Đã có nhiều bài báo nói về nghệ thuật dùng quân và trị quân của ông thầy người Argentina. Nhưng bên cạnh những vấn đề thuần chuyên môn bóng đá thì cách sử dụng ngôn ngữ của ông cũng là điều khiến người ta chú ý.
Trong trận đấu mới nhất ở La Liga vào tối 4/5 vừa rồi, Atletico Madird đã bất ngờ thua kèo dưới Lavante 0-2. Điều người ta thấy rất rõ ở trận đấu này là sau một thời gian phải gồng mình chiến đấu với hơn 100% sức mạnh của mình từ đấu trường trong nước đến đấu trường châu Âu, cầu thủ Atletico đã có dấu hiệu thất thế trông thấy về sức lực. Vì sự thất thế ấy mà họ không thể đá nhanh, đá rát, và thực hiện những pha phản công sắc sảo như phong cách vốn có của mình. Chắc chắn là Simeone không hài lòng với trận thua này. Nhưng thay vì chỉ trích các cầu thủ, ông lại phát biểu với báo giới: "Trận thua này với chúng tôi thực ra lại rất hay".
Vì sao hay? Ông giải thích: "Vì nó là lời cảnh báo cần thiết trước khi chúng tôi bước vào 3 trận chung kết cuối cùng của mùa giải. Nó sẽ giúp các cầu thủ của chúng tôi được thức tỉnh, và nhờ đó họ sẽ trở lại một cách mạnh mẽ, khí thế hơn". Ai cũng biết, trong thời gian tới, Atletico phải đá 2 trận cuối La Liga với Malaga và Barcelona, và phải giành chiến thắng trong cả 2 trận "chung kết" này thì họ mới chắc chắn giành chức vô địch La Liga. Sau đó, vào ngày 24/5, Atletico lại bước vào một trận chung kết thực sự, đó là chung kết Champions League với đội bóng cùng thành phố Real Madird. Rõ ràng, thay vì lên tiếng trách móc, chỉ trích các học trò, mà lại tìm cách động viên, thậm chí chỉ ra được cái hay của họ ngay trong một trận đấu họ chơi rất tệ, Simeone cho thấy mình là một ông thầy rất biết làm... tâm lý.
Trước đó, khi Atletico thắng 3-1 trên sân Chelsea để giành quyền vào chung kết Champions League thì Simeone cũng làm mọi người rất bất ngờ khi nói: "Tôi phải cảm ơn các cầu thủ - đương nhiên rồi. Nhưng tôi thấy còn phải cảm ơn mẹ các cầu thủ, vì những bà mẹ ấy đã có công sinh ra những người hùng cho đội bóng". Cũng sau trận đấu này, nhiều cầu thủ Atletico chia sẻ với báo chí rằng họ thấy rất toại nguyện vì được huấn luyện bởi một ông thầy như Simeone, một người mà đôi khi chỉ cần nhìn vào ông và nghe ông nói một, hai câu là cả một đội bóng đã trở nên khí thế, mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Khi giải thích cho triết lý phòng ngự - phản công mà mình xây dựng cho Atletico, Simeone bảo: "Trong bóng đá mỗi người có một quan điểm. Và quan điểm của tôi là chẳng thà tấn công 1 lần và thắng 1-0 còn hơn là tấn công 15 lần nhưng chẳng ghi được bàn nào". Một lần khác, khi đứng trước câu hỏi: "Với một đội bóng, điều gì là quan trọng nhất?", Simeone trả lời: "Nhiều người sẽ bảo điều quan trọng nhất là chơi tốt. Tôi nghĩ, chơi tốt là chưa đủ, mà còn phải chơi có cá tính".
Xem ra ngay cả cái cách phát biểu, cách sử dụng ngôn ngữ, cách hùng biện của Simeone cũng đầy cá tính. Thứ cá tính mà với nó ông luôn khiến người nghe phải bất ngờ với những câu nói, những cách giải quyết tình huống rất khác lạ của mình. Chỗ này thì Simeone có một cái gì đó na ná như "Người đặc biệt" Jose Mourinho - một nhân vật cũng rất giỏi trong việc sử dụng ngôn ngữ để tạo ra những giá trị tâm lý có lợi cho đội bóng mà mình dẫn dắt.
Hãy chờ xem, trước và sau 3 trận "chung kết" tới đây của Atletico, "hiện tượng" Simeone còn nói, còn hùng biện những "chiêu" đặc biệt gì tiếp theo!
| Một đội bóng, một gia đình, một cuộc sống Thời làm cầu thủ, Simeone đã từng có hai giai đoạn thi đấu ở Atletico Madrid. Ở giai đoạn đầu tiên, kéo dài từ năm 1994 đến năm 1997, Simeone là một trong những trụ cột giúp đội bóng này đoạt một chức vô địch La Liga, một chức vô địch cúp Nhà vua; còn ở chu kỳ thứ hai từ năm 2003 đến 2005 Simeone cũng tạo được rất nhiều thiện cảm với các CĐV của nửa kia thành Madird. Đấy là lý do vì sao mà năm 2011, khi ông trở lại đây trong tư cách một HLV thì tất cả các CĐV đã nồng nhiệt chào mừng ông. Trong nhiều phát biểu của mình, Simeone cũng cho biết Atletico chính là gia đình của mình, nơi mà ông có vai trò như một người cha, một người anh, và các cầu thủ là những thành viên ruột thịt. Từng có rất nhiều cầu thủ quyết định ở lại Atletico chỉ vì tình cảm cá nhân với Simeone. Nhà cầm quân người Argentina coi Atletico là một gia đình và coi La Liga là một cuộc sống, và ông bày tỏ quan điểm của mình về cuộc sống ấy: "Tôi cứ sống, cứ làm việc mà không quan tâm đến những điều người ta nhận xét. Trong cuộc sống ấy, tôi tuyệt đối không sợ hãi, và đội bóng của tôi, gia đình của tôi luôn sẵn lòng chiến đấu và chiến thắng Barca hay Real bất cứ lúc nào". Lệ Đài |