Bao người mẹ Việt nghèo
Suốt cuộc đời tần tảo
Tiễn con ra biển Đông
Trải bao mùa giông bãoCác con đi giữ biển
Cho đất nước bình yên
Mẹ làm sao nguôi được
Nỗi nhớ con từng đêm

Minh hoạ: Lê Tiếng Vượng.
Đây Trường Sa, Hoàng Sa
Trong cồn cào bão tố
Tàu con phải vượt quaTrước mặt là hiểm họa
Sau lưng - Mẹ quê hương
Ngọn cờ nơi đầu sóng
Những người con can trườngChiều nay mẹ ra biển
Ngóng chân mây, cuối trời
Hoàng Sa trong mắt mẹ
Như cánh chim xa rồiBao giờ cánh chim ấy
Trở lại với quê hương
Biển Đông như tình mẹ
Chở che phía cội nguồnTrường Sa của người Việt
Máu đổ bao năm rồi
Chiều chiều mẹ ra biển
Ngóng cánh chim trùng khơi
(29/6/2014)