Theo thông tin ban đầu từ gia đình nạn nhân cho biết, vào chiều ngày 10/11, chị Thắm nhận được điện thoại từ một số máy lạ rủ đi mua khoai lang trên địa bàn huyện. Nhưng đến tận 21h tối cùng ngày vẫn không thấy chị Thắm về nhà, gọi điện thì không liên lạc được nên mọi người tổ chức đi tìm.
Cùng thời điểm trên, anh Hoàng Minh Tuấn (43 tuổi, chồng của chị Thắm) nhận được tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung đã bắt cóc chị Thắm, và yêu cầu anh Tuấn phải chuẩn bị số tiền 700 triệu đồng để chuộc mới thả nạn nhân, nếu không thực hiện theo yêu cầu và báo công an thì sẽ ra tay giết chết chị Thắm.
Nhận được tin nhắn trên, anh Tuấn một mặt đồng ý thực hiện theo yêu cầu, mặt khác đồng thời bí mật trình báo toàn bộ sự việc cho cơ quan công an nhờ hỗ trợ. Trong khi mọi người đang chờ câu trả lời từ số máy lạ thì vào chiều 11/11, khi lực lượng Bộ đội Biên phòng huyện Tuy Đức tổ chức đi tuần tra thì phát hiện xác của chị Thắm nằm tại một khu rừng thuộc địa bàn xã Quảng Trực.
Tại hiện trường, xác nạn nhân nằm cùng với chiếc xe máy, trên người bị hung thủ dùng dao đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ