Nam thanh niên cùng nhóm bạn vướng vòng lao lý vì cô vợ hờ

Xuất phát từ sự ghen tuông do anh Tài có quan hệ tình cảm với đối tượng Vân, trong khi đó Vân lại chung sống không hôn thú với Hữu… dẫn tới vụ án mạng xảy ra vào tối 29/4, nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Tài, 32 tuổi, thường trú tại TP Sa Đéc.

Ngày 9/5, thông tin từ phía Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng điều tra vừa ra quyết định bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Đặng Hữu Nhân (20 tuổi), Văn Huỳnh Trọng Hữu (27 tuổi), Nguyễn Văn Công (20 tuổi) và Đỗ Thị Mộng Vân (23 tuổi, cùng ngụ tại TP Sa Đéc). 

Đây là những đối tượng liên quan trực tiếp tới vụ án mạng xảy ra vào tối 29/4, nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Tài, 32 tuổi, cùng trú tại TP Sa Đéc. Tài liệu điều tra cho thấy, nguyên nhân vụ việc này xuất phát từ sự ghen tuông do anh Tài có quan hệ tình cảm với đối tượng Vân, trong khi đó Vân lại chung sống không hôn thú với Hữu…

Dằn mặt tình địch, gây án mạng

Sau khi các đối tượng trực tiếp gây ra vụ án mạng bị bắt, nội dung vụ án đã được làm sáng tỏ hoàn toàn. Theo đó, bản thân những đối tượng Nhân, Hữu, Công, Vân đều thuộc thành phần thanh niên hư hỏng, không có công ăn việc làm ổn định, thường tụ tập nhậu nhẹt tối ngày. Trước khi xảy ra vụ việc này, Hữu và Vân sống với nhau như vợ chồng. Thường ngày Hữu và Vân đi làm thuê để kiếm tiền tiêu rồi ăn nhậu. Điều đáng nói vì cả nhóm đều thuộc diện ăn chơi nên có những mối quan hệ xã hội hết sức phức tạp.

Thời gian gần đây, dù ăn ở với Hữu nhưng Vân lại thường xuyên qua lại với anh Tài. Sự việc trở nên căng thẳng khi Hữu phát hiện ra Vân và anh Tài có lần đã vào nhà nghỉ để “tâm sự”. Chất vấn Vân chuyện quan hệ tình cảm với anh Tài, Hữu vì ghen tức nên đã khẳng định “nếu không khai thật thì đừng có trách”. Thấy Hữu đã biết mọi chuyện, Vân thừa nhận chuyện có quan hệ tình cảm với anh Tài và xin tha thứ. Trong quá trình nói chuyện với Hữu, Vân còn nói là do anh Tài “tấn công” mạnh quá nên không làm chủ được mình…

Đến lúc này, để giải quyết mọi việc và mối quan hệ phức tạp của cuộc tình tay ba, Hữu bắt Vân gọi anh Tài đến nhà để nói chuyện phải trái, mọi chuyện phải rõ ràng rồi thì yêu đương sao tính sau. Nghe lời Hữu, tối 29/4, Vân gọi điện cho anh Tài đến một điểm hẹn trước để gặp mặt. Anh Tài đồng ý và Vân cùng Hữu chuẩn bị đến nơi đã hẹn gặp. Tuy nhiên, trước khi đi, Hữu đã gọi cho Công, Nhân đi cùng để “dạy cho thằng ôn con một bài học” mục đích là để phục kích đánh anh Tài.

Khoảng 20h ngày 29/4, anh Tài một mình đi tới điểm hẹn lúc này Hữu đã chờ sẵn. Tuy nhiên, khi thấy hai người này còn có Nhân và Công ngồi cùng, anh Tài đã ngay lập tức đoán ra được việc mình đã bị phục đánh nên bỏ chạy. Thấy anh Tài chạy, cả nhóm Hữu, Công, Nhân, Vân liền ùa đuổi theo. 

Bị rượt đuổi, anh Tài liền chạy vào một cửa hàng tạp hoá để lánh nạn nhưng vẫn không thể thoát thân. Thấy anh Tài đang trốn bên trong, Nhân một mình chạy vào rồi túm cổ áo người này kéo ra ngoài. Bị Nhân kéo, anh Tài liền vùng vẫy để thoát thân khiến cả hai người cùng ngã xuống kênh nước gần đó.

Bị ngã xuống nước, anh Tài liền rút dao trong người ra để đâm Nhân. Tuy nhiên, phát hiện ra anh Tài rút dao, Nhân ngay lập tức né tránh nên không bị thương. Thấy hai người đang giằng co dưới mương nước, Công đứng gần đó liền lao xuống rồi rút dao trong người ra đâm liên tiếp. Vì trời tối nên Công đâm lung tung trúng cả người Nhân. Sau trận mưa dao, anh Tài đã nằm ngục xuống bùn còn Nhân thì cũng chảy máu rất nhiều ở bụng và tay nên được cả nhóm đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đó.

Thấy anh Tài nằm dưới kênh, quần chúng nhân dân đưa thanh niên này đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Tài đã tử vong sau đó. Nghe tin anh Tài đã tử vong, Hữu, Công, Nhân đã tìm cách bỏ trốn khỏi địa phường, còn Vân dù biết rõ vụ việc nhưng đã không trình báo cơ quan chức năng khiến cho lực lượng Công an thành phố Sa Đéc mất rất nhiều thời gian để xác minh, làm rõ vụ việc. 

Khi có đầy đủ các thông tin để chứng minh tội trạng của cả nhóm đối tượng trên, Công an thành phố Sa Đéc đã tiến hành truy bắt và đến ngày 9/5 thì toàn bộ những đối tượng liên quan đều đã bị bắt giữ.

Sau khi bị bắt, tất cả nhóm Hữu, Nhân, Công, Vân đều đã thừa nhận tội trạng của mình. Bản thân đối tượng Hữu thì thú nhận, đúng là có gọi anh Tài đến điểm hẹn để nói chuyện nhưng cũng chỉ là để dằn mặt chuyện đã có quan hệ tình cảm với Vân chứ không nghĩ rằng sau đó xảy ra án mạng, sự việc xảy ra là ngoài ý muốn…

Trai tứ chiếng, gái giang hồ

Quá trình thu thập thông tin từ những người thân của các đối tượng liên quan đến vụ án mạng cũng như từ phía nạn nhân cho thấy, mọi người cho rằng, trong vụ việc này Vân là nguyên nhân chính. Cô gái 20 tuổi này đã có lối sống buông thả, đua đòi. Việc Vân sống như vợ chồng với Hữu thì ai cũng biết nhưng cô gái này lại lén lút qua lại với anh Tài và từ đây đã dẫn dắt đến chuyện mâu thuẫn rồi án mạng xảy ra.

Người thân cho biết, anh Tài vốn sống bằng nghề đi làm thuê, tuy đã 32 tuổi nhưng vẫn chưa thể yên bề gia thất. Người đàn ông này được bạn bè nhận xét là có cách sống phóng khoáng và cũng thuộc diện “ăn chơi có số”. Trong mối quan hệ xã hội, Hữu chỉ là đàn em của anh Tài và cũng đã một số lần chạm mặt. Tài và Hữu đã đôi ba lần đi ăn nhậu cùng nhau nhưng không thân. Sau này, khi Hữu biết chuyện thì đã thể hiện rõ thái độ thù hằn.

Quần chúng nhân dân còn cho biết, Hữu cùng nhóm bạn của mình thuộc thành phần cá biệt ở nơi cư trú. Nhóm của Hữu từng gây ra các vụ đánh nhau ở địa phương nhưng vì hậu quả không nghiêm trọng nên chưa bị cơ quan chức năng xử lý. Trong khi đó, bản thân Vân lại là cô gái mà nhiều người đánh giá “hư hỏng từ bé”. Vân bỏ nhà, không sống cùng gia đình đã lâu và cứ ăn ở với Hữu như vợ chồng mà không ngại sự đàm tiếu của những người xung quanh. Một số người còn cho biết, không chỉ là chuyện quan hệ tình cảm với anh Tài mà trước đó Vân còn có quan hệ với một số thanh niên khác, vì kín đáo hơn nên không có chuyện lớn xảy ra.

Tại cơ quan điều tra, Vân cũng thú nhận việc mình đã trở thành nguyên nhân khiến cho Hữu và anh Tài xảy ra mâu thuẫn. Cô gái này khẳng định, việc có quan hệ tình cảm với anh Tài là thoáng qua, trong khi đó vì chưa có hôn thú nên chẳng có điều gì ràng buộc với Hữu cả. Chuyện xảy ra là do Hữu ép Vân gọi cho anh Tài đến để nói chuyện, chứ bản thân cô gái này chẳng bao giờ nghĩ rằng án mạng lại có thể xảy ra.

Lực lượng điều tra của Công an thành phố Sa Đéc cho biết, hiện tại quá trình điều tra, thu thập thêm thông tin vẫn tiếp tục diễn ra. Trên cơ sở những tài liệu đã có, cơ quan điều tra sẽ khởi tố nhóm đối tượng này về hành vi giết người và không tố giác tội phạm. Căn cứ vào hành vi của từng người mà cơ quan điều tra sẽ xem xét khởi tố ở những tội danh khác nhau.

Huỳnh Văn Phức

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.