Báo CAND và Công ty Phượng Hoàng tổ chức hoạt động tri ân Thương binh – Liệt sỹ:

Nghĩa tình ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng

Đoàn công tác của Báo CAND và Công ty Phượng Hoàng do Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND làm trưởng đoàn đã đến với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng để tri ân các thương – bệnh binh.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), sáng 20-7, đoàn công tác của Báo CAND và Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng (Công ty Phượng Hoàng) do Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND làm trưởng đoàn đã đến với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Trung tâm ĐDTBKB), Hà Nam để tri ân các thương – bệnh binh, thân nhân người có công mắc bệnh tâm thần mãn tính đang điều trị, an dưỡng ở đây.

Những phần quà nghĩa tình

Trung tâm ĐDTBKB ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng với không gian xanh và thoáng mát. Chúng tôi đến đây cũng là lúc mà đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do đồng chí Phan Tâm – Thứ trưởng làm trưởng đoàn vừa đến. Hội trường Trung tâm ĐDTBKB hôm nay có đông các cô, các bác thương – bệnh binh, thân nhân người có công bị mắc bệnh tâm thần mãn tính.

Ai nấy đều vui mừng. 114 trường hợp thương – bệnh binh, thân nhân người có công đang điều trị, an dưỡng ở đây là 114 trường hợp có hoàn cảnh khác nhau.

Đồng chí Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam)
Đồng chí Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam)

Các cựu binh đang điều trị tại đây đều là những thương binh nặng. Có bác đến nay mảnh đạn vẫn còn nằm đâu đó trong đầu như bác Nguyễn Văn Ngân, ở Kim Bảng bị thương tật tới 81%; bác Nguyễn Văn Hiển, quê ở Kim Bảng bị thương tật lúc nhớ lúc quên, chân tay cử động khó khăn; bác Trần Thanh Nghĩa, ở Hà Tĩnh, bị mảnh đạn gây ra vết thương sọ não (tỷ lệ thương tật 85%) vào năm 1968 ở mặt trận Quảng Trị, mỗi lần trò chuyện với người xung quanh đều phải nhờ đến các y, bác sĩ “phiên dịch”...

Thay mặt đoàn công tác của Báo CAND và Công ty Phượng Hoàng, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND đã chia sẻ về những hoạt động xã hội – từ thiện của Báo CAND trong thời gian qua, trong đó có các chương trình hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ và trân trọng bày tỏ sự cảm ơn tới những hy sinh, cống hiến của các cô, các bác thương – bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Nhân dịp này, những người làm Báo CAND và Công ty Phượng Hoàng có món quà nhỏ gửi tới các cô, các bác. Hy vọng, các cô, các bác có thêm nghị lực tinh thần vượt qua nỗi đau bệnh tật, tiếp tục sống vui, sống khỏe và có ích cho xã hội…”, đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Miên chia sẻ.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên – Tổng Biên tập Báo CAND tặng quà đại diện tập thể y, bác sĩ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam)
Thiếu tướng Phạm Văn Miên – Tổng Biên tập Báo CAND tặng quà đại diện tập thể y, bác sĩ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam)

Thiếu tướng Phạm Văn Miên và đại diện Công ty Phượng Hoàng đã trao tặng 114 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tới 114 trường hợp là thương – bệnh binh, thân nhân người có công cùng số tiền 10 triệu đồng và một số vật phẩm tới tập thể y, bác sĩ, nhân viên ở Trung tâm.

Tiếp nhận những phần quà trên, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn và bác Đào Xuân Hội, với tỷ lệ thương tật 81%, đại diện cho y, bác sĩ, nhân viên cũng như các đồng chí thương – bệnh binh, người có công với đất nước ở Trung tâm cảm kích trước tấm lòng mà đoàn công tác của Báo CAND và Công ty Phượng Hoàng đã gửi tặng. Nhân dịp này, đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đã thăm và tặng quà cho Trung tâm, trị giá 20 triệu đồng.   

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm; Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam với lãnh đạo, các bác thương – bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm; Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam với lãnh đạo, các bác thương – bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.

Ngôi nhà của sự tri ân

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn cho biết, Trung tâm ĐDTBKB là đơn vị trực thuộc Cục Người có công, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được thành lập từ tháng 3-1976.

Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị 84 thương – bệnh binh hạng nặng (mất sức từ 81% trở lên); 30 trường hợp là hưu trí, viên chức mất sức, thân nhân người có công…đến từ 20 tỉnh, thành phố (từ Quảng Ngãi trở ra). Trong đó, có 70% đồng chí thương – bệnh binh bị sa sút trí tuệ nặng.

Phát huy truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, 41 năm qua, đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, công nhân viên của Trung tâm đã khắc phục khó khăn, luôn coi công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị thương – bệnh binh vừa là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự, tự hào vì được đóng góp cho phong trào “đền ơn đáp nghĩa”.

Tính đến nay, Trung tâm đã điều trị, phục hồi chức năng cho hơn 500 lượt thương – bệnh binh; điều trị ổn định và đưa được 88 đồng chí về an dưỡng tại quê nhà.

Đồng chí Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thăm hỏi, trao quà tới một trường hợp thương binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.
Đồng chí Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thăm hỏi, trao quà tới một trường hợp thương binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp vừa dẫn chúng tôi đi tham quan các khu điều trị vừa cho hay, Trung tâm có diện tích 2,9 héc ta với 3 khu nhà điều trị, an dưỡng phục vụ các bác thương – bệnh binh, thân nhân người có công với đất nước bị bệnh nặng.

Được sự quan tâm của các ngành, các cấp, trong đó có lực lượng Công an, thời gian qua, cơ sở hạ tầng của Trung tâm không ngừng đổi thay. Tại Khu điều trị 1 – dành cho các thương, bệnh binh nặng, các phòng điều trị - an dưỡng ở đây đều được trang bị công trình phụ khép kín, nhiều phòng có thêm cả điều hòa, ti vi và tủ lạnh…

Thiếu tướng Phạm Văn Miên thăm hỏi, trao quà tới một trường hợp thương binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.
Thiếu tướng Phạm Văn Miên thăm hỏi, trao quà tới một trường hợp thương binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.

Cũng theo chị Hà, bên cạnh việc trang bị cơ sở hạ tầng, hằng ngày, các cô, các bác đều được đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên Trung tâm chăm sóc tận tình từ việc phụ giúp sinh hoạt cá nhân (ăn, uống, ngủ…) cho đến theo dõi bệnh tình, hướng dẫn luyện tập phục hồi chức năng.

Có lẽ cũng chính bởi sự tận tình trên mà các cô, các bác thương – bệnh binh lâu nay đã coi nơi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đồng chí Tổng Biên tập Báo CAND thăm hỏi các bác thương – bệnh binh đang tập luyện tại Phòng phục hồi chức năng - Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đồng chí Tổng Biên tập Báo CAND thăm hỏi các bác thương – bệnh binh đang tập luyện tại Phòng phục hồi chức năng - Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.

Trò chuyện với chúng tôi, bác Nguyễn Bắc Ngọc, 70 tuổi, là một trong những thương binh nặng với tỷ lệ thương tật 82% đang được điều trị Trung tâm cho biết, năm 1975, trong một trận đánh địch tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), bác bị mảnh đạn phóng lựu găm vào đầu.

Nên năm 1978, bác được đưa tới Trung tâm để điều trị. Từ đó đến nay, với sự chăm sóc, điều trị tận tình của các y, bác sĩ, nhân viên ở Trung tâm cũng như thường xuyên nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ của các cá nhân, tổ chức, bác đã có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, tiếp tục sống có ích cho xã hội.

“Đây là ngôi nhà thứ hai của mình! Lúc nào có thời gian, về đây chơi với mình nhé!”, bác Ngọc hồ hởi nói với chúng tôi.

Trần Huy – Trần Ngọc

Các tin khác

Mang yêu thương ra Trường Sa, đồng hành với bệnh nhân ung thư

Mang yêu thương ra Trường Sa, đồng hành với bệnh nhân ung thư

 700 triệu đồng cùng nhiều món quà gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa, cùng 1 tỷ đồng dành cho bệnh nhân ung thư thông qua Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" đã được tập thể lãnh đạo, y bác sĩ của Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt chia sẻ trong tháng 5 này.

Ấm áp bếp ăn tình thương ở miền núi Nam Giang

Ấm áp bếp ăn tình thương ở miền núi Nam Giang

Giữa những trập trùng núi non của miền núi phía Tây TP Đà Nẵng, có một địa chỉ đỏ luôn đỏ lửa, tỏa hơi ấm tình người, đó là bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Nam Giang do Hội Thiện nguyện Nam Giang, nay là Câu lạc bộ (CLB) Từ thiện & Bảo vệ quyền trẻ em Nam Giang, tổ chức. Nơi đây không chỉ là điểm tựa dinh dưỡng mà còn là biểu tượng của sự kết nối nhân ái giữa các tấm lòng hảo tâm và những bệnh nhân nghèo đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.

Học viện CSND trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Điện Biên

Học viện CSND trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Điện Biên

Tại chương trình “Hành quân về miền hoa ban”, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và các đơn vị đồng hành đã trao tặng các phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội như: Xây dựng các công trình trường học cho học sinh, nhà nhân ái cho người dân trên địa bàn và tặng 11 bộ máy tính, nhiều phần quà khác cho Công an các xã tại tỉnh Điện Biên...

Công an TP Cần Thơ đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà tặng người dân khó khăn

Công an TP Cần Thơ đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà tặng người dân khó khăn

Ngày 14/5, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, đoàn công tác Công an thành phố vừa làm việc với lãnh đạo 2 xã Vị Thủy và Vĩnh Thuận Đông, thống nhất phương án triển khai xây dựng nhà từ chương trình 1.000 căn nhà tặng người dân do Công an thành phố vận động.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Hành trình tìm "danh phận" cho một đứa trẻ không tên

Hành trình tìm "danh phận" cho một đứa trẻ không tên

Ngày 13/4, Công an xã Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong số các đối tượng liên quan có Nguyễn Phương Linh (SN 1989, quê Hà Nội) - một phụ nữ không nơi cư trú ổn định, mang theo bên mình đứa con nhỏ mới hơn 22 tháng tuổi. Đứa trẻ ấy, đến thời điểm đó vẫn chưa từng có một cái tên, không giấy khai sinh, không xác định được cha, không người thân nhận chăm sóc.

Công an Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Công an Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Công an Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa từ tỉnh đến cơ sở. Những việc làm thiết thực không chỉ chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.