Bất chấp trời mưa lại rét đậm, đã có hàng ngàn người yêu thơ tụ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, để được tham dự ngày lễ hội thơ Việt Nam với chủ đề "Mùa xuân đất nước".
Cùng dự lễ hội đặc biệt này, có GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình VHNT TW; đồng chí Trương Quang Được, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; TS. Nguyễn Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận phê bình VHNT TW; nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND, Bộ Công an và đông đủ các nhà văn Việt Nam, những người yêu thơ khắp cả nước. Đặc biệt, Ngày thơ Việt Nam năm nay còn có khá đông du khách quốc tế cũng có mặt.
Hoạt động độc đáo đón bước chân người dự hội Ngày thơ Việt Nam khi đặt chân tới Văn Miếu chính là triển lãm thư pháp "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do các nhà thư pháp Trung Quốc và Hàn Quốc thực hiện.
Những bức tượng đồng các nhà văn được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật được bố trí dọc con đường nhỏ bao quang giếng Thiên Quang, xen giữa những tác phẩm thơ trên gốm, các tác phẩm "Nhật ký trong tù" được dịch sang rất nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Lào v.v… là niềm tri ân xứng đáng đối với các cây bút đã góp phần làm nên bình diện nền văn học Việt Nam: Ngô Tất Tố, Văn Cao, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Xuân Diệu, Tố Hữu, Tô Hoài v.v…
Nghi thức rước nước từ Pác Bó (Cao Bằng) và đất (từ làng Sen quê Bác) đã tạo nên sự thiêng liêng mà lần đầu tiên Ngày thơ Việt Nam có được. Đây cũng là cách kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2011) và 70 năm ngày Bác về Việt Nam (1941 - 2011) lãnh đạo cách mạng thật sâu sắc.
Khác với mọi năm, sân thơ truyền thống lần này đông vui ngay từ trước lúc khai mạc cho đến khi mãn cuộc, bởi sự cải tiến về ý tưởng lẫn hình thức thể hiện: Ngay sau lễ rước đất và nước, mọi người bất ngờ khi được nghe giọng đọc bài thơ "Người thay đổi đời tôi" của Chế Lan Viên qua băng ghi âm. Chi tiết này cùng với giọng ngâm da diết của Trần Thị Tuyết đã tạo được sự lay động trái tim mọi người. Số tác giả đọc thơ được tuyển chọn mang tính đại diện nhiều miền, các bài thơ cũng tập trung vào chủ đề "Mùa xuân - đất nước", như những bó hoa tôn lên chủ đề của Ngày thơ.
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm chia sẻ tâm trạng đầy cảm xúc của mình: Thơ tiếng Việt được vinh danh trong lễ hội thơ năm nay. Các nhà thơ tham gia, dù truyền thống hay hiện đại, nhưng mỗi câu chữ, mỗi dòng câu thơ đều đậm chất dân tộc, tạo nên sự gần gũi với người nghe. Những bài thơ về Bác cũng rất đẹp, hòa quyện, khiến có cảm giác như Người vừa đi đâu đó. Ngày thơ Việt Nam năm nay cho tôi ấn tượng sâu sắc rằng, thơ ca vẫn đang tồn tại, là quê hương duy nhất của tâm hồn.
Khi tôi đọc thơ, nhìn xuống, tôi thấy trong mắt khán giả đều có mùa xuân, mà đối với thơ ca, mùa xuân nào cũng là mùa xuân thứ nhất. Sự có mặt đông vui của bạn bè quốc tế cho chúng ta hy vọng rằng, Ngày thơ năm nay sẽ là nền tảng cho Ngày thơ lần thứ 10 với nhiều tiếng thơ của bạn bè quốc tế, mang tính toàn cầu, điều mà Hội Nhà văn Việt Nam đang cố gắng làm.
Ngày thơ năm nay, cũng khác mọi năm, là mặc dù Sân thơ trẻ được đổi tên thành Sân thơ hiện đại, để mở rộng đối tượng, đồng thời, có thêm những màn biểu diễn của các nghệ sĩ hình thể của Nhà hát Tuổi trẻ, nhưng sân thơ này vẫn "ế ẩm" với số lượng người lèo tèo, thua xa Sân thơ truyền thống.
Trước, nhiều người đọc thơ ở "sân thơ già" xong liền sang "sân thơ trẻ", nhưng nay thì vẫn lưu lại "sân thơ già". Có thể vì diễn ra vào ngày giữa tuần, nên các bạn trẻ không đến được với sân thơ này, cũng có thể vì sân thơ này không có hình thức gì mới mẻ hơn với mọi người.
Lễ thả 50 câu thơ lên trời đã kết thúc Ngày thơ Việt Nam 2011 một cách ấn tượng và lưu luyến. Nhà thơ Hữu Thỉnh phấn khởi vì ngày hội thơ năm nay được công chúng hoan nghênh, chính bởi đã kết hợp được tinh tế giữa nghệ thuật nghe và nhìn: Cùng với việc triển lãm những giá trị tinh hoa của thơ ca dân tộc, do các tác giả trình diễn, lễ hội thơ đã mời được những nghệ sĩ nổi tiếng, những nhà thơ nổi tiếng và những đoàn nghệ thuật nổi tiếng, tạo nên sự say mê nơi khán giả.
| TP HCM: Rộn ràng Ngày thơ Việt Nam Sáng 17/2, Ngày thơ Việt Nam do Hội Nhà văn TP HCM tổ chức chính thức diễn ra tại Bến Nhà Rồng thuộc khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh TP HCM, số 1 Nguyễn Tất Thành, quận 4. N.Hoa |