Anthony Weiner, cựu nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Dân chủ, đã mất ghế quốc hội đầy nhục nhã năm 2011 vì bê bối sex sau khi các bức ảnh nhạy cảm của ông bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội Twitter. Thế nhưng, những báo cáo mới đây (gần 2 năm sau khi bị loại khỏi sân khấu chính trị) tiết lộ, nghị sĩ này vẫn tiếp tục chứng nghiện sex khi các cuộc chat sex ướt át của ông bị phát hiện, trong đó Weiner lấy tên là "Carlos Danger" (Carlos nguy hiểm).
Điều làm người ta quan tâm hơn cả là Anthony Weiner vẫn không chịu rời khỏi cuộc tranh cử Thị trưởng New York, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11/2013, cùng với sự ủng hộ và bênh vực của… bà vợ Huma Abedin, bất chấp các bê bối cứ liên tiếp diễn ra.
Nghiện khoe thân, thèm chính trị
Việc Anthony Weiner phải từ nhiệm xuất phát từ một bê bối diễn ra vào ngày 27/5/2011. Đó là khi Weiner sử dụng mạng xã hội Twitter để gửi đi các bức ảnh bộ phận nhạy cảm cho một sinh viên đại học 21 tuổi, ở Bellingham, Washington. Weiner nhanh chóng xóa các bức ảnh, nhưng vẫn không kịp ngăn chặn một blogger phát tán rộng rãi trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội. Weiner lập tức tuyên bố ông là nạn nhân của một vụ đột nhập tài khoản Twitter.
Weiner chữa cháy bằng cách thực hiện nhiều bài phỏng vấn báo chí, trong đó ông bác bỏ việc gửi ảnh và nói rằng ai đó, có thể là đối thủ chính trị, đã đột nhập vào tài khoản Twitter và đăng những tấm ảnh. Weiner cũng nói rằng các tấm ảnh có thể không phải là của ông và nhiều khả năng chúng đã qua chỉnh sửa. Ông không đề nghị Cục Điều tra liên bang Mỹ hay Cảnh sát Mỹ điều tra vụ việc, bởi ông thấy đây là một trò đùa quá lố, không phải là một hoạt động phạm tội.
Thế nhưng, Weiner đã lạm chi gần 50.000 USD tiền vận động tranh cử do cử tri Mỹ đóng góp để thuê Công ty thám tử tư T&M Protection xem xét về lỗ hổng của tài khoản Twitter, dù ông biết tỏng rằng chẳng có tay hacker nào phá quấy. Hồ sơ chi tiêu tranh cử còn cho thấy, ông trả cho Công ty Luật BakerHostetler 93.350 USD phí "dịch vụ pháp lý" nhằm phát hiện kẻ tung ảnh lên Twitter.
Liên tục dối lừa dư luận, nhưng tới ngày 6/6/2011, Weiner thừa nhận rằng, chính ông đứng sau vụ tung ảnh lên Twitter. Biết chuyện đã vỡ lở, Weiner mở cuộc họp báo ở New York và thừa nhận ông đã lừa dối dư luận, che giấu những gì thực sự xảy ra. Ông nói rằng đã gửi cho người phụ nữ 21 tuổi những tấm ảnh cá nhân và đã tham gia nhiều cuộc hội thoại ướt át qua mạng xã hội Twitter, Facebook, thư điện tử và thường là điện thoại. Khi thừa nhận bê bối, Weiner nói thêm rằng ông đã "lừa dối cử tri vì xấu hổ và không muốn bị phát hiện về hành vi của mình".
Mắt hoe đỏ và giọng nghẹn ngào, Anthony Weiner thừa nhận đã phạm sai lầm nghiêm trọng và đã làm một việc rất ngu ngốc. Dù công khai xin lỗi vợ và thừa nhận đã có hành động "rất đáng hối hận", nhưng Weiner vẫn từ chối từ chức. Song Anthony Weiner cuối cùng buộc phải rời bỏ chính trường vào ngày 17/6/2011 trước sức ép rất lớn từ đảng Dân chủ và đồng nghiệp. Như vậy, con đường công danh của "ngôi sao" đang lên Weiner, người được xem là ứng cử viên nổi trội cho chức thị trưởng thành phố New York năm 2013, dường như đã chấm dứt.
Hai trong số nhiều bức ảnh khoe thân Weiner gửi cho các nhân tình qua mạng xã hội.
Càng đào sâu vào vụ việc, báo giới càng phát hiện nhiều góc khuất nghiêm trọng hơn, đặc biệt là kể từ khi Weiner rời khỏi chính trường. Những bức ảnh mới nhất được công bố có cảnh Weiner đứng khoe thân trong phòng tập thể dục của Hạ viện Mỹ. Có bức ông ăn bận quần áo nhưng có những bức gần như khỏa thân, chỉ còn một chiếc khăn vắt hờ trên người để che đi bộ phận nhạy cảm. Chính ông phải thừa nhận vẫn lén lút trao đổi tin nhắn và ảnh gợi dục với khoảng 6 phụ nữ trong suốt gần 2 năm qua, trước và sau khi kết hôn. Nhưng Weiner bao giờ gặp gỡ hoặc có quan hệ tình dục với bất kỳ ai trong số họ.
Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh "tươi mát", có vẻ như Weiner còn tán tỉnh cả một nữ sinh 17 tuổi. Weiner đã gửi rất nhiều tin nhắn riêng cho nữ sinh này qua mạng Twitter. Việc thư đi tin lại diễn ra ngay sau khi cô gái này tham gia chuyến đi của trường tới Washington để nghe Weiner diễn thuyết tranh cử.
Cả đại diện của Weiner lẫn gia đình cô gái đều khẳng định với báo chí rằng các tin nhắn hoàn toàn không có tình ý gì. Tuy nhiên, nội dung chi tiết trao đổi giữa hai người lại ẩn chứa nhiều hơn thế, đơn cử như: "Anh vừa quay phim lại, trông rất mạnh mẽ và to lớn. Đang mặc áo choàng tắm và… thả rông thoải mái". Một trang blog cho biết họ còn có trong tay một bức ảnh "vượt quá sức tưởng tượng của dư luận" của Weiner, nhưng không có ý định công bố vì lo ngại gây sốc. Nhưng việc gợi ý hoặc gạ gẫm với nữ sinh vị thành niên, nếu đúng, sẽ khiến cho mọi chuyện nghiêm trọng hơn nhiều, bởi điều này vi phạm quy định của pháp luật chứ không chỉ dừng lại ở vấn đề đạo đức chính trị.
Anthony Weiner tiếp tục bị trang The Dirty lột mặt nạ. Hồi đầu tuần trước, trang The Dirty đã công bố ảnh chụp màn hình các bức ảnh khêu gợi và tin nhắn với nội dung tình dục qua mạng giữa Anthony Weiner và cô gái trẻ 22 tuổi tên Sydney Leathers, ở tiểu bang Indiana, mà Weiner đã có quan hệ vào cuối năm 2012 và gần đây nhất là tháng 7/2013. Cô gái thuật lại rằng, hai người bắt đầu quen nhau trên mạng từ tháng 7/2012. Khi ấy Anthony Weiner lấy tên giả là "Carlos nguy hiểm", và "chém gió" rằng sẽ lo cho cô một chỗ làm trên chuyên trang chính trị Politico của Mỹ cùng một căn hộ ở Chicago.
Sau 6 tháng, đột nhiên người cô thầm yêu trộm nhớ và chưa từng biết mặt đã cắt đứt liên lạc. Cô gái này nói với trang The Dirty, đến khi biết Anthony Weiner đang là ứng cử viên của đảng Dân chủ chạy đua vào chức thị trưởng New York, cô nhận thấy cần phải lên tiếng để mọi người biết những gì ông hứa hẹn thay đổi trong tranh cử đều dối trá.
Vụ bê bối tiếp tục leo thang khi trang The Dirty đăng tải loạt ảnh do một phụ nữ ẩn danh gửi đến, khẳng định cô này đã nhận được ảnh "ngực trần" của Anthony Weiner. Ngoài ảnh chụp, cô này còn lưu giữ nhiều đoạn chat, ảnh chụp nội y và e-mail trao đổi giữa hai người. Trang báo này cũng đưa tin nhân chứng tuyên bố có tới 200 tin nhắn "đong đưa, gợi tình" do Weiner gửi thông qua một tài khoản Facebook đã không còn hoạt động.
Nương nhờ bóng vợ
Nhận được hung tin về việc liên tiếp lộ ảnh và tin nhắn tục tĩu trong khi đang vận động tranh cử, Anthony Weiner đã lập tức tổ chức họp báo vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, Weiner lại dội thêm một gáo nước lạnh vào dư luận khi thẳng thừng tuyên bố: "Tôi từng nói rằng sẽ có thêm các bức ảnh và tin nhắn sex khác sẽ dần xuất hiện và ngày hôm nay, chúng đã được tung ra". Không một lời xin lỗi cử tri, Weiner sau đó khẳng định sẽ tiếp tục cuộc đua vào ghế thị trưởng New York.
Có những dấu hiệu cho thấy cựu nghị sĩ New York Anthony Weiner thực tế rất ham muốn được trở lại với đời sống chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn của tờ New York Times, Weiner thừa nhận đã phạm một số sai lầm lớn khiến cho nhiều người thất vọng, nhưng nhờ vậy ông học được những bài học nhớ đời. Ông ra tranh cử vì lúc nào cũng muốn đấu tranh cho tầng lớp trung lưu, chính những cuộc đấu tranh đó đã làm nên toàn bộ cuộc đời ông.
Dù Anthony Weiner liên tiếp dính bê bối lộ ảnh và tin nhắn tục tĩu nhưng bà vợ Huma Abedin vẫn tha thứ và tuyên bố sẽ ủng hộ chồng chiến thắng chức thị trưởng New York.
Bài phỏng vấn đã làm xôn xao rằng cựu nghị sĩ đang để mắt đến cuộc đua chức thị trưởng New York. Người đàn ông 48 tuổi đã xác nhận rằng ủy ban chính trị của ông đã chi hơn 100.000 USD cho cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và các cuộc điều tra nghiên cứu. Edward-Isaac Dovere, biên tập viên tờ báo, cho biết: "100.000 USD cho cuộc bỏ phiếu và vận động không phải là một trò đùa, trừ khi người đó đang tìm kiếm một cơ hội, ít nhất là vị trí thị trưởng hay thậm chí cao hơn thế".
Tuy vậy, sự trơ trẽn của Anthony Weiner khiến dư luận không hài lòng và chẳng muốn bỏ phiếu cho ông. Tờ New York Times đã đăng bài bình luận với tựa đề "Anthony Weiner và sự thật đầy dối trá", kêu gọi Weiner rút khỏi cuộc đua, nói rằng ông hoàn toàn không còn biết hổ thẹn, trong khi đây là "yếu tố đóng vai trò nền tảng giúp bảo tồn các giá trị xã hội cơ bản". Tiếp đó, giám đốc chiến dịch tranh cử của Weiner tuyên bố từ chức vì sợ mất danh dự và uy tín, mặc cho Weiner vẫn không ngừng kêu gào chắc chắn sẽ trở thành một "thị trưởng tốt" nhờ vin vào kết quả thăm dò đang có đôi chút lợi thế trước đối thủ.
Có mặt tại cuộc họp báo, với khẩu khí của nguyên trợ lý cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, Huma Abedin vợ Weiner thừa nhận chồng bà đã làm nhiều điều sai lầm trước và sau khi từ chức nghị sĩ. Dù vậy, bà nhấn mạnh: "Weiner đã dành gần như mỗi ngày kể từ sau bê bối để cố trở thành người chồng và người cha tuyệt vời nhất. Tôi yêu anh ấy, tôi tha thứ cho anh ấy, tôi tin tưởng anh ấy và như chúng tôi luôn nói, chúng tôi sẽ vượt qua".
Người phụ nữ này hết lời ca ngợi ông chồng "thích khoe thân". Theo đó, là một người năng nổ, Weiner nổi bật trên chính trường trong dịp thảo luận về cải cách hệ thống y tế của Tổng thống Obama năm 2009 và 2010. Weiner cũng rất nổi tiếng trong nghệ thuật sử dụng truyền thông để đánh bóng hình ảnh, và từng tận dụng mạng xã hội Twitter để viết những bài blog sắc sảo khiến các đối thủ phe Cộng hòa nể phục.
Ai cũng biết đây là một chiêu trò cũ để lấy lại ảnh hưởng trên chính trường. Huma Abedin, một phụ nữ trong giới chính trị, từng là phụ tá và cánh tay phải của bà Hillary Clinton, sau khi hỏi ý kiến sếp cũ (bà Clinton), đã sắm vai người vợ hiền biết thông cảm và tha thứ. Vì thế, Huma Abedin đóng vai trò chủ chốt giúp chồng lấy lại danh dự và quyền lực chính trị bằng cách tranh cử chức thị trưởng thành phố New York.
Dư luận trong giới phụ nữ có nhiều người phản đối Abedin thì cũng có lắm kẻ bênh vực, hoặc ít nhất thông cảm cho Abedin cũng như cách mà bà đã thông cảm cho ông chồng lăng nhăng. Phía phản đối là phe những phụ nữ thời đại cho rằng hành động như Weiner là xâm phạm phẩm giá người vợ, họ nói rằng Weiner không xứng để Abedin phải chịu cảnh ngượng ngùng đối mặt đám đông vì những lỗi lầm ghê tởm của ông.
Phe thông cảm đưa ra hai lý do xem ra trái ngược nhưng cùng xuất phát từ vị trí lệ thuộc đàn ông của người phụ nữ. Lý do thứ nhất, đẹp đẽ và cao thượng nhưng hơi buồn cười, rằng Abedin theo quan niệm xưa về trách nhiệm hy sinh cho chồng con, hàm nghĩa chịu đựng tất cả "lỗi lầm ghê tởm" của chồng. Lý do thứ hai, có vẻ thuyết phục hơn, là Abedin phải tha thứ vì muốn cứu vãn sự nghiệp chính trị của riêng bà.
Nếu Abedin có tham vọng chính trị, ly dị là chuyện không thể xảy ra. Bởi lẽ, người dân Mỹ vẫn không muốn thấy chính trị gia của họ chịu cảnh ly dị, nhất là trong thời gian tham gia chính trị. Một số phụ nữ vào chính trường bằng cách "đi theo" ông chồng chính trị gia, cho nên cần phải giữ mối quan hệ làm việc tốt đẹp, và tích cực nhận hậu thuẫn từ chồng cùng những người ủng hộ chồng nếu muốn thăng tiến hay đạt tới chút ít danh vọng ở sân khấu chính trị…