Xin nhắc lại rằng, ngày 31/5, đoàn tàu cứu trợ nhân đạo thuộc các tổ chức phi chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Free Gaza khi đang tiến vào Dải Gaza thì bất ngờ bị các tàu chiến của hải quân Israel và lực lượng lính thủy đánh bộ của nước này đổ bộ bằng đường không xuống tàu tấn công các nhân viên trên tàu làm 20 người chết và 30 người bị thương. Biện hộ cho hành động của mình, Israel cho rằng đoàn tàu này cố tình khiêu khích chính trị vì trước đó Israel đã từng ra tuyên bố cấm tất cả các tàu thuyền nước ngoài vào khu vực Dải Gaza bất kể vì lý do gì, kể cả là viện trợ nhân đạo nhằm ngăn ngừa hoạt động vận chuyển và cung cấp trái phép vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất vũ khí cho lực lượng Hamas đang kiểm soát dải đất này của Palestin.
Ngày 2/6 vừa qua, Quốc hội Israel đã phải triệu tập phiên họp khẩn cấp để bàn về vụ tấn công này, trong đó đề tài gây tranh cãi nhiều nhất lại chính là sự trung thành của những công dân Israel gốc Arập đối với Nhà nước Do Thái.
Trong phiên họp này, Anastassia Michaeli, đại biểu Quốc hội thuộc phe cực hữu ở Israel, Beiteinou, đã chỉ trích không tiếc lời đại biểu Quốc hội Israel gốc Arập, Hanine Zoabi vì sự tham gia của người này vào đoàn tàu cứu trợ tiến vào Dải Gaza ngày 31/5. Ngay tại hội trường Quốc hội Israel hôm đó, bà Anastassia Michaeli đã la mắng, chửi bới, đe dọa và thậm chí thiếu chút nữa là lao vào đánh nhau với đại biểu Hanine Zoabi nếu không có sự căn ngăn kịp thời của các đại biểu nam giới khác.
Điều đáng nói là không chỉ có riêng một mình đại biểu Michaeli tỏ ra bức xúc trước việc bà Hanine Zoabi, là một đại biểu Quốc hội Do Thái lại đi chống lại những chính sách ngoại giao của chính quyền Tel-Aviv, mà còn có rất nhiều đại biểu cực hữu khác, nhất là những người công khai có quan điểm phân biệt chủng tộc như Yariv Levin, nghị sĩ thuộc đảng Likud người tại phiên họp Quốc hội hôm 2/6 nói thẳng với bà Hanine Zoabi rằng: "Bà không có chỗ ở cái Quốc hội này và bà cũng không xứng đáng với quốc tịch là người Israel".
Việc một số nghị sĩ Quốc hội
Neri Livneh, nhà bình luận của tờ Ha'Aretz của
Có lẽ sẽ không có ai phản đối việc đại biểu Anastassia Michaeli có quyền xin quốc tịch
Khác hoàn toàn với một Michaeli, Zoabi chọn sống độc thân, dành cả cuộc đời cho tranh đấu chính trị tại một đảng phái chịu nhiều sự dèm pha, Liên minh Dân chủ quốc gia (Balad) do nhà "Nhà lập pháp nổi loạn" trong Quốc hội Israel, Azmi Bishara sáng lập. Nếu Hanine Zoabi có thể là mẫu phụ nữ điển hình cho rất nhiều phụ nữ
Chính bà Michaeli là người đã "nhảy vào họng" Hanine Zoabi khi người này đang giải trình về sự xuất hiện của bà trên tàu cứu hộ Dải Gaza, rồi phát ra những tiếng huýt sáo và thậm chí còn trưng cả một tấm hộ chiếu quốc tịch Iran trên đó có dán ảnh của bà Hanine Zoabi. Không chỉ Michaeli buông lời nhục mạ bà Zoabi mà còn rất nhiều đại biểu Quốc hội khác, họ cho rằng bà Zoabi là kẻ phản quốc, tên khủng bố hay kẻ sát nhân...
Từ sau khi trở về từ đoàn tàu cứu trợ, bà Zoabi nhận được rất nhiều lời đe dọa ám sát, thậm chí cảnh sát
Rốt cuộc trong một phiên họp tại Knesset, hôm 13/7 vừa qua, với 34 phiếu thuận và 16 phiếu chống, Quốc hội Israel đã phê chuẩn rút hộ chiếu ngoại giao của bà Hanine Zoabi, đồng thời tước bỏ một số quyền về đi lại và quyền trợ giúp tài chính trong trường hợp bị truy tố