Theo kết quả khám nghiệm tử thi thì em Đạt bị chết ngạt và trên người không bị thương tích gì nhưng 2 chân thì bị trói. Thời điểm phát hiện xác chết em Đạt là vào khoảng 16h ngày 4/3/2014, theo khám nghiệm thì em đã chết trước đó hơn 48 giờ. Nghĩa là thời điểm em Đạt chết là trước 16h ngày 2/3. Trong khi đó, theo tin nhắn mà cha mẹ em Đạt lưu lại trong điện thoại thì đến trưa ngày 2/3, kẻ bắt cóc vẫn còn nhắn tin để yêu cầu đưa tiền chuộc. Tuy nhiên, gia đình em Đạt cho hay chỉ mới gom góp được 100 triệu đồng, nếu có vay mượn thêm thì cũng chỉ có thể kiếm thêm vài chục triệu nhưng kẻ giấu mặt không đồng ý.
Như vậy, có hai khả năng xảy ra: Một là vào thời điểm này, do không lấy được tiền mà cũng không thể thả Đạt ra vì sợ bị bại lộ nên chúng phải thủ tiêu để bịt đầu mối. Hai là, chúng đã thủ tiêu em Đạt trước nhưng vẫn tống tiền lần cuối nếu không đạt được mục đích thì kết thúc luôn phi vụ. Ngoài ra, có một giả thiết khác được đặt ra là cho dù thủ phạm đã nhận được tiền một cách trót lọt thì có thể chúng cũng không thể thả em Đạt do là người quen biết.
Nghi vấn này càng được củng cố hơn khi mà mẹ em Đạt cho hay, trong thời gian Đạt mất tích, thường xuyên có nhiều thanh niên lạ mặt ngồi ở quán nước đối diện nhà Đạt như để dò xét tình hình.
Trong những ngày đám tang của Đạt, bà Nguyễn Thị Lệ, mẹ Đạt khá lặng lẽ và mệt mỏi. Bà Lệ cho biết, trong thời gian Đạt bị mất tích, có người nghĩ Đạt giở trò tống tiền cha mẹ nhưng bà vẫn tin tuyệt đối con mình không bao giờ làm chuyện đó. Vì theo bà, Đạt hiền lành như con gái mà lại biết thương cha mẹ. Học ở trung tâm GDTX quận 6 nhưng Đạt thích lập trình game nên học thêm ở trung tâm tin học tận quận Tân Bình. “Đi học xong là về nhà, ít khi Đạt tụ tập bạn bè đi chơi nên nhiều người cứ tưởng nó tự kỷ”. Lo con ít có bạn bè, nhiều lần bà Lệ cho tiền để Đạt đi chơi, đi du lịch nhưng Đạt nhất quyết không đi mà bảo mẹ để dành trả nợ tiền mua nhà…
Do vậy mà khi vụ việc xảy ra, bà Lệ đặt tất cả mối nghi ngờ vào một người bạn học chung khá thân với Đạt tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 6. Bởi trước khi Đạt bị mất tích, đêm 25/2, người bạn này đã nhắn tin rủ Đạt đi uống nước. Khi Đạt vừa rời lớp, người bạn này đã kêu sẵn một ly cà phê đá và một ly kem. Vì nể bạn, Đạt ngồi ăn hết ly kem thì thấy chóng mặt nên cố chạy về nhà và leo lên lầu. Thấy Đạt đi đứng xiêu vẹo như người say, bà Lệ có hỏi Đạt sử dụng rượu hay không thì Đạt bảo không, bà ngửi miệng thì cũng không có mùi rượu.
Sau khi bình thường trở lại, Đạt cho bà Lệ hay, người bạn này hay than thở với Đạt là vừa mất laptop, điện thoại nên hay kêu Đạt mang theo laptop cùng sử dụng chung. Nhưng Đạt không đồng ý và nói với người bạn này muốn sử dụng thì qua nhà Đạt.
Nói về những tin nhắn tống tiền khi Đạt bị bắt cóc, bà Lệ cho hay, các đối tượng này đã nhắn cho bà tổng cộng khoảng 90 tin nhắn. Mặc dù nội dung tin nhắn chúng có đe dọa nhưng câu chữ vẫn hết sức nhẹ nhàng, lịch sự. Đặc biệt chúng còn biết Đạt là người rất kén ăn nên hay nhắn tin cho bà Lệ “than thở” chuyện này và hứa “phục vụ” chu đáo cho Đạt đến khi nhận được tiền chuộc.
“Tôi có cảm giác chúng là người hết sức thân quen vì có lúc chúng xưng hô một cách khá thân mật như đã từng gặp tôi trong thời gian trước đây”, bà Lệ nhớ lại. Những nghi ngờ và thông tin của bà Lệ đã được các điều tra viên đội trọng án ghi nhận và tiến hành xác minh nhằm nhanh chóng tìm ra thủ phạm.
| Đã bắt giữ một nghi can sát hại em Lư Vĩnh Đạt Theo thông tin mà CAND Online nhận được vào tối ngày 11/3 thì buổi chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bắt giữ một nghi can liên quan trực tiếp đến hành vi bắt cóc tống tiền và giết chết em Lư Vĩnh Đạt. Đó là Nguyễn Kim An, 19 tuổi, quê quán tỉnh Bình Thuận. Từ lời khai của An, cơ quan Công an đã thu giữ được chiếc xe gắn máy của nạn nhân. Bước đầu An đã thừa nhận chính mình đã ra tay sát hại nạn nhân và thực hiện hành vi tống tiền. Tuy nhiên do đang trong quá trình đấu tranh làm rõ nên cơ quan điều tra chưa cung cấp thông tin chi tiết về vụ án này. Song, qua nguồn tin riêng của CAND Online, An là bạn học của nạn nhân tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 6. Trong buổi tối ngày 10/3, đối tượng này cùng với bạn bè, thầy cô đến viếng đám tang Đạt nhưng vẻ bề ngoài rất bình thường, không có biểu hiện gì đáng khả nghi. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã xác định y là đối tượng gây án nên tiến hành bắt giữ. Chúng tôi sẽ tiếp tục dõi và thông tin chi tiết vụ án này trong những số Báo CAND sau. |