NSƯT Minh Vượng: Thích đi chợ hoa lúc chợ đã tàn
Tết đối với NSƯT Minh Vượng thường rất bận rộn. Chị bảo, nghệ sĩ cũng giống như Công an, Tết là lúc tất bật nhất trong lúc mọi người nghỉ ngơi. Mọi năm, chị thường phải đi diễn qua trừ tịch mới về, mâm cơm cúng giao thừa phải chuẩn bị sẵn từ chiều. Tết Canh Dần, do sức khỏe, nên chị không nhận diễn nhiều, thế mà cũng không từ chối được gần chục chương trình trên các kênh VCTV6, VCTV10, Đài Truyền hình Hà Nội, VTV3, v.v… trong 3 ngày Tết.
NSƯT Minh Vượng là người chu đáo với cuộc sống của chính mình. Với chị, ngôi nhà có sức quyến rũ lạ thường, vì thế, chị chăm chút để ngôi nhà không bao giờ thiếu vắng hoa, nhạc, sách và… nấu ăn. Chị thích thỉnh thoảng lại sắp xếp đồ đạc trong nhà cho mới mẻ và thay đổi không gian quen thuộc bằng sự sáng tạo. Dù bận rộn thế nào, cứ sau rằm tháng Chạp là chị sắm cành đào, tạo cho ngôi nhà sắc xuân từ rất sớm. Bởi thế, đến hết Tết là nhà chị phải thay đến 4-5 cành đào. Những ngày áp Tết, dù có đi xa hay bận rộn nhường nào, có một việc mà Minh Vượng rất coi trọng, là làm giỗ người cha nuôi vốn là cán bộ miền
Minh Vượng có thú đi chợ hoa rất khác người. Cứ chiều tối 30 Tết, vào lúc hầu như không còn ai mua hoa Tết nữa, chị mới đi chợ hoa… Ngắm những chậu, gánh hoa ngổn ngang không bán hết, hay chỉ còn bề bộn lá cành, chị lại hình dung đến tâm trạng những người trồng hoa sau một năm thất bát hay thắng lợi… Cứ 29-30 Tết, chị đã nhắn tin chúc năm mới tới bạn bè, để trọn vẹn cái Tết là của mình.
Tôi hỏi, đêm giao thừa, chị có khi nào cảm thấy buồn vì thiếu vắng một mái ấm gia đình, Minh Vượng cười: Chị không có thời gian để buồn vì công việc luôn cuốn chị đi. Với lại, chị không lạc quan thì làm sao có thể mang tiếng cười đến cho mọi người được? Chị luôn cảm ơn trời đất đã cho chị một cái nghề mà nhờ đó, chị được sống đời sống của nhiều nhân vật…
Minh Vượng không chỉ có ngoại hình "rất nội trợ" mà chị cũng giỏi nấu ăn, đến mức, chỉ ngửi món ăn, chị đã biết được đậm hay nhạt. Chị có thể làm được cả cà-ri Ấn Độ, bò Úc, salat Nga, susi Nhật... Tết, bạn bè kéo đến chơi, chị lại đươc dịp trổ tài nấu nướng. "Ối giời, cứ được nhìn anh em, bạn bè "hì hụi" thưởng thức, là biết món ăn của mình quyến rũ được mọi người! Vui lắm!". Hương Tết vừa ngưng, Minh Vượng đã lại bị cuốn vào các show diễn khai xuân tưng bừng, nhộn nhịp…
Danh hài Hoài Linh: Sau giao thừa, thú nhất là ngồi ngắm hoa mai
Xa quê bao năm, nhưng với Hoài Linh, Tết vẫn đồng nghĩa với sự sum họp, vì thế, Tết này, Hoài Linh vui hơn, vì ba mẹ anh về Việt Nam dự sinh nhật anh rồi cùng đón Tết. Trước Tết, anh đã đưa cả nhà về Đà Nẵng thăm họ hàng, tảo mộ và làm từ thiện, rồi mới lo sắm Tết cho gia đình. Anh phải tự lo toàn bộ, từ bánh trái, nhang đèn đến trang trí nhà cửa vv… Có lẽ vì nghiền nặng món ăn Việt nên anh nấu ăn ngon có tiếng, lại còn biết gói cả bánh tét. Tết của danh hài này đậm chất Việt với đủ cả giò thủ, dưa chua, thịt đông, bánh tét, bánh chưng…
NS Hoài Linh (phải) trong một vở diễn.
Hoài Linh có một thú riêng là sau giao thừa được ngồi dưới gốc mai, ngắm những cánh hoa vàng rực căng đầy sức xuân, nghe tâm hồn tĩnh lặng lạ thường trong khoảnh khắc đặc biệt của đất trời. Đây là những giây phút riêng tư hiếm hoi của người nghệ sĩ. Để rồi, bắt đầu từ 11h mồng một tết, anh lại bị cuốn vào công việc triền miên tới 12 suất diễn mỗi ngày ở các sân khấu. Tết với các nghệ sĩ ở phương
NSND Hoàng Cúc: Tự xem chân gà
Đã thành thông lệ, cứ sau khi đón Tết sớm cùng các đồng nghiệp ở Nhà hát vào ngày 23 tháng Chạp, NSND Hoàng Cúc bắt đầu dành trọn thời gian cho tổ ấm của mình. Chị lái ôtô về quê, thăm họ hàng, thắp nén nhang tưởng nhớ ông bà, cha mẹ. Rồi về Hà Nội hì hụi chuẩn bị tới mấy chục chiếc bánh chưng để làm quà gửi tặng bạn bè, người thân trong Nam, ngoài Bắc. Chị bảo, bánh chưng Hà Nội có vị ngon đặc biệt, như thể được hội tụ những tinh túy của đất kinh kỳ mà nơi khác không có.
Đi chợ hoa cũng là một thú vui của chị trong thời khắc đất trời sắp sang xuân. Chị có thể miên man đi hết chợ Bưởi lại sang Phùng Hưng, Quảng Bá, Nghi Tàm, nhiều khi chỉ để sắm một cành đào ưng ý, thậm chí mua rất nhiều thứ về rồi chả biết… để làm gì! Chị trở thành người sành hoa tự lúc nào, đến nỗi, chỉ nhìn vào màu lá, chị có thể phân biệt quất được trồng ở Nhật Tân với quất ở vùng khác. Một góc nhà Hoàng Cúc đặt một bình gốm to với vô vàn hoa sen lụa, là từ một thói quen từ lâu của chị: cứ Tết đến, chị lại mua 5 bông sen lụa của nghệ nhân Vũ Hạnh để cắm thêm vào bình…
NSND Hoàng Cúc là một phụ nữ đảm đang. Chị gói bánh chưng rất đẹp. Với chị, được ngồi bên nồi luộc bánh chưng, hít hà hương khói, mùi bánh chưng thơm ngậy là ký ức chưa bao giờ nguôi ngoai. Ngày 30 Tết, việc quan trọng nhất với Hoàng Cúc là dọn dẹp bàn thờ gia tiên, rồi tự tay làm mâm cơm cúng tất niên để cả nhà sum họp.
Chị còn biết cách luộc gà sao cho chân đẹp, để cúng giao thừa xong là tự xem… chân gà, đoán vận hạn trong năm mới. Trước mâm cỗ cúng giao thừa, Hoàng Cúc luôn choán ngợp những hy vọng về một cuộc sống an lành. Chị bảo, niềm hy vọng, lạc quan khiến con người ta không sợ tuổi già, thậm chí, vẫn muốn đương đầu trước những khó khăn, thử thách. Sau khi cùng cả nhà nâng chén rượu đầu năm, là chị lên chùa.
Mấy ngày Tết, chị đều đi lễ Phật. Hoàng Cúc bảo, đi chợ hoa là để được ngắm vẻ tất bật của mọi người vào dịp cuối năm, còn lên chùa đầu năm lại được cảm nhận sự thanh thản trên từng gương mặt.
Đạo diễn Đức Thịnh: Nhớ ba mẹ nhiều nhất…
Dường như mùa xuân bước vào ngưỡng cửa nhà vợ chồng nghệ sĩ Đức Thịnh - Thanh Thúy rất sớm, có thể nói là đã trải dài trong cả năm 2009. Bởi thế, Tết Canh Dần với họ tràn ngập niềm vui. Giữa bộn bề công việc, Đức Thịnh vẫn sẵn lòng san sẻ niềm vui: "Tết này là Tết đặc biệt đối với gia đình tôi, vì chúng tôi vừa trải qua một năm thật nhiều may mắn và thành công: mua được căn hộ chung cư nhỏ và đón cậu con trai đầu lòng ra đời. Vở "Nỏ thần" đoạt Huy chương vàng, còn tôi giành giải Đạo diễn xuất sắc, lại được đề cử giải Mai vàng.
Bà xã cũng không thua kém chồng khi đoạt giải thưởng HTV Award ở cả hai lĩnh vực truyền hình và sân khấu. Vai anh Phê của tôi trong bộ phim truyền hình dài tập "Cô gái xấu xí" cũng được khán giả yêu thích. Tôi còn cùng với chị Hồng Vân khai trương một sân khấu mới ở Trung tâm thương mại Super bowl...
Gia đình NS Đức Thịnh - Thanh Thúy.
Trái với Hà Nội, Tết là dịp các nghệ sỹ ở Sài Gòn phải phục vụ khán giả nhiều hơn ngày thường. Mỗi ngày 3 suất diễn, từ mồng 1 đến mồng 8 Tết. Năm nào tôi cũng có kế hoạch nghỉ Tết nhưng cuối cùng cũng không nghỉ được... Nhưng ngày Tết, được đi diễn để đem niềm vui tới cho mọi người cũng là điều phúc cho mình cả năm. Đây là Tết đầu tiên tôi có một gia đình riêng, với vợ và bé trai đầu lòng, nên không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà cả ngày vui đùa, chiều chuộng vợ con.
Suốt năm bận tối mặt, nên những ngày Tết chỉ muốn tranh thủ ở nhà ăn cơm, quây quần bên nhau. Thế nhưng, tôi và Thúy cũng có thời gian đi thăm bạn bè, họ hàng, nhân tiện, ra mắt bé "Cà Phê" của chúng tôi. Buổi tối, 2 vợ chồng lại cùng đi diễn và không quên cầu chúc mọi điều tốt lành đến với mọi người. Với tôi, ăn Tết là phải theo truyền thống, là có đón giao thừa, đi lễ đầu năm, ăn bánh chưng, tôm khô củ kiệu, mứt và chúc Tết họ hàng. Ngày Tết, tôi thích nhất món canh măng khô nấu giò heo. Mỗi lần ăn món này, tôi lại nhớ đến má tôi, vì má nấu rất ngon. Nhưng má tôi mất 5 năm rồi. Trước đó vài năm, ba tôi cũng đã mất. Tết là khoảng thời gian hay gợi tôi nhớ đến ba mẹ nhất…".
Danh hài Xuân Bắc: Tôi thích được đánh trần ra dọn dẹp nhà cửa
Năm nào cũng thế, Xuân Bắc gần như đoạn tuyệt với nghiệp diễn trọn vẹn cả cái Tết, dù có rất nhiều lời mời. "Cả năm, tôi đã dành tới 359 ngày cho khán giả, nên Tết là thời gian dành riêng cho bố mẹ, vợ con". Quả thật, chỉ 3 ngày Tết mà Xuân Bắc phải đảm nhận tới 8 chương trình trên các kênh truyền hình, đủ thấy sức lao động miệt mài của anh. Năm nay, Xuân Bắc về quê muộn hơn, vì 27 Tết anh còn tham gia vào chương trình dành cho trẻ em bị bệnh tim ở Bệnh viện Nhi Trung ương.
NS Xuân Bắc trong một chương trình cho trẻ em.
Là người rất cởi mở với cách giao tiếp rất hiện đại, nhưng Xuân Bắc là con người rất trọng văn hóa truyền thống. Với Xuân Bắc, Tết mà không sum vầy có nghĩa là "hỏng". Vì thế, 28 Tết, Xuân Bắc tự tay lái con "Mercedes Hàn Quốc, tự là Martiz" đưa vợ và 2 bé trai về quê ăn Tết, mang theo những quả dưa hấu rất to biếu mẹ bày mâm ngũ quả và dành tặng bạn bè. Được đánh trần ra rồi dọn dẹp nhà cửa với mùi mồ hôi, bụi bặm của chính mình, trong không gian đầm ấm của gia đình, là cảm giác mà anh luôn cảm thấy sung sướng. Vì thế, Xuân Bắc thường về quê đón Tết sớm, giúp bố dọn dẹp nhà cửa, lau cái tủ ly bụi bặm và bày mâm ngũ quả với niềm thích thú không giấu giếm.
Xuân Bắc rất thích được ngồi bên cạnh xem mẹ gói bánh chưng, tước những chiếc lạt mềm mại, rồi hì hụi bên nồi bánh chưng nghi ngút khói. Xuân Bắc tự hào: "Mẹ tôi người Kinh Bắc, nên gói bánh chưng vừa đẹp, vừa ngon, đến mức tôi không bao giờ quên được". Giao thừa, Xuân Bắc lại "oánh" bộ quần áo mới, để chúc Tết và mừng tuổi từng người trong nhà. Sáng mồng một, anh lại cùng bố mẹ, vợ con về quê nội thăm ông bà, như cái nếp đã được duy trì ở gia đình nhiều năm. Chính việc lưu giữ truyền thống sum họp trong những ngày Tết luôn cho anh cảm giác gắn bó và gần gụi với người thân, dẫu bây giờ anh đã có một gia đình riêng.
Xuân Bắc không bao giờ đi hái lộc, thậm chí, phản đối quyết liệt chuyện bẻ cành trong những ngày đầu năm. Anh bảo, cây cũng như người, phút xuân sang là lúc đầy hứng khởi đón nhận sự chuyển giao của đất trời, sao lại có thể làm đau cây được?