Bên cạnh các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trong sự thân tình, ấm áp, những người đã sát cánh với đội ngũ cán bộ công nhân viên Báo Công an nhân dân đã có buổi giao lưu, trao đổi cởi mở, thẳng thắn, cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong năm 2009, đồng thời rút kinh nghiệm về những gì còn hạn chế để chuẩn bị tốt nhất cho một năm hoạt động mới - năm 2010.
Thực tế, không chỉ có Tết Canh Dần 2010 mà rất nhiều năm trở lại đây, một buổi họp mặt thân mật để tỏ lòng tri ân các đồng chí lãnh đạo, các cộng tác viên và tất cả những người bạn đồng hành cùng với Báo Công an nhân dân trên mọi hoạt động đã trở thành chương trình thường niên của Báo mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Tại buổi họp mặt năm nay, Báo Công an nhân dân vui mừng được đón tiếp Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ Công an đã nghỉ hưu, đại diện cơ quan quản lý báo chí, những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và đông đủ lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, Trường, Công an các đơn vị, địa phương và nhiều tướng lĩnh của lực lượng Công an.
Đặc biệt, không thể thiếu trong buổi gặp gỡ thân tình này là đông đảo các nhà báo, nhà nghiên cứu, những người đã cộng tác, góp phần xây dựng nội dung tờ Báo Công an nhân dân nói riêng, các ấn phẩm của Báo nói chung ngày càng phong phú, đáp ứng yêu cầu bạn đọc cả nước.
Chương trình cũng là lời cảm ơn chân thành của toàn thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Công an nhân dân đối với tất cả các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và những người đã chung sức, đồng lòng cùng Báo Công an nhân dân trên khắp các nẻo đường trong công tác xã hội, từ thiện thời gian qua.
Thứ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng các cộng tác viên của Báo CAND tại buổi gặp mặt.
Trong niềm vui đón những người bạn đồng hành thân thiết của đơn vị, Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Xây dựng lực lượng, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân đã điểm lại những kết quả, thành tích nổi bật của Báo Công an nhân dân trong năm 2009, đồng thời thông tin khá nhiều kế hoạch hoạt động lớn của đơn vị trong năm 2010.
Thiếu tướng Hữu Ước khẳng định: Báo CAND - cơ quan ngôn luận của Bộ Công an và là diễn đàn văn hóa, nghệ thuật của lực lượng Công an luôn luôn xứng đáng là cầu nối của lực lượng Công an với nhân dân, với Đảng, luôn luôn xứng đáng là đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Có vị trí được Đảng tin cậy, các Bộ, Ban, ngành, các địa phương và nhân dân yêu mến chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm báo, làm văn hoá, nghệ thuật của lực lượng Công an.
Có được thành quả này, Báo CAND xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các cơ quan truyền thông - báo chí - văn hóa nghệ thuật nước nhà, lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, trường các đơn vị, địa phương và cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an, đặc biệt là những người cộng tác trên các ấn phẩm Công an nhân dân, Văn nghệ Công an, An ninh thế giới, Cảnh sát toàn cầu trong thời gian qua.
Báo CAND trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các Chủ tịch tập đoàn, giám đốc công ty nhà nước và tư nhân, các nhà hảo tâm, những người có tấm lòng vàng, luôn luôn gánh vác, chia sẻ công tác xã hội từ thiện - một công việc nhân văn của Báo CAND trong thời gian qua.
Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, 80 năm thành lập Đảng, 120 năm Ngày sinh Bác Hồ, 65 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ làm báo phục vụ bạn đọc, Báo CAND còn được lãnh đạo Bộ Công an giao một số việc phải làm: Cùng với Bộ Văn hóa và các đơn vị chức năng tổ chức Liên hoan Sân khấu toàn quốc lần thứ II về hình tượng người chiến sĩ Công an; Tổ chức Đại lễ hội và nhạc hội "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" tại 5 đầu cầu truyền hình sẽ có hàng chục vạn người tham gia…
Để hoàn thành nhiệm vụ này, Báo CAND luôn mong muốn các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành, các đơn vị địa phương, cán bộ chiến sĩ Công an toàn lực lượng, bạn bè, đồng nghiệp, các cộng tác viên, các Mạnh Thường Quân luôn ủng hộ và giúp đỡ với một tình cảm, tình yêu lớn…
Phát biểu tại buổi gặp gỡ cuối năm này, Trung tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Năm 2009 là năm bội thu của Báo CAND trên tất cả các mặt hoạt động. Báo CAND đã thực sự xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, đồng thời Báo cũng luôn là cầu nối, là niềm tin mà bạn đọc gần xa sẻ chia trong nhiều chương trình xã hội từ thiện. Mong sao Báo CAND luôn xứng đáng với sự kỳ vọng và tin tưởng của bạn đọc xa gần trên cả nước.
Chia sẻ về các ấn phẩm của Báo CAND, nhà văn Nguyễn Quang Sáng cũng cho biết, ông thực sự rất vui vì càng ngày nội dung các ấn phẩm của Báo càng phong phú, có nhiều bài viết hấp dẫn, đáp ứng thông tin kịp thời cho bạn đọc. Tuy Báo CAND là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an nhưng lại là một trong những cầu nối tích cực giữa bạn đọc với các nhà văn, vừa thông tin kịp thời, vừa có định hướng tốt các hoạt động của văn nghệ sĩ nói chung, các nhà văn nói riêng. Nhà văn lão thành cũng mong rằng, Báo sẽ ngày càng có nhiều bài viết sắc bén, ngày càng phát triển, trở thành kênh thông tin hữu ích cho bạn đọc cả nước và mãi mãi là địa chỉ tin cậy của những người hoạt động văn hóa, nghệ thuật như ông…
Niềm mong mỏi của nhà văn Nguyễn Quang Sáng cũng là mong muốn của nhiều người trong giới văn nghệ sĩ, khách mời tham dự buổi gặp gỡ cũng như khá nhiều bạn đọc phản ánh về Báo CAND trong thời gian qua. Sự tin yêu của bạn đọc, của những người đã, đang đồng hành cùng Báo CAND trong suốt thời gian qua là món quà vô giá, là động lực để đội ngũ những người làm Báo CAND tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để tờ báo ngày càng đáp ứng nhu cầu bạn đọc cả nước…