùng đất Tây Sơn Thượng đạo này vẫn còn in mãi với thời gian như: Hòn Bình, Hòn Nhược, Gò Kho, Xóm Ké, Miếu Xà, Cây ké phất cờ, Cây cầy nổi trống…
Anh Nguyễn Đức Thành - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, trong tổng số 11 xã, phường của toàn thị xã hiện còn 230 hộ nghèo khó. Nghĩa cử cao đẹp của Báo CAND và Công ty TNHH Việt Tân Phát đã mang đến cho bà con những món quà Tết đầy ắp nghĩa tình.
Chị Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Tân Phát đã lặn lội từ TP HCM đến trao quà cho những người dân ở đây, xúc động nói: "Mình cũng có thời gian dài sống ở Gia Lai, hiểu nỗi khổ của người dân nghèo khó nên muốn san sẻ bớt những khó khăn vất vả ấy của bà con trong dịp Tết này".
230 phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng, tổng cộng 46 triệu đồng được mang đến với bà con nơi đây tuy không lớn nhưng thắm đượm nghĩa tình.
Lãnh đạo Công ty TNHH Tân Việt Phát và Báo CAND trao quà cho đồng bào khó khăn ở An Khê, Gia Lai.
Bà Đinh Thị Thắm (60 tuổi), ở phường Tây Sơn (An Khê, Gia Lai) đến nhận quà xúc động nói: "Tôi bị mù cả 2 mắt, không lao động được, không có con cái giúp đỡ nên rất hạnh phúc được nhận món quà Tết này". Ông Trần Tám (80 tuổi), cùng ở tổ 5, phường Tây Sơn (An Khê, Gia Lai) đến nhận quà và thay mặt bà con bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với nhà hảo tâm.
Công ty TNHH Việt Tân Phát (TP HCM) là đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nguyên và ngược lại, ngoài việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân một cách tốt nhất, đơn vị còn luôn quan tâm đến công tác từ thiện-xã hội, giúp đỡ người nghèo