“Đêm phương Đông” là một trong những lễ hội được chờ đợi nhất trong các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ và Festival Huế 2012. Diễn ra vào lúc 21h các đêm 8, 10, 12, 13 và 14/4 tại sân Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế, “Đêm phương Đông” thực sự đã có được sức hấp dẫn, quyến rũ hàng ngàn du khách với những màn trình diễn của các người mẫu chuyên nghiệp trong trang phục truyền thống đến từ 9 nước châu Á...
Dưới ánh sáng lung linh của đèn hoa sen và nến được trang trí hai bên đường chính dẫn vào Điện Thái Hòa, “Đêm phương Đông” như càng thêm phần lung linh, huyền bí thu hút hàng nghìn lượt du khách cho mỗi đêm diễn. Từng đêm, từng đêm... Người xem đứng kín. Âm nhạc vang lên theo từng bước đi của các diễn viên, người mẫu, hoa hậu. Nét đặc sắc trong trang phục truyền thống mỗi dân tộc như hòa quyện cùng tiếng nhạc riêng biệt của mỗi quốc gia...
Trong không gian lộng lẫy của hoàng cung, chương trình “Đêm Phương Đông” lần lượt phô diễn vẻ đẹp của trang phục các dân tộc châu Á do các chuyên gia hàng đầu về thời trang thiết kế. Những bộ trang phục truyền thống và âm nhạc biểu trưng cho các quốc gia: Lào, Campuchia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ, Thái Lan, và Việt Nam đã đem lại sự mới lạ, hấp dẫn cho các đêm diễn, khiến người xem có được những cảm nhận khó quên bởi sự huyền bí cuốn hút đầy triết lý sống vững mạnh, sâu sắc và phảng phất nét tâm linh của từng dân tộc.
Màn múa quạt của các nghệ sĩ Hàn Quốc.
Và, có thể nói, sự trình diễn của đội ngũ người mẫu, diễn viên chuyên nghiệp đến từ các nước đã làm tăng nét đẹp truyền thống của trang phục châu Á. Đó là vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng của áo dài Việt Nam; sự sang trọng, quý phái của những bộ trang phục truyền thống đến từ xứ sở kim chi hay đất nước hoa anh đào…
Ấn tượng nhất tại “Đêm phương Đông” tối 12/4 vẫn là những bộ trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng của các thiếu nữ trong những bộ áo dài cách điệu do hai nhà thiết kế Sỹ Hoàng và Minh Hạnh sưu tập đã tô đậm thêm nét văn hóa qua các bộ trang phục truyền thống của người Á Đông. “Trang phục truyền thống áo dài của các bạn thật tuyệt vời, nó làm tôi liên tưởng đến vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt. Dù là người Mỹ nhưng tôi vẫn rất thích mặc áo dài của các bạn”, dù đã 3 lần về Việt Nam tham dự Festival Huế nhưng bà Lena Trần (người Mỹ gốc Việt) vẫn không thể giấu được nỗi lòng mỗi khi xem trình diễn trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.
Trước đó một giờ đồng hồ, ở khu vực phía Đông Điện Thái Hòa là chương trình biểu diễn các tiết mục nghệ thuật truyền thống của đất nước Hàn Quốc như Samul and Sinbaetnorae (điệu múa đường phố với nhạc cụ), Gilnori và Sogochum (nhạc cụ bộ gõ), múa quạt… Và hàng trăm du khách được đắm mình trong điệu nhạc của trống, đàn guitar, kèn Saxophone sôi động do 5 nghệ sĩ đến từ Mexico biểu diễn tại khu vực phía Tây Điện Thái Hòa.
Cũng trong tối 12/4, trên sông Hương thơ mộng lễ hội “Thiên hạ Thái Bình” - một trong bốn lễ hội lớn tại Festival Huế 2012 đã chính thức được diễn ra. “Thiên hạ Thái Bình” là một lễ hội sân khấu hóa độc đáo được dàn dựng công phu, với ý tưởng tôn vinh khát vọng cháy bỏng của nhân loại và của dân tộc Việt Nam về một đất nước thống nhất, thiên hạ thái bình, nhân dân no ấm. Sự kết hợp giữa Nhã nhạc, múa với những áng thơ bất hủ vốn được chạm khắc trên cung điện Huế đã đưa khán giả vào một thế giới lung linh tuyệt đẹp và đầy chất lãng mạn, trữ tình bởi vẻ đẹp của thi ca – nhạc họa sóng sánh cùng mặt nước Hương Giang bên cạnh cầu Trường Tiền rực rỡ ánh đèn đa sắc màu.
Sân khấu Thiên hạ Thái Bình được diễn ra trên mặt nước sông Hương gói gọn trong một tiếng rưỡi đồng hồ, với ba chương chín hồi, từ văn hiến, thái bình cho đến thịnh trị. Mở đầu đêm hội (chương 1) là "Nước ngàn năm văn hiến”. Tiếp đến, chương “Muôn dân hưởng thái bình”, được diễn xướng trên nền những con chim phượng hoàng đậu cây ngô đồng, với những hoạt cảnh cuộc sống tươi vui ở những làng quê nông thôn thanh bình, yên ả hòa nguyện trong niềm phấn khởi hân hoan với các điệu hò lý trữ tình và sâu lắng trên nền sông Hương.
Đến chương cuối “Thịnh vượng cả trời Nam” tiếp nối bằng hình ảnh thái bình của trăm họ, những làng mạc trù phú, đồng bằng phù sa màu mỡ khi vạn vật nảy nở sinh sôi, cuộc sống sung túc ấm no.
Tất cả đều được khởi diễn bởi những bài thơ ngũ ngôn trữ tình độc đáo với âm hưởng du dương của vũ khúc, nhạc phẩm đậm chất cung đình và dân ca, dân nhạc lẫn dân vũ mang phong cách cung đình truyền thống… đã mang lại cho du khách thập phương, khách nước ngoài và người dân Cố đô Huế có những giây phút được trải nghiệm, được sống lại trong những năm tháng đầy hào hùng với khát vọng cuộc sống vĩnh hằng của nhân loại nói chung và truyền thống văn hiến của dân tộc, lịch sử Việt Nam nói riêng