Hành động dũng cảm như phim
Theo tường thuật của các nhân chứng, kẻ đánh bom tự sát đã vào bên trong nhà ga, kích hoạt thiết bị gây nổ khi đang chuẩn bị đi qua máy dò kim loại. Một trong những cảnh sát có mặt ở đó, anh Dmitry Makovkin, đã chú ý đến người phụ nữ khả nghi này và cố gắng ngăn chặn vụ tấn công khủng bố.
Một nguồn tin trong cuộc điều tra kể với báo Komsomolskaya Pravda: "Lúc đầu mụ ta tỏ ra ngập ngừng ở cửa quay. Dmitry Makovkin đang tiếp cận mụ ta thì ngay lúc đó mụ đột ngột lao vào trong ga. Makovkin chặn đường mụ ta và dường như đã dùng thân mình ôm lấy kẻ khủng bố. Đó là lúc mụ kích hoạt quả bom. Vụ nổ có sức công phá rất lớn. Makovkin tử vong ngay lập tức. Ba người đồng đội khác của anh ấy cũng bị thương và hiện đang ở bệnh viện".
Anh Makovkin năm nay 29 tuổi, phục vụ trong lực lượng cảnh sát được 5 năm và mới chuyển sang làm việc cho đơn vị cảnh sát giao thông hồi tháng 8 năm nay. Anh có bản thành tích làm việc hoàn hảo và từng nhiều lần được cấp trên khen ngợi.
Vụ nổ xảy ra ở khu vực giữa lối vào chính và các cửa quay ở tầng trệt nhà ga xe lửa vào khoảng 12 giờ 45 phút (giờ địa phương) và có sức tàn phá tương đương 10kg thuốc nổ TNT.
Theo nhân viên điều tra Vladimir Markin, hành động chuyên nghiệp và xả thân quên mình của Makovkin đã giúp giảm số thương vong xuống tối thiểu. Ông Markin nhấn mạnh: "Vụ nổ xảy ra khi kẻ đánh bom tự sát trông thấy anh cảnh sát tiếp cận mụ ta gần máy dò kim loại, khiến mụ mất bình tĩnh và kích hoạt kíp nổ. Con số thương vong có thể đã cao hơn rất nhiều nếu kẻ phạm tội qua được máy dò kim loại vào bên trong nhà ga. Lúc đó có rất nhiều hành khách trong ga do có đến 3 chuyến tàu bị hoãn".
Ngoài ra, một phụ nữ khác cũng đã hi sinh thân mình khi cố bảo vệ cô con gái 9 tuổi khỏi vụ nổ. Thị trưởng thành phố Volgograd - bà Irina Guseva- cho biết: "Người mẹ đã dùng thân mình che chắn cho con gái và đã bị vụ nổ xé nát. Cô con gái hiện đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch".
Thị trưởng Irina cũng kể thêm rằng, các tài xế taxi đang đậu ở trước nhà ga cũng đã lao vào để giúp đỡ các nạn nhân vụ đánh bom và đã đưa những người bị thương nặng đến bệnh viện trước khi xe cứu thương đến nơi, nhờ đó đã cứu được nhiều mạng người.
Xác định được danh tính kẻ đánh bom
Danh tính của kẻ đánh bom tự sát tại ga tàu điện ngầm trung tâm thành phố Volgograd -được xác định là Oksana Aslanova.
Một nguồn tin trong giới chức Cộng hòa Dagestan của Nga cũng đã khẳng định với hãng tin RIA Novosti rằng, theo thông tin sơ bộ, Oksana Aslanova chính là kẻ đã thực hiện vụ tấn công khủng bố.
Theo kênh truyền hình LifeNews, Oksana Aslanova đã hai lần kết hôn với chiến binh Hồi giáo trong khu vực và cả hai người này đều đã chết. Aslanova được cho là bạn thân của Naida Asiyalova, còn được gọi là "Amaturahman", kẻ đứng đằng sau vụ tấn công ở Volgograd trong tháng 10, làm 6 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Oksana Aslanova nằm trong danh sách bị truy nã từ tháng 6/2012.
Trước đó, một quan chức cảnh sát nói với hãng Interfax rằng, các nhà điều tra đã tìm thấy phần đầu của một phụ nữ mà họ tin rằng, chính là "kẻ đánh bom tự sát". Cơ quan điều tra cho biết, một thiết bị phát nổ ngay trước máy dò tìm kim loại đặt trước cửa nhà ga, gần khu vực dây chuyền hành lý đang đông người.
Thống đốc Sergey Bozhenov cho biết, chính quyền khu vực Volgograd tuyên bố sẽ hỗ trợ thân nhân những gia đình có người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát trên 1 triệu rúp (khoảng 30.000 USD). Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và bị thương trong vụ đánh bom thông qua tài khoản Twitter của mình. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cũng gửi lời chia buồn và lên án vụ tấn công khủng bố.
Tương tự sau đó, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc lên án mạnh mẽ vụ đánh bom liều chết ở Volgograd. Trong khi đó, tiến sĩ Yoran Kahati của Viện quốc tế về chống khủng bố lo ngại vụ tấn công khủng bố trên chưa phải là vụ cuối cùng