Bẽn lẽn như con gái, Y Thu nhỏ nhẻ kể: “Từ lớp 1, em đã biết chơi đàn Trưng rồi anh ạ! Nói anh đừng cười em nhé, em theo anh trai, theo bố đi biểu diễn đó đây, nghe miết rồi thuộc khi nào không hay, khi em cầm cây gõ chơi đàn thì mọi chuyện đã rất dễ dàng”.
Cho đến nay, là học sinh lớp 6, Trường THCS Trưng Vương, TP Buôn Ma Thuột thì Y Thu đã chơi thành thạo 6 loại nhạc cụ truyền thống của Tây Nguyên: T’rưng, Ky Pah, Đinh Năm, Đinh buốt, ching Knah (chiêng đồng), chinh Kram (chiêng tre), ching Aráp (chiêng của người Jơ Rai)…
Vừa biểu diễn tiết mục “Mùa hái quả” trên cây đàn T’rưng cho chúng tôi thưởng thức, Y Thu vừa tâm sự: “Năm lớp bốn, em theo anh trai là Y Nal ra TP Huế để vừa học chương trình tiểu học, vừa theo học lớp piano của Học viện Âm nhạc Huế. Nhưng chỉ gắng hết một năm là em lại trở về với buôn làng vì… chịu hết nổi! Nhớ buôn làng, nhớ bạn bè và nhất là nhớ mẹ quá anh ạ!”.
Sinh vào năm 2000, cầm tinh con Rồng, Tết năm nay, chú bé người dân tộc Êđê ở buôn Ea Bông (xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) vừa tròn 12 tuổi. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn hoá văn nghệ, bố công tác ở nhà văn hoá tỉnh, các anh chị trong nhà đều được đào tạo tại các trường văn hoá nghệ thuật lớn trong nước, Y Thu được đắm mình trong lời ca điệu nhạc đậm đà bản sắc của dân tộc mình.
Nói về cậu con trai út, anh Y Thim không giấu niềm tự hào. Anh kể: “Gần đây, khi khách du lịch đến với Tây Nguyên thường mong muốn được thưởng thức những tiết mục biểu diễn của người bản địa. Thế là, như một lẽ tự nhiên, gia đình tôi trở thành một đội văn nghệ độc đáo”. Và đội văn nghệ của gia đình Y Thim ngày càng được nhiều người biết đến, đi biểu diễn khắp nơi. Tất nhiên, nghệ sĩ nhí Y Thu bao giờ cũng được du khách yêu mến nhất vì tài nghệ chơi nhạc cụ của mình