| "Vất vả, gian nan, buồn, vui, thành bại, hạnh phúc và đớn đau, chúng tôi đều nếm trải. Nhưng hạnh phúc lớn nhất và niềm vui lớn nhất, đọng lại trên các trang báo và là hành trang trong suốt cuộc đời của những người làm báo Công an chúng tôi, là được Đảng tin, dân yêu, dân mến và các đồng nghiệp giúp sức, giúp lòng" - Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng Biên tập Báo CAND, Tổng Biên tập Truyền hình CAND. |
Tối qua (11/12), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Tổng cục XDLL CAND long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu và chính thức phát sóng kênh Truyền hình CAND (ANTV). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.
Dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Tới dự còn có các đồng chí Ủy viên TW Đảng, nguyên Ủy viên TW Đảng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành TW, Hà Nội và các tỉnh, thành phố; các đồng chí trong Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo Bộ; lãnh đạo các Tổng cục, cơ quan thuộc Bộ. Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng hơn 3.000 cộng tác viên thân thiết của Báo CAND là các nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, chiến sĩ Công an, doanh nhân… trên mọi miền đất nước.
Hòa trong dòng chảy sôi động của báo chí cách mạng
Có sự trùng hợp ngẫu nhiên: Năm nào, ngày hội của Báo CAND cũng vào đúng đợt rét đậm. Giá rét của đất trời làm con người càng xích lại gần nhau hơn, gắn bó bền chặt hơn để sưởi ấm, để sẻ chia tình thân hữu, tình đồng chí, đồng đội, để cảm nhận bên ấm trà, ly cà phê, bên những thước phim tài liệu về ý chí, sự bền lòng và những câu chuyện thiêng liêng đi cùng năm tháng. 65 năm - chặng đường gần bằng 2/3 thế kỷ, đủ một đời người lớn lên và trải nghiệm những thăng trầm cuộc sống, đủ để một tờ báo vươn tầm và khẳng định mình. Cuộc hội ngộ bởi thế đan xen nhiều cung bậc cảm xúc của những thế hệ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên qua các thời kỳ cách mạng. Nhiều người nay đã nghỉ hưu, người chuyển công tác khác và lắng lại với quy luật cuộc sống, những số phận về với thiên cổ. Nhưng ở đâu, lúc nào, dẫu mất hay còn thì chính họ vẫn lưu danh cho đời với những cống hiến, xây đắp và tạo dựng thương hiệu "Báo Công an nhân dân" với những ấn phẩm đi vào lòng độc giả nhiều thế hệ.
Bởi vậy, trong phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an bày tỏ: Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của các vị đại biểu trong buổi lễ ngày hôm nay là nguồn cổ vũ động viên trực tiếp toàn lực lượng CAND nói chung, của Báo CAND nói riêng đoàn kết, phấn đấu, vượt qua mọi thử thách, khó khăn, dốc toàn tâm, toàn lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng.
| Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu lưu ý một số nội dung quan trọng, Báo Công an nhân dân cần thực hiện tốt trong thời gian tới. Đó là tờ báo với tính chất cơ quan tuyên truyền chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, đồng thời cũng là tiếng nói của toàn lực lượng CAND. Những người làm báo phải tự mình rèn luyện về phẩm chất, đạo đức cách mạng, phải tìm tòi nghiên cứu, học hỏi để nâng cao trình độ hiểu biết về nhiều mặt. Thứ hai, trong thời đại cách mạng CNH, HĐH đất nước, Báo phải chú ý cải tiến nội dung, phản ánh kịp thời với nhịp thở cuộc sống và đề cập đến những vấn đề thời sự mà nhiều người quan tâm, đồng thời chú trọng đổi mới hình thức. Đồng thời, phải tổ chức thật tốt đội ngũ cộng tác viên là các nhà văn, các nhà hoạt động văn hóa - văn học nghệ thuật… |
Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND trong diễn văn đọc tại buổi lễ đã đúc kết: Dù với bất cứ tên gọi thế nào và với định hướng phát hành ở từng giai đoạn khác nhau, Báo CAND vẫn luôn hòa trong dòng chảy sôi động của Báo chí Cách mạng Việt Nam, đóng góp tích cực, quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng CNXH. Vượt lên mọi tác động của tiến trình toàn cầu hóa, Báo CAND vẫn giữ vững định hướng là cơ quan tuyên truyền của Đảng, của lực lượng CAND, khích lệ lòng yêu nước, yêu chế độ. Luôn gắn liền với thực tiễn nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Công an trong từng thời kỳ, báo chí Công an tích cực tuyên truyền những tập thể, đơn vị, cá nhân trong toàn lực lượng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dũng cảm hy sinh và phấn đấu thực hiện tốt các cuộc vận động ứng với từng thời kỳ cách mạng.
Kể từ khi báo phát hành công khai năm 1988, Báo CAND từ chỗ phát hành 2 vạn bản/kỳ, tăng dần qua các thời kỳ và đến với bạn đọc mọi miền Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài. Đó là nguồn động lực để những người làm báo và văn hóa, nghệ thuật Công an mạnh dạn sáng tạo, tận dụng vận hội nhằm khai phá mạch ngầm tiềnmẩn của nghệ thuật báo chí trên mảnh đất CAND để đi đến quyết định ra các ấn phẩm mới: Văn nghệ Công an, An ninh thế giới, Cảnh sát toàn cầu. Tới nay, các ấn phẩm của Báo CAND là món ăn tinh thần không thể thiếu trong nhiều gia đình, không phân biệt địa vị, nghề nghiệp, vùng miền…
Bên cạnh tiêu chí phục vụ tuyên truyền chính trị được đặt lên hàng đầu, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… của Báo thể hiện tính nhân văn cao cả. Trong 10 năm qua, số tiền xã hội từ thiện của Báo đã lên tới hàng trăm tỷ đồng. "Những nghĩa cử đó không chỉ góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, chính sách đãi ngộ người có công với nước mà còn giữ vai trò quan trọng làm cho nhân dân hiểu, tin và giúp đỡ Công an hoàn thành nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng" - Thiếu tướng Trần Bá Thiều khẳng định.
Những chiến sĩ Công an làm báo dấn thân về phía chông gai…
"Đội ngũ Báo CAND là những chiến sĩ Công an làm báo, luôn luôn dấn thân vào phía chông gai của cuộc sống bộn bề cũng là những người biết kiên trì rèn luyện, phấn đấu xây dựng bản thân mình, đơn vị mình từng bước trưởng thành, hướng tới mục tiêu cao đẹp là xây dựng Đảng bộ Báo CAND, cơ quan Báo CAND trở thành đơn vị "trong sạch, vững mạnh" - Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an khẳng định trong phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Đồng chí Thứ trưởng Thường trực cho biết, các cơ quan lãnh đạo và quản lý báo chí của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an và nhân dân đánh giá rất cao bước đột phá có tính quyết định cho sự phát triển và trưởng thành của Báo CAND. Bên cạnh việc phấn đấu làm cho các ấn phẩm Báo CAND đi đúng định hướng tuyên truyền, theo sát các hoạt động của lực lượng Công an, của quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thì những người làm Báo CAND cũng luôn biết tìm tòi, sáng tạo và không ngừng cải tiến để các ấn phẩm của Báo đẹp về hình thức, hấp dẫn về nội dung theo tiêu chí "Nhân văn - Tin cậy - Kịp thời".
Đồng chí Thứ trưởng Thường trực khẳng định, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao việc tự hoàn thiện của Ban Biên tập, của cán bộ, phóng viên Báo CAND, nhất là từ thời kỳ sáp nhập Báo An ninh thế giới vào Báo Công an nhân dân. "Các đồng chí đã có ý thức phấn đấu để cơ quan Báo Công an ngày một tốt hơn với các ấn phẩm ít có sai sót hơn, phục vụ yêu cầu chính trị ngày một tốt hơn và ngày một gần dân hơn bằng các hoạt động xã hội - từ thiện. Các đồng chí đã trở thành cầu nối giữa nhân dân với lực lượng Công an. Việc Báo Công an nhân dân xây dựng được một đội ngũ nhà báo, nhà văn có phẩm chất, có tay nghề, có bản lĩnh cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại bằng chính sức lao động không biết mệt mỏi của chính mình là những cố gắng, là những thành tích mà lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận".
Hạnh phúc lớn nhất là được Đảng tin, dân yêu
Hạnh phúc không phải là sự tưởng thưởng ngẫu nhiên. Hạnh phúc là thành quả của sự bền bỉ qua các hành trình vượt thử thách, gian nan. 65 năm ấy, sự trưởng thành của tờ báo cũng chứng ghi những thăng trầm của người làm báo, nhất là ở những thời điểm đòi hỏi sự quyết đoán và bản lĩnh mang tính bước ngoặt. Trong bài viết đăng trên Báo CAND ra ngày 11/12, nguyên Tổng Biên tập Báo CAND Trần Liêu nhớ lại thời gian khó mà ông và những đồng nghiệp đã vững tay chèo lái: Mài đá suối in báo litho bên chiến khu chiều vắng. Đánh máy nhân bản báo vài ba trăm tờ. Thuốc đỏ của y tá vẽ rồng bay, hoa nở cho báo xuân thêm màu sắc… Hội ngộ hôm nay, sự đủ đầy chẳng thể trọn vẹn, nhất là với những người gắn với sự khai sinh của tờ báo. "Cụ Lê Giản, Giám đốc Nha Công an Trung ương, ngày 1/11/1946, sau khi có giấy phép của Sở Kiểm duyệt Bắc Kỳ, là người đầu tiên kiêm Tổng Biên tập Báo Công an mới, tiền thân của Báo CAND ngày nay. Cụ Phan Mạnh Hân làm chủ bút. Cả hai cụ đã lần lượt về chầu tiên tổ", nguyên Tổng Biên tập Trần Liêu bồi hồi.
Ôn lại chặng đường với các bước thăng trầm để bày tỏ sự tri ân với những người làm nên truyền thống của tờ báo cũng như cảm nhận sâu sắc hơn những thành quả hôm nay để vững tin, quyết chí trên con đường phía trước. Bởi thế, trong phát biểu trước buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng Biên tập Báo CAND bày tỏ: "Có thể nói, vất vả, gian nan, buồn, vui, thành bại, hạnh phúc và đớn đau, chúng tôi đều nếm trải. Nhưng hạnh phúc lớn nhất và niềm vui lớn nhất, đọng lại trên các trang báo và là hành trang trong suốt cuộc đời của những người làm báo Công an chúng tôi, là được Đảng tin, dân yêu, dân mến và các đồng nghiệp giúp sức, giúp lòng. Nếu không được tình yêu này, chắc chắn chúng tôi không đủ sức vượt qua những chặng đường đã qua. Thậm chí chúng tôi đã ngại bước, và chùn bước trước vô vàn những khó khăn, trở lực của nhiều lý do".
Trung tướng khẳng định, 65 năm, so với quá trình phát triển của lịch sử dân tộc, là không dài, nhưng với một tờ báo thì đây là cả một chặng đường không ngắn, đầy cam go, lên thác, xuống ghềnh, để phấn đấu hoàn thành sứ mệnh, là cơ quan tuyên truyền chính trị, cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương, và Bộ Công an. "Từ đáy lòng và từ trái tim, cho phép tôi được thay mặt những người làm Báo CAND bày tỏ lòng cảm ơn và lòng biết ơn về sự giúp đỡ, sự chia sẻ cả về trách nhiệm, cả những công việc còn rất nặng nề đang ở phía trước. Chúng tôi có một lời hứa với Đảng, với nhân dân và với lãnh đạo Bộ Công an là: chúng tôi biết ơn các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành và nhân dân, chúng tôi biết đoàn kết, biết yêu thương, biết làm người chiến sĩ Công an tốt, biết làm người cầm bút có sức sống, có sự đam mê sáng tạo và lòng dũng cảm để tiếp tục đưa các ấn phẩm của Báo CAND ổn định, phát triển ngày một tốt hơn".
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Báo CAND.