'Ngáo đá' xông vào quậy ngân hàng

Trong lúc các nhân viên Ngân hàng Agribank Đồng Nai chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc thì bỗng nhiên xuất hiện một “khách hàng” lạ. Thanh niên này vào bên trong ngân hàng ngồi lầm lì một lúc rồi đột nhiên đứng dậy đập phá kính la hét. Hàng chục nhân viên và khách hàng có mặt trong ngân hàng vội vàng tháo chạy ra bên ngoài. Hàng trăm Cảnh sát được điều động đến hiện trường để tham gia bắt nam thanh niên nói trên.

“Ngáo đá” xông vào quậy ngân hàng

Ngày 16-12, Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, xử lý hình sự đối với các hành vi của đối tượng Phạm Văn Tuấn (23 tuổi, quê huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Tuấn là đối tượng đã có hành vi vào ngân hàng cố thủ, la hét và đập phá tài sản của phòng giao dịch Ngân hàng Agribank trên đường Bùi Văn Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai vào chiều 15-12.

Khoảng 15h10 ngày 15-12, Phạm Văn Tuấn cầm theo hung khí xông vào trụ ATM của Ngân hàng Agribank Đồng Nai (chi nhánh tại đường Bùi Văn Hòa, khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hòa). Ngồi một lúc, Tuấn bất ngờ đập vỡ kính và dùng mảnh kính vỡ đe dọa 10 người có mặt tại ngân hàng với những hành động khó hiểu. 

Lúc này những người có mặt trong ngân hàng vô cùng hoảng loạn vì không biết rõ động cơ hành động của thanh niên kia. May mắn, 10 người có mặt lúc đó đã kịp thoát ra ngoài, tên Tuấn ở trong phòng một mình và cố thủ và tiếp tục la hét nhảy múa trong ngân hàng.

Đối tượng Phạm Văn Tuấn “ngáo đá” xông vào ngân hàng cố thủ.
Đối tượng Phạm Văn Tuấn “ngáo đá” xông vào ngân hàng cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa đã huy động nhiều lực lượng đến hiện trường, bao gồm Cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113 và các lực lượng khác cũng có mặt tham gia truy bắt đối tượng. Phát hiện lực lượng Cảnh sát định xông vào bắt, Tuấn leo lên bục cao cởi áo, gào thét, dùng dao kéo và mảnh kính dọa tự sát. Hàng trăm Cảnh sát bao vây phía ngoài, vận động Tuấ bỏ vũ khí ra ngoài nhưng bất thành. Tuấn yêu cầu Công an lùi ra, nếu không sẽ tự sát, vì vậy các lực lượng phải lùi ra để thuyết phục.

Một cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự - cơ động, Công an TP Biên Hòa nhớ lại: “Lúc đó tình hình rất nguy cấp, khi Cảnh sát có ý định áp sát thì đối tượng lại la hét và dọa đâm mảnh kính vào người để tự sát. Lúc này, Ban chỉ huy nhận định, rất có thể đối tượng bị “ngáo đá” hoặc tâm thần, có thể gây tổn hại sức khỏe cho đối tượng nên ra lệnh các chiến sĩ có mặt tại hiện trường phải thận trọng, bình tĩnh thuyết phục đối tượng”.

Sau nhiều giờ bị Cảnh sát chốt chặn bên ngoài, Tuấn dùng mảnh kính vỡ tự đâm vào bụng mình.Sau 3 giờ cố thủ, thấy máu ra nhiều, Công an thuyết phục, Tuấn mới đồng ý cho bác sỹ vào cấp cứu. Lúc này, Cảnh sát hình sự vào cùng bác sỹ đã khống chế được Tuấn. Đối tượng nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. 

Điều đáng nói, khi được đưa vào bệnh viện để điều trị vết thương ở bụng do chính Tuấn tự gây ra, kẻ “ngáo đá” này lại tiếp tục lên cơn “quậy” các y, bác sỹ, buộc lực lượng Công an phải can thiệp, khống chế, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện. 

Sau khi được các Cảnh sát can thiệp, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã chuyển Tuấn vào phòng mổ đến tiến hành phẫu thuật lấy vật nhọn ra ngoài. Theo bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: “Tuấn bị nhiều vết thương ở vùng bụng. Vết đâm do vật nhọn gây nên, có dấu hiệu bị thủng ruột, nếu thời điểm đó bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng”.

Nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng

Chiều 16-12, chúng tôi có mặt tại Ngân hàng Agribank trên đường Bùi Văn Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai, nơi xảy ra vụ việc. Sau gần 1 ngày bị đối tượng “ngáo đá” xông vào quậy phá, hiện tại phía ngân hàng vẫn đang khắc phục hậu quả để tổ chức hoạt động lại bình thường. Trò chuyện với chúng tôi, nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc diễn ra 1 ngày trước đó.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Trần Văn Trình (31 tuổi, quê Nam Định) chứng kiến vụ việc nhớ lại: “Tôi vừa tan ca về ngay trước cổng KCN Loteco Long Bình, kế bên Ngân hàng Agribank thì giật mình khi nghe tiếng nhiều người dân hô hoán. Ngay lúc đó, nhân viên ngân hàng lẫn khách đến giao dịch đã cùng nhau chạy tán loạn ra ngoài và liên tục la hét cầu cứu. Khi tôi chạy lại xem thì nhìn qua cửa kính thấy bên trong có một nam thanh niên cầm vật nhọn, đứng trên bàn của ngân hàng vừa hát hò, la hét và đòi giết người. Ngay cả chúng tôi đứng bên ngoài hàng rào cũng nghe rất rõ tiếng hét của thanh niên này”.

Hiện trường ngân hàng Tuấn xông vào quậy phá.

Hiện trường ngân hàng Tuấn xông vào quậy phá.

Thời điểm trên hầu hết trong ngân hàng đều là nhân viên và hành khác nữ nên mọi người đều rất hoang mang. Ngoài ra, nhiều nhân chứng còn cho rằng, vào thời điểm xông vào ngân hàng, Phạm Văn Tuấn có mang theo hung khí sắc nhọn giống như 1 chiếc kéo. 

Chị Hoàng Thị Bích Thủy (tên nhân vật đã được thay đổi) thất thần nhớ lại giây phút kinh hoàng: “Khi xông thẳng được vào bên trong ngân hàng thì anh ta đến quầy giao dịch rồi cướp máy đếm tiền và vứt máy đếm tiền vào vách ngăn thủy tinh làm tấm vách ngăn vỡ thành nhiều mảnh vụn. Anh ta cầm mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn của cửa kính và kéo cắt giấy rồi chĩa về phía chúng tôi chửi mắng. Nghĩ là cướp nên tôi cùng các đồng nghiệp khác và khách giao dịch đã cùng nhau bỏ chạy ra ngoài. May mắn là anh ta không đuổi theo”.

Thông tin với chúng tôi, nhiều nhân chứng tại Agribank Đồng Nai khẳng định, vào thời điểm Tuấn xông vào ngân hàng, y không khống chế con tin, không cướp tiền, mà chỉ đập phá một số đồ đạc bên trong ngân hàng. 

Một nhân chứng thuật lại: “Lúc đó hắn xông vào la hét, sau đó đập phá một số đồ đạc. Ngoài ra, hắn không có bất cứ hành vi nào khống chế chúng tôi. Thấy hành động của hắn bất thường và nguy hiểm nên chúng tôi chủ động thoát ra bên ngoài, không ai bị thương tích gì”.

Thông tin với chúng tôi về thiệt hại của ngân hàng sau khi bị Phạm Văn Tuấn vào quậy phá, ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Ngân hàng Agribank TP Biên Hòa cho biết: “Tuấn lao vào ngân hàng trong lúc có gần 10 nhân viên và bảo vệ đang làm việc. Anh ta không khống chế con tin, không cướp tiền, mà chỉ đập phá, đe dọa mọi người. Đến 18h30 cùng ngày, khi lực lượng chức năng mở cửa để vào trong thương thuyết, khuyên nhủ thì Tuấn dọa tự tử nếu có người đến gần. Và sau đó, anh ta tự đâm vật nhọn vào bụng mình nên lực lượng chức năng phải rút ra ngoài. Khoảng 30 phút sau, Tuấn bị mất máu, kiệt sức nên kêu cứu. Lúc này Công an và các bác sĩ tiếp cận, tổ chức sơ cứu và đưa anh ta ra ngoài. Sau đó, xe đã đưa Tuấn rời ngân hàng”.

Cũng theo ông Truyền, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Tài sản thiệt hại theo thống kê ban đầu gồm một máy đếm tiền, một máy tính và các vách ngăn thủy tinh của ngân hàng. Ngoài ra, tiền bạc không bị mất mát gì.

Tìm đến khu nhà trọ ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nơi Tuấn đang sinh sống, nhiều người dân sống cùng xóm trọ của Tuấn cho biết, trước kia Tuấn làm công nhân cho 1 công ty trên địa bàn TP Biên Hòa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tuấn có biểu hiện nghiện ma túy đá nên lười làm và hay tụ tập cùng bạn bè. Nhiều người nhân định, có thể vào thời điểm trên Tuấn bị “ngáo đá” nên xông vào ngân hàng quậy phá, chứ y hoàn toàn không có ý định trộm cướp hay không chế con tin.

Thông tin với chúng tôi, Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết: “Bước đầu, cơ quan chức năng khẳng định, hành vi của Tuấn vào chiều tối 15-12 là do “ngáo đá” (ảo giác do phê ma túy đá) gây ra. Tuy vậy, các hành vi của Tuấn có thể sẽ bị khởi tố, xử lý hình sự với các tội danh “Hủy hoại tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Tuấn và sớm khởi tố điều tra về hành vi của Tuấn. Đến nay có thể khẳng định đối tượng bị “ngáo đá”, chứ không phải vào ngân hàng để cướp”.

Nga An

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.