Đây là hoạt động mở màn cho một chuỗi các sự kiện của Ngày thơ Việt
Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt
Năm nay, Ngày thơ Việt Nam tại Hà Nội không chỉ là nơi tôn vinh văn học Việt Nam mà được mở rộng hơn với việc tôn vinh những tác phẩm thơ ca của nhiều quốc gia trên thế giới và sự tiếp thu vốn tinh hoa văn hoá của nhân loại.
Đặc biệt, trong không khí hướng về Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sân thơ quốc tế là cơ hội để các văn nghệ sĩ nước ngoài có dịp thể hiện cảm xúc, tình yêu của mình với Hà Nội qua thơ ca.
Tại buổi trình diễn, gần 20 tác phẩm đã được các văn nghệ sĩ nước ngoài và Việt
Nhà thơ J. Fossenbell (Mỹ) chia sẻ: Ngay từ khi đặt chân đến Việt
Bài thơ "Những ghi chép dưới mái hiên Hà Nội" được J. Fossenbell sáng tác trong cảm xúc của một người Mỹ khi đến với Việt Nam và bị ám ảnh bởi cuộc chiến tranh mà người Mỹ đã gây nên cho đất nước, con người nơi đây. Vì vậy, những vần thơ của Fossenbell đã nhận được sự đồng cảm của công chúng: "Và bây giờ chúng ta đến đây/Sự thật và chân lý phải được vẽ lại/Mỗi buổi sáng với ban mai xanh màu lá cây/ Chúng ta học ở đây thêm một điều gì đó/ Từ cầu Thăng Long tôi đã đi xuống/ Bờ sông Hồng đỏ trải trước mặt tôi/ Sự vững tâm rời bỏ tôi/ Xuyên suốt lịch sử chúng ta đã chiến đấu cho một lòng tham xa xăm và nhu cầu bạo lực ngấm ngầm/ Ngay cả bây giờ chiến tranh cũng chưa chấm dứt ở nơi nào đó/ Và cứ thế chúng ta sống bằng hoà bình tạm thời/ Và cứ thế, và cứ thế chúng ta đi bỏ lại sau lưng quá khứ".
Khác với J.Fossenbell, nữ thi sĩ Mary Croy (Mỹ), thành viên của Câu lạc bộ những nhà thơ nước ngoài tại Việt Nam lại có những vần thơ rất đỗi giản dị, bộc lộ cảm xúc về cuộc sống thường ngày tại Hà Nội: "Nghe kìa/ Ai ăn xôi không?/ nghĩa là một loại thức ăn buổi sáng/ bình minh tràn qua cửa sổ, vui sướng rên như mèo, đánh lừa cảm giác/ nhưng tôi có thể đọc/ trước cả khi mặt trời bất ngờ xuất hiện"...
Bên cạnh đó, một số tác phẩm đã trở nên quen thuộc với người yêu thơ như: Gửi (Puskin), Khi chiều buông (A. Blốc), Thơ viết ở biển (Hữu Thỉnh)... cũng đã được trình diễn tại sân thơ bằng các hình thức phong phú như: ngâm thơ song ngữ, phổ nhạc...
| Ngày Thơ Việt Nam lần thứ VIII năm 2010 được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức với quy mô hoành tráng của Đại lễ hội thơ ca đã bắt đầu khởi động vào trưa 26/2 (13 tháng Giêng Canh Dần) bằng một nghi lễ mới và đặc biệt quan trọng là lễ rước lửa truyền thống từ Đền Hùng về Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đúng 12h trưa 26/2, tại Đền Thượng, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã làm chủ lễ xin lửa. Ngọn lửa truyền thống được rước về dự Ngày Thơ Việt Nam tại Trường THPT Vũ Thê Lang, TP Việt Trì, lưu giữ tại Hội Văn học nghệ thuật Phú Thọ. Sáng 27/2, Hội Nhà văn Việt Nam, Đoàn diễn viên múa trống đồng Phú Thọ đã diễu hành rước ngọn lửa về Vĩnh Phúc. Tại đầu cầu Việt Trì (phía Nam), lãnh đạo tỉnh và Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh Phúc đón nhận ngọn lửa và chuyển về thắp sáng trên đài lửa Ngày thơ Việt Nam tại thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Chiều 27/2, ngọn lửa được giới văn nghệ sĩ Vĩnh Phúc, Phú Thọ chuyển về trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam và lưu giữ ở đây. Ngày 28/2 ngọn lửa truyền thống sẽ được Ban tổ chức chuyển về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, địa điểm chính của Đại lễ hội thơ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. (Hoàng Hoa - TTXVN) |